Đức Giáo Hoàng Phanxicô thăm cộng đoàn Dòng Tên tại Học viện Xaviê, Ecuador

10405501_10152887661471496_7365757692506053426_n

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ecuador từ ngày 5-8 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm cộng đoàn Dòng Tên tại Học viện Xaviê và dùng bữa với các tu sĩ Dòng Tên tại đây.

Trường Xaviê ở Guayaguil là một trung tâm giáo dục lớn được thành lập từ giữa thập niên 1950, thời còn là bề trên Dòng Tên ở Argentina, Đức Phanxicô vẫn thường gửi các ứng sinh Dòng Tên Argentina đến đây học. Đặc biệt, nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã thăm hỏi và trò chuyện riêng với cha Francisco Cortés, SJ, hay còn gọi là “cha Paquito”, 91 tuổi, một người gốc Tây Ban Nha đến phục vụ tại Ecuador. Ngài đã phục vụ tại trường cuả nhà dòng ở Guayaquil từ năm 1963, đầu tiên là một giáo viên, sau đó làm hiệu trưởng. Trong 1 cuộc phỏng vấn, cha cho biết phương cách giáo dục của cha là không bao giờ ép buộc một học sinh nào cả: “Tôi chỉ khuyến khích chúng và làm cho chúng hiểu đó là vì lợi ích của chúng – và mong muốn trở thành bạn bè với chúng.”

0012955042

Gương phục vụ và nhân cách của cha giáo già Paquito đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Đức Phanxicô dù cả hai chỉ mới gặp nhau có vài lần và ngay cả cha Paquito cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc khi được đích thân tổng thống Ecuador đến báo tin vui rằng Đức Giáo Hoàng muốn gặp riêng cha.

“Tôi không biết tại sao Ngài muốn có cuộc gặp riêng này. Chúng tôi thậm chí chưa hề viết thư cho nhau, tôi thực sự chỉ là một kẻ vô danh, chẳng là ai cả”, cha Paquito nói với phóng viên.

Theo chúng tôi được biết, khi còn làm Giám tỉnh Dòng Tên Argentina, Đức Phanxicô và cha Paquito chỉ mới gặp nhau có 3 lần và lần gặp cuối cùng là cách đây… 30 năm.

Cha Paquito năm nay đã 91 tuổi và đang hưu dưỡng tại cộng đoàn Dòng Tên. Cha hiện phải đeo máy trợ tim và giọng nói khàn khàn vì trước đây hay hút xì gà. Khi được hỏi đâu là điều cha ấn tượng nơi Đức Phanxicô dù chỉ mới gặp nhau có vài lần, cha nói:  “Khi hai ứng sinh Argentina đã học hai năm ở trường chúng tôi chịu chức, tôi được mời qua Buenos Aires dự lễ. Đích thân ‘Giáo hoàng tương lai’ đã đến phòng của tôi để kiểm tra xem liệu trong phòng đã có đủ khăn tắm và xà bông hay chưa. Trong các bữa ăn, ngài ngồi bên cạnh tôi. Một người phải giải quyết không biết bao nhiêu là việc như ngài. Điều đó chứng tỏ lòng ngài thật khiêm tốn biết bao khi dành cho tôi những sự quan tâm như thế.”

10414860_10152887661416496_3150417090517807691_n

Bữa ăn trưa giữa Đức Thánh Cha và anh em Dòng Tên của ngài diễn ra trong bầu không khí huynh đệ và nhẹ nhàng. Vị lãnh đạo của hơn 1,2 tỷ tín hữu Công Giáo nay hiện diện như một người anh em ở xa nay trở về với gia đình của mình.

11693929_10153392735242508_4127793637465330494_n

11659316_10155752801195065_955669157595269700_nAnh em Dòng Tên tại trường Xaviê tặng ĐTC 1 chiếc áo thun có dòng chữ: Dòng Tên và năm thành lập Dòng: năm 1540

Chỉnh Trần, SJ

Tổng hợp và biên tập

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *