Đúng là, chỉ có Chúa mới biết!

Vài hôm trước, đang làm việc tại phòng, cha xứ gọi điện: cha Quyết xem có trường hợp cần xức dầu nhé, mình đang bận họp việc Nhà Dòng, nên không đi được.
      Mấy phút sau có mặt, cha xứ nói: Mà trường hợp này mình chẳng bao giờ nghe nói hay gặp mặt, có biết thông tin một chút, nhưng mà… hỏi mấy cha khác, hỏi mấy người khác cũng không rõ. Cũng không chắc là đã rửa tội chưa… Nhưng có người nói là rồi. Hình như tên thánh của ông là Giuse. Mình đã gọi hỏi cha quản hạt, ngài bảo là có thể xức dầu và giả thiết là ông đã được rửa tội.
      Có chị nói: cha ơi, trong xứ mình, sổ sách không đủ đâu, thiếu rất nhiều người, nên nếu không tìm thấy trong sổ, thì cũng là bình thường. Đến ông trùm cựu còn không có tên trong sổ mà…
      Thế là lên đường đi xức dầu. Nhà ông cũng không xa nhà thờ, ông 70 tuổi, đã bệnh vài năm, và giờ nằm hôn mê. Trong gia đình, có bàn thờ đàng hoàng, nhưng nghe mọi người nói, từ lâu lắm rồi, ông không đi nhà thờ. Trong đại gia đình của ông cũng chỉ còn 1-2 người giữ đạo (nhìn việc họ làm Dấu Thánh Giá), còn lại thì không. Ngay cả người thân, vào nhà thờ xin cha cầu nguyện, cũng không có đạo, chỉ biết là: trăm sự nhờ thầy, nhờ cha, nhờ các ông các bà giúp cho phần lễ phần cầu nguyện…
      Trong việc cử hành, tâm hồn mục tử là quan trọng, còn tất cả thì cứ để Chúa lo. Gia đình cũng rất nghiêm trang và lịch sự. Khi chạm đến trán và tay ông để sức dầu thánh, thì thấy ông có phản xạ…
       Thứ Tư Lễ Tro hôm qua, có tin ông qua đời, đại diện gia đình lại chạy vào nhà thờ xin tiếp. Cha xứ bảo: 7h tối như gia đình muốn, thì không được vì tôi dâng lễ tại nhà thờ Ngọc Mạch này, còn cha Quyết thì đi dâng lễ ở nhà thờ Phúc Lý, đợi đến 8h30 thì có thể được. Nghe thế, gia đình về…
       Tối, dâng lễ ở Phúc Lý xong, trở về gặp cha xứ: gia đình của ông ấy sao rồi cha? Cha bảo: thấy im lặng, chẳng thấy nói gì…
        Sáng nay, thứ năm, đang làm việc, lại có cuộc gọi nữa, cha xứ bảo: cha Quyết có mặt ngay nhé, giúp cái gia đình đó, họ lại tới, mà giờ mình đang họp việc quan trọng, không thể bỏ lỡ được. Thế là có mặt, và gọi thêm được một số người đại diện trong giáo xứ để đi làm phép xác, viếng xác… Vì đầu giờ chiều, ông sẽ được hỏa táng.
       Mọi người vào nhà tang. Bên ngoài thì bàn thờ và mọi thứ đầy đủ như các gia đình lương dân. Trong phòng và giường của ông vẫn còn chén cơm quả trứng. Nhưng vào bên trong nhà, chỗ quan tài của ông, thì có bàn thờ Chúa với tấm phông nền tím Chúa Phục Sinh, có tượng Chúa Chịu Nạn, tràng hạt, nến, nhang… Thế là kèn nhà đám ngưng lại, mọi người cất lời kinh cầu nguyện cho ông, linh hồn Giuse. Sáng sớm nay, cha xứ cũng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông tại nhà thờ giáo xứ.
       Kết thúc, gia đình cám ơn ngắn gọn chân tình, và xin thêm: Khi chúng con đưa tro cốt của ông về, xin cha làm phép cho nơi mà ông chúng con, bố chúng con an nghỉ…
       Và thế đó, Chúa biết rõ từng người con của Ngài, còn chúng ta thì không thể biết rõ như thế. Nhưng cứ tin đi, và làm theo tấm lòng!
Tứ Quyết SJ
Giáo xứ Ngọc Mạch – Hà Nội

Kiểm tra tương tự

Chúa Giêsu bị chế nhạo – Kỳ cuối: Kẻ phạm thượng và cái kết

Cái chết của Đức Giêsu không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa và cũng …

Bức tượng cổ: giai thoại và tên gọi

Trong nhà thờ Neumünster ở thành phố Würzburg thuộc miền Bavaria, Nam Đức, có một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *