ĐTC tại Morelia: Hãy chiến thắng sự cam chịu vốn giam hãm chúng ta trong phòng thánh

EPA1977231_ArticoloMORELIA. Hãy chiến thắng sự cam chịu vốn giam hãm chúng ta trong phòng thánh và sự cam chịu vốn cản ngăn chúng ta thay đổi một hệ thống bị thống trị bởi việc buôn bán ma tuý quốc tế, tham nhũng và bạo lực. Đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong bài giảng thánh lễ được cử hành với các linh mục và tu sĩ tại Morelia, trong sân vận động của Michoacán, vào lúc 10h ngày 16.02.2016.

Sáng thứ ba hôm qua lúc 7 giờ 15 phút ĐTC đã rời Toà Sứ Thần để ra phi trường lấy máy bay tới tổng giáo phận Morelia cách đó 210 cây số để cử hành thánh lễ với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh. Morelia có 600 ngàn dân cư, trong miền trung Mêhicô ở độ cao hơn 1.900 mét. Được thành lập năm 1541 như là thành phố của thổ dân Michoacan. Sau đó nó đổi tên là thành Valladolid và nổi tiếng là « Ngôi vườn của Tây Ban Nha mới ». Morelia là một vùng đất không hề dễ sống. Không may là, việc buôn bán ma tuý quốc tế là một thực tế nhiễu nhương, cùng với chiến tranh giữa các băng đảng.

Tổng giáo phận Morelia được thành lập năm 1536 và trở thành giáo tỉnh năm 1863. Giáo phận có hơn 2,6 triệu dân, 94% theo công giáo, gồm 237 giáo xứ, 2.016 nhà thờ hay cứ điểm truyền giáo. Nhân lực của giáo phận gồm 437 linh mục giáo phận, 127 linh mục dòng, 306 tu huynh, hơn 1.000 nữ tu và 110 đại chủng sinh. Giáo phận điều khiển 134 cơ sở giáo dục, 147 trung tâm bác ái. Năm ngoái có thêm gần 54.000 người được rửa tội.

Máy bay chở ĐTC đã tói phi trường Morelia sau gần một giờ bay. Từ phi trường ĐTC đã đi trực thăng tới gần chỗ đậu xe và từ đó đi xe vào sân vận động «Venustiano Carranza » cách đó 9 cây số. Sân vận động này có chỗ cho 20.000 người. Xe díp chở ĐTC đã đi một vòng để DTC chào mọi người. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng của thổ dân Purépecha..

Giảng trong thánh lễ, ĐTC đã giải thích về Tin Mừng khi Đức Giêsu dạy Kinh Lạy Cha cho các môn đệ, nhắc nhở về thí dụ của “Tata Vasco”, Giám mục tiên khởi của vùng đất này và là người bảo vệ những dân tộc thổ dân, là người Tây Ban Nha ở thế kỷ XVI đã tự đồng hoá mình với người thổ dân và đã không đầu hàng truớc sự loại trừ của xã hội đối với con dân của mình. ĐTC đã sử dung gậy mục tử và chén thánh của chính vị giám mục này để dâng Thánh Lễ.

Trước các linh mục, tu sĩ nam nữ, ĐTC đã nhắc nhở giá trị của cầu nguyện và khẩn nài họ một dấn thân nghiêm túc:

“Chúng ta không muốn chỉ đơn thuần là viên chức của Thiên Chúa, chúng ta cũng chẳng phải cũng như cũng chẳng muốn là nhân viên cho công ty của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đuợc kêu gọi để tham dự vào sự sống của Ngài, chúng ta được kêu gọi để bước vào trong trái tim của Ngài, một con tim luôn cầu nguyện và sống lời kinh Lạy Cha”.

Những cơn cám dỗ thì rất là nhiều, và rồi “đâu là một trong số những cám dỗ vốn nảy sinh không từ việc chiêm ngắm thực tế nhưng từ việc sống thực tại? Có phải đó là cám dỗ có thể đến với chúng ta từ môi trường mà rất nhiều lần bị thống trị bởi bạo lực, tham nhũng, buôn bán ma tuý, từ sự thiếu tôn trọng nhân phẩm của con người, từ sự dửng dưng trước đau khổ và sự bấp bênh? Có phải đó là cám dỗ mà chúng ta có thể gặp phải luôn luôn khi chúng ta được coi là những người sống đời dâng hiến, đời linh mục, đời giám mục, cơn cám dỗ mà chúng ta có thể gặp phải khi đối diện với tất cả những điều này, khi đối diện với thực tại có vẻ đã trở thành một hệ thống vĩnh viễn?”

“Đối diện với thực tại này có thể chiến thắng chúng nhờ vào một vũ khí rất được ma quỷ yêu mến: đó là sự cam chịu. “Làm gì thế? Đời sống là như thế!. Một sự cam chịu làm chúng ta bị tê liệt, một sự cam chịu vốn ngăn cản chúng ta không chỉ không bước đi mà còn không kiến tạo con đường, một sự cam chịu không chỉ đơn thuần làm chúng ta sợ hãi, nhưng còn đặt hào bảo vệ xung quanh chúng ta trong những “phòng thánh”của chúng ta và bề ngoại an ninh, một sự cam chịu không chỉ cản ngăn chúng ta loan báo nhưng còn cản ngăn không cho chúng ta chúc tụng nữa.””

ĐTC lấy thí dụ về Giám mục Tata Vasco, giám mục tiên khởi của Michoacán, người Tây Ban Nha đã tự đồng hoá mình với thổ dân để giúp đỡ những sắc tộc thổ dân bị ức hiếp và bị buộc phải đi lang thang để tìm kiếm thức ăn. Một thí dụ để làm thế nào vượt thắng sự cam chịu.

Sau khi từ giã các linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh và mọi người ĐTC đã di xe về Toà tổng giám mục để dùng bữa trưa với đoàn tuỳ tùng và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt ban chiều là viếng thăm nhà thờ chính toà Morelia và gặp gỡ giới trẻ tại vận động trường José Maria Morelos y Pavón vào lúc 4 giờ chiều.

Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Huy Mai

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *