ĐTC chủ sự Kinh Chiều tạ ơn cuối năm dương lịch 2015

kinh chieu cuoi namVATICAN. Chiều cuối năm dương lịch 2015, ĐTC Phanxicô đã chủ sự kinh chiều I lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa. ĐTC kêu gọi dân thành Roma dấn thân tái thiết các giá trị căn bản.

 Hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều còn có 36 HY, và 80 vị khác gồm các GM và giám chức, và khoảng 8 ngàn tín hữu.

 Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, ĐTC mời gọi các tín hữu cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm kết thúc, đồng thời xét mình và kiểm điểm những gì xảy ra trong năm 2015.

Sau đây là nguyên văn bài giảng của ĐTC, Ngài nói:

“Thật là ý nghĩa biết bao khi chúng ta hiện diện cùng nhau tại đây để chúc tụng Thiên Chúa vào thời khắc cuối năm này!

Giáo Hội trong rất nhiều dịp cảm nhận niềm vui và bổn phận phải tấu vang khúc hát ca ngợi Thiên Chúa cùng với những lời chúc tụng đã bắt đầu từ thế kỷ thứ tư và luôn có đó trong lời cầu nguyện của những khoảnh khắc quan trọng của cuộc lữ hành dương thế của Giáo Hội. Đây là niềm vui của sự tạ ơn vốn hầu như bắt nguồn cách ngẫu hứng từ sự cầu nguyện của chúng ta, để nhìn nhận sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong những biến cố theo dòng lịch sử của chúng ta. Tuy nhiên, như vẫn thường diễn ra, chúng ta cảm nhận thấy trong lời cầu nguyện sẽ chẳng trọn vẹn nếu chỉ có tiếng hát của chúng ta. Giáo Hội cần phải trở nên vững mạnh hơn cùng với sự tháp tùng của tất cả dân riêng của Thiên Chúa vốn làm cho Giáo Hội cảm thấy sự đồng lòng hưởng ứng trong bài ca chúc tụng của Giáo Hội. Vì điều này, trong Kinh Chiều Te Deum chúng ta nài xin sự trợ giúp của các Thiên thần, các Tiên tri và tất cả Tạo Thành để dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Cùng với tụng ca này, chúng ta nghĩ tới lịch sử cứu độ là nơi, cũng là dấu chỉ nhiệm mầu của Thiên Chúa, người ta tìm thấy vị thế và sự tổng hợp ngay cả trong rất nhiều biến cố khác nhau của cuộc sống của chúng ta trong năm vừa qua.

Trong Năm Thánh này, dân Chúa vận dụng một tiếng vang lẫy lừng từ những lời kết thúc của bài tụng ca của Giáo Hội: “Lạy Chúa, xin lòng thương xót của Ngài ở với chúng con luôn mãi, chúng con cậy trông nơi Ngài”. Sự đồng hành của lòng thương xót là ánh sáng để hiểu sâu hơn về những gì chúng ta đã sống và hy vọng sẽ tháp tùng chúng ta khi khởi đầu năm mới.

Hồi tưởng về những ngày tháng của năm cũ đã qua có thể tiến hành như thể một sự gợi nhắc về những sự kiện và biến cố vốn thuật lại những khoảng khắc của niềm vui và đau khổ, hay nỗ lực để  hiểu rõ liệu chúng ta có ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa vốn canh tân và nâng đỡ mọi sự cùng với sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta bị chất vấn để kiểm thảo xem những biến cố trên thế giới có diễn ra theo ý muốn của Thiên Chúa không, hay là liệu chúng ta chỉ lắng nghe phần lớn đến dự định của những người, thường là nặng trĩu bởi những lợi ích cá nhân, vốn chẳng bao giờ no thoả cơn khát mong quyền lực và bạo lực vô cớ.

Tuy nhiên, ngày hôm nay đôi mắt của chúng ta cần phải tập trung một cách cụ thể vào những dấu chỉ Thiên Chúa đã thông ban cho chúng ta, để động chạm bằng tay uy lực của tình yêu thương xót của Ngài. Chúng ta không được phép quên biết bao ngày tháng ghi dấu ấn bởi bạo lực, bởi cái chết, bởi biết bao đau khổ không thể nào diễn tả được của biết bao nạn nhân vô tội, của biết bao di dân bị bức bách phải rời bỏ quê cha, của những người đàn ông, đàn bà và trẻ em không có nơi cư trú ổn định, thiếu thức ăn và không được nuôi dưỡng. Tuy nhiên, biết bao cử chỉ vĩ đại của sự tốt lành, của tình yêu và liên đới đã đổ tràn những ngày tháng của năm nay bất kể chúng đã không biến thành những tin tức trên báo chí truyền hình! Những cử chỉ của tình yêu thương không thể và không được phép che mờ bởi sự hống hách của sự dữ. Thiện hảo luôn chiến thắng, ngay cả trong một vài khoảnh khắc nó có thể tỏ hiện một cách yếu ớt và bị ẩn giấu.

Thành phố Roma của chúng ta cũng chẳng phải là ngoại lệ đối với hoàn cảnh này của toàn bộ thế giới. Cha muốn rằng lời mời gọi chân thành này có thể động chạm đến tất cả cư dân của thành phố này đó là hãy vượt qua những khó khăn của giây phút hiện tại. Bổn phận phải khôi phục những giá trị nền tảng của phục vụ, trung thực và đoàn kết cho phép vượt qua những bất ổn nghiêm trọng vốn thống lĩnh sân khấu trong năm này, và đó là những triệu chứng của sự thiếu vắng cảm thức dấn thân cho thiện ích cộng đồng. Sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng sự đóng góp tích cực của chứng tá Kitô giáo để ủng hộ thành phố Roma, dựa theo lịch sử của thành phố này, và cùng với đó là sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ là Phần Rỗi của Dân Thành Roma, cũng đồng thời là Đấng chuyển cầu có thần thế về đức tin, sự tiếp đón, của tình huynh đệ và hoà bình.

Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa. […]Chúa là hy vọng của chúng con. Chúng con sẽ không bối rối đời đời”.

Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, ĐTC đã tiến ra quảng trường thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện hang đá lớn tại đây.

Chuyển dịch từ Ý ngữ: Jos. Nguyễn Huy Mai

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *