Đức Thánh Cha yêu mến các gia đình bị tổn thương

[youtube]https://youtu.be/Jhg_-FT-F58[/youtube]

Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng ngàn gia đình tại sân vận động ‘Victor Manuel Reyna’.

Đức Thánh Cha lắng nghe những chứng từ của một vài gia đình và của những người khác. Đơn cử là Manuel Alejandro, một chàng trai trẻ mắc bệnh thoái hóa. Anh giải thích rằng chiếc xe lăn không gây trở ngại cho việc loan báo Tin Mừng.

Sau đó, Đức Thánh Cha âu yếm ôm lấy một cặp vợ chồng cao niên đã thành hôn hơn 50 năm. Humberto và Claudia nói với Ngài rằng, cuộc hôn nhân của họ chỉ mang tính pháp lý dân sự vì bà ấy đã ly dị. Tuy nhiên, họ quả quyết rằng điều cốt lõi của đức tin trong gia đình họ là Thiên Chúa.

Trước lời chứng cuối cùng, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Đức Thánh Cha đi xuống để chúc lành cho một em bé đang ngồi trên chiếc xe lăn, cho thấy ý nghĩa của “cariñoterapia” cách chữa lành của tình yêu.

Cuối cùng, Ngài nói với Beatriz, một người mẹ đơn thân. Cô giải thích rằng, người ta đã nhiều lần đề nghị cô phá thai nhưng Giáo Hội đã giúp cô không thực hiện điều ấy.

“Thưa Đức Thánh Cha, con chỉ xin sự chúc lành, lời cầu nguyện và sự khích lệ của Cha cho hàng ngàn người phụ nữ, những người phải đối mặt với ý hướng sai lầm của một lối sống dễ dãi: phá thai…”

Đức Thánh Cha cảm ơn các gia đình vì họ đã chia sẻ nhưng câu chuyện cuộc đời mình. Để làm nhẹ bớt bầu không khí, Ngài đưa ra nhận xét hài hước.

“Vợ chồng không tranh giành cái gì? Nhất là khi mẹ chồng can dự vào! Nhưng đó không phải là vấn đề.”

Đức Thánh Cha cho rằng gia đình hạt nhân bị đe dọa bởi sự chiếm đoạt hóa mang tính ý thức hệ. Điều này dẫn tới sự phá hủy với bất an và cô lập.

ĐỨC THÁNH CHA nói:

“Tính tạm thời, bấp bênh, không chỉ đe dọa cái dạ dày và điều này đang được nói rất nhiều, mà còn có thể đe dọa linh hồn, nó có thể làm ta trở nên nhỏ bé, lấy đi sức mạnh và cám dỗ chúng ta… nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Để chiến đấu lại với tình cảnh này, Ngài giải thích rằng cách giải quyết phải mang cả tính cá nhân và tập thể.

ĐỨC THÁNH CHA nói:

“Luật pháp và ‘sự cam kết cá nhân’ làm thành một bộ đôi tuyệt vời. Nó có thể phá vỡ vòng xoáy của sự bất ổn.”

Ngài thừa nhận rằng những khó khăn bên ngoài là đặc tính của đời sống gia đình, điều này luôn không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng cách diễn tả của người Mexico “echarle ganas” (nghĩa là ném về phía trước), Ngài đã hỏi: phương thế nào để “đặt trái tim của các con vào đó”.

ĐỨC THÁNH CHA nói:

“Cha yêu mến những gia đình “nhăn nheo, bị tổn thương, bị sẹo” vì họ tiếp tục hành trình tiến về phía trước, vì những vết thương, những vết sẹo, những vết nhăn là kết quả của sự trung tín với tình yêu, điều này luôn không dễ dàng. Tình yêu không dễ chút nào. Quả thật là không dễ. Nhưng đó là điều đẹp nhất mà một người nam và một người nữ có thể trao cho nhau. Tình yêu đích thực, cho cuộc sống.”

Cuối cùng, Ngài mời gọi các đôi vợ chồng hiện hiện trong buổi lễ lặp lại lời thề hứa của họ và hướng dẫn các gia đình cầu nguyện cùng thánh Giuse, vị thánh mà Đức Thánh Cha yêu mến cách đặc biệt.

Chuyển ngữ: Trần Đỉnh S.J.

Nguồn tin: romereports, 16-2-2016

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *