Giáng Sinh đã đến!

Tin,8 yêu và theo Giê-su! Biết, tin, yêu rồi mới theo Chúa được. Đây là hướng sống của tất cả các bạn sinh viên công giáo vùng Thủ đức chọn cho năm sinh hoạt 2014-2015. Hôm nay, qua buổi tĩnh tâm của Sinh Viên Công Giáo Vùng Thủ Đức, chúng tôi đã “biết” Chúa Giê-su hơn, trước khi “tin yêu theo Ngài” với trọn con người, lý trí và trái tim. Hơn nữa, tham gia buổi tĩnh tâm hôm nay thực sự giúp chúng tôi cảm nhận rằng Mùa Vọng- mùa của đợi chờ, ngóng trông đã bắt đầu và Giáng Sinh đang đến rồi.

Ngay khi bước xuống khỏi xe buýt, hướng về đường số 5, Hoàng Diệu 2, trên con đường tiến về Dòng Tên, tâm hồn tôi đã bắt đầu cảm thấy hứng khởi khi thấy có rất nhiều bạn sinh viên khác ngang chừng tuổi mình cũng đang tiến về nơi đó. Ai ai cũng mặc áo đồng phục nhóm cả, đọc những dòng chữ trên chiếc áo của các bạn, nào là “My vocation is love”- của nhóm Nông Lâm, hay Simply in your hands- share – của nhóm lưu xá Đức Bà Truyền Giáo,… cũng đủ làm cho lòng tôi ấm lại. Tôi bỗng cảm thấy những khuôn mặt ấy trở nên thân thiện và gần gũi quá. Sau khi được nhận bảng tên cùng số nhóm, chúng tôi tiến vào Nhà nguyện của Nhà Dòng. Nơi đó có sự hiện diện hầu hết các bạn sinh viên công giáo vùng Thủ đức với nhiều màu sắc áo đa dạng: trắng, xanh dương, vàng, hồng, … Tất cả các hàng ghế trong Nhà Nguyện khang trang không còn một chỗ trống. Gương mặt ai cũng thật vui khi gặp gỡ nhau, chúng tôi ngồi cùng với nhau, cùng đong đầy bầu khí Gia đình sinh viên công giáo, và được cùng nhau gặp gỡ Chúa trong dịp tĩnh tâm mùa vọng. Mỗi người đều mong sao tâm hồn mình được bình an để đón mừng Con Chúa đến.

Mùa vọng đã đến, đâu đây văng vẳng những điệu nhạc của bài hát Chuông ngân vang, Holy night, Jingle bell, Last Christmas,…làm cho tâm hồn lâng lâng. Cũng chính những giai điệu ấy đã làm tâm hồn chúng tôi bừng tỉnh lại, và tự hỏi: Giáng sinh sắp về, chúng con phải làm gì để đón Chúa đến đây?

Với sự hài hước, dễ mến nhưng chân thành, quí cha giúp trong dịp tĩnh tâm này đã làm tâm hồn mỗi bạn sinh viên nơi đây sống lại ý nghĩa ngày Giáng sinh: Giáng sinh là ngày Con Chúa sinh xuống làm người, trở nên phàm nhân hèn mọn như tôi. Ngài đã bắt đầu một cuộc hành trình “sống” như một con người theo quy luật Ngài đã tạo dựng. Năm nay, “Giáng Sinh mới”, Chúa lại đến nơi “hang đá tâm hồn tôi”. Noel, sinh nhật Chúa Hài Đồng, biết lấy gì dâng Chúa để làm quà đây? Một “hang đá tâm hồn” còn hôi tanh, bừa bãi, bụi bặm hơn cả hang đá Be-lem chiên bò xưa; một niềm vui hứng khởi, ngây thơ như các mục đồng nức nở chạy đến xem Chúa sinh ra làm người, mà chẳng hiểu được Mầu Nhiệm này có ý nghĩa gì… Chẳng có gì cả, nhưng chúng tôi vẫn thì thầm với Chúa, “Giê-su ơi, thay vì có quà cho Chúa, chúng con lại xin Chúa cho con quà, Chúa chính là món quà giá trị nhất cho chúng con, đó là bình an, tình yêu, hi vọng và hơn hết là thiên đàng, hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống đời đời- đích đến trong đời sống này của chúng con. Gói trọn tâm tư, tình cảm hi vọng, cậy trông cùng với mọi yếu đuối, mọn hèn trong con người hiện tại này, chúng con dâng lên chúa mọi thứ chúng con có, và con người chúng con đang là. Xin hãy nhận lấy, Chúa nhé, này là quà chúng con tặng Chúa và con tin Chúa sẽ vui nhận vì Chúa đã yêu chúng con trước và vì con mà sẵn lòng xuống thế gian này ở cùng chúng con.

9Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm chính là Thánh lễ tạ ơn. Tất cả cùng sốt sáng dâng lời tạ ơn vì bao hồng ân Ngài đã ban cho. Sau thánh lễ, tất cả sinh viên, không phân biệt nhóm, màu áo, tên tuổi- đều trao tặng nhau những tấm thiệp Giáng Sinh với những lời nguyện cầu cho nhau: năm nay chúng mình cùng sống vui với Chúa, học vui với Chúa, bởi vì Chúa đang ở trong chúng ta. Với tâm hồn hân hoan, chúng tôi cùng nhau rước Chúa Hài Đồng trong không khí nghiêm trang và ấm cúng với ngọn nến sáng trong tay. Thực sự, nơi tâm hồn của những đứa con xa nhà như chúng tôi nhận thấy rằng Noel đang thực sự đã đến, Chúa đang đến ở với chúng tôi và Người sẽ ở lại với chúng tôi luôn mãi; tôi cần Người, thế giới này cần Người. Tuy không phải được cùng đón Noel bên gia đình, người thân yêu, nhưng cùng với các bạn sinh viên trong Gia đình sinh viên Công giáo, có cả quý Cha, quý thầy quy tụ trước hang đá nhỏ trên sân khấu, đã cho chúng tôi biết rằng Giáng Sinh đã về thật và đây chính là nhà mình, không phải đâu xa, và Chúa đang hiện diện nơi đây với chúng tôi.

Chỉ mới tuần thứ hai của mùa vọng, Chúa đã ban cho chúng tôi thật nhiều niềm vui, bình an, và hi vọng. Tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha, quý thầy, cùng các ân nhân, để qua buổi tĩnh tâm hôm nay, chúng con nhận ra ý nghĩa đích thật của lễ Giáng sinh. Cũng vì lý do ấy mà chúng con cần phải yêu những người quanh hơn- những người có cùng khuôn mặt với Giê-su; chúng con cần phải yêu thế giới, cuộc đời này hơn vì cuộc đời này đáng sống vì Thiên Chúa đã sống”. Tạ ơn Chúa vì tất cả đều là HỒNG ÂN.

[youtube]http://youtu.be/JUe8WoFVpww[/youtube]

Ban Thông Tin SVCG Vùng Thủ Đức.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *