[Đường thập tự hôm nay] Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

 

Lời Chúa:  (Ac 3, 27-32)

Cũng là một điều hay cho người nào

phải mang ách từ khi còn trẻ.

Khi chính Chúa bắt nó phải mang,

nó hãy cứ ngồi im lặng một mình,

cứ đặt miệng nó trong bụi đất

– may ra còn chút hy vọng nào chăng –

nó cứ đưa má cho kẻ tát,

chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ.

Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi:

có làm khổ, Người cũng xót thương,

vì Người vốn từ bi cao cả;

 

Đỉnh đồi Can-vê đã trước mắt Đức Giê-su, nhưng quãng đường ngắn ngủi còn lại ấy tưởng chừng như dài bất tận với hơi sức đã quá mỏi mòn nơi thân thể và khuôn mặt đầy thương tích của Ngài. Đức Giê-su đang cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề, những bước dài, bước ngắn, chập choạng trên đường đầy sỏi đá và dốc dác. Càng gắng gượng, Đức Giê-su càng thêm kiệt sức và nỗi đau thân xác càng thêm chất chồng. Thế rồi, Ngài ngã xuống đất thêm một lần nữa.

Một lần, hai lần, rồi ba lần. Thương ôi! Đức Giê-su đã ngã xuống đất ba lần trên con đường khổ giá. Vâng, Đức Giê-su ngã xuống trong sự yếu đuối của thân phận con người, trong sự đau khổ về thể xác với tâm hồn nát tan. Sự ngã xuống của Ngài không chỉ là việc biểu lộ cho con người thấy sự yếu đuối của chính họ trong khi đối diện với nỗi đau thể xác mà còn trong những cạm bẫy của thế gian. Cũng chính qua những lần gục ngã ấy, Đức Giê-su cho con người thấy sự sống động của nỗi đau. Trước nỗi đau, Ngài mời gọi con người hãy biết đối mặt trong tâm thế vững vàng của một người có đức tin. Trước cám dỗ, dù có ngã gục bao nhiêu lần đi nữa, Đức Giê-su vẫn nhắc nhở con người hãy biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa mà đứng lên để tiếp tục hành trình lên Can-vê, thi hành trọn vẹn Thánh ý Thiên Chúa như Ngài.

Thật vậy, những khổ đau trong thân phận con người không dành riêng cho ai nhưng cho mục đích của Thiên Chúa. Con người chỉ thật sự thấy được Thiên Chúa là Đấng quyền năng, yêu thương và xứng đáng với mọi lời ca ngợi chỉ khi họ đã ở trong và trải qua gian nan đau khổ. Đối với những ai tin tưởng cũng như tín thác vào Thiên Chúa, Ngài sẽ cho họ kinh nghiệm và nhận thấy sức mạnh của Ngài. Qua đó, họ có thể làm được mọi sự nhờ “Đấng ban sức mạnh cho” họ (Pl 4,13).

Lạy Chúa,

trên cuộc đời lữ hành này,

xin cho con luôn biết nương tựa vào ân sủng và quyền năng của Ngài để đứng lên

mỗi lúc con gục ngã do thân phận yếu đuối trước tội lỗi.

Xin cho con hoàn thành hành trình lên Can-vê cùng Ngài,

dẫu cho cuộc đời con có gục ngã biết bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Vì con biết rằng, Ngài đang chờ đợi con trên đỉnh đồi Can-vê.

Minh Thiện, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *