Giáo Xứ Hiển Linh: Tam Nhật Thánh Và Đêm Canh Thức Vượt Qua 2018

HIỂN LINH (01.04.2018) – Tam Nhật Thánh, khoảng thời gian cực trọng trong Năm Phụng vụ của người Kitô hữu, năm nay rơi vào những ngày cuối tháng Ba. Hiệp cùng Giáo hội Hoàn vũ, Giáo xứ Hiển Linh đã cử hành phụng vụ tưởng nhớ thập giá đau thương và sự Phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.   

 

Thánh lễ Tiệc ly

“Anh em hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương anh em.” – Ga 15,12

Phụng vụ Thứ năm Tuần Thánh (29.03.2018) nhắc nhớ người Kitô hữu về giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy khi Người cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ, đồng thời cũng tưởng niệm Chúa thiết lập Bí tích Thánh thể, là bí tích dưỡng nuôi đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Sau bài diễn giảng, vị chủ tế làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly năm xưa và rửa chân cho mười hai đại diện cộng đoàn tín hữu. Trong khung cảnh đặc biệt của buổi lễ, không bài giảng nào nói rõ hơn rằng chức linh mục là để phục vụ, cho bằng việc chủ tế quỳ xuống trước mặt người anh em như thế.

Bí tích Thánh thể được cử hành trong buổi lễ Tiệc ly thật ý nghĩa. Chúa Giêsu đã thiết lập nghi thức tưởng niệm lễ tế mà hôm sau Người sẽ dâng trên thập giá. Giao ước mới này biểu lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho loài người, và nhắc nhớ bổn phận của mỗi người là hãy yêu thương nhau.

Lễ xong, Giáo xứ bắt đầu các giờ chầu Thánh Thể. Những giờ chầu vào Thứ năm Tuần Thánh là cách Giáo hội hiệp thông trong đêm Canh thức đau khổ của Chúa Giêsu nơi Vườn Dầu, lặng ngắm sự vâng phục của Người: “Xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha.”

 

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

“Thế là đã hoàn tất.” – Ga 19, 30

Giáo xứ Hiển Linh bắt đầu buổi Tưởng niệm Thứ sáu Tuần Thánh (30.03.2018) bằng việc đi Đàng Thánh Giá lúc 17h30 chiều. Thập Giá được mang vác qua các chặng đàng trong lời kinh, lời nguyện và lời ca, tái hiện lại “Via Dolorosa” – chặng đường thương khó năm xưa mà Con Thiên Chúa đã trải qua.

       

Kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá, Giáo xứ bắt đầu tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Đoàn rước tiến lên Bàn thờ trong sự im lặng tuyệt đối, bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan được xướng lên. Đối với nhiều Kitô hữu, giây phút quỳ xuống khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng có lẽ đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc, đó là giây phút chúng ta được cảm nghiệm sâu xa tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Vì lẽ đó, trong đêm tưởng niệm này, Giáo Hội vẫn nhớ đến và cầu nguyện cho hết thảy mọi thành phần dân Chúa, mọi nước, mọi dân qua mười lời nguyện trọng thể.

Cao điểm của buổi tưởng niệm chính là nghi thức Suy tôn Thánh Giá, vị chủ tế rước Thánh Giá từ phía cuối lên lễ đài để suy tôn và hôn kính.

Sau khi buổi tưởng niệm kết thúc, Thánh giá được rước vào trong Nhà Thờ. Việc hôn kính dành cho giáo dân tiếp tục được cử hành và kéo dài cho đến trưa hôm sau.

 

Thứ Bảy Lành Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh (31.03.2018), Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm cuộc thương khó và sự chết của Người. Bàn thờ không trải khăn, không có Thánh lễ, không có phụng vụ Lời Chúa, cho đến sau đêm Canh Thức Vượt Qua.

 

Đêm Canh Thức Vượt Qua

     

Việc tưởng niệm Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại đạt đến cao trào trong Đêm Vượt Qua. Đêm nay là mẹ của hết mọi buổi canh thức phụng vụ, là đêm dân Do Thái vượt Biển Đỏ thoát ách xiềng xích Ai Cập, là đêm Chúa Kitô đập tan xích xiềng tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên, và còn là đêm Giáo Hội ngay từ buổi đầu vẫn chờ mong Chúa quang lâm. Trong tâm tình ấy, Thánh lễ Vọng Phục Sinh đã được cử hành trọng thể lúc 20h00 ngày thứ Bảy 31.03.2018.

Thánh lễ được bắt đầu bằng Nghi thức làm phép lửa và kiệu nến Phục sinh. Đó là ngọn lửa của sự sống chiến thắng cái chết, ánh sáng của sự thật là Chúa đã xua tan bóng đêm tội lỗi. Liền sau đó, thánh thi Exultet, một trong những bài ca Kitô Giáo cổ nhất, được xướng lên để công bố tin mừng Phục Sinh.

Đêm nay, cộng đoàn Kitô hữu nghe đọc Lời Chúa để ôn lại tất cả lịch sử cứu độ, từ buổi khai thiên lập địa và việc dân Do Thái ra đi khỏi đất Ai Cập, đến việc Chúa Giêsu sống lại và được tôn vinh trên trời.

Trong đêm Vượt Qua, người Kitô hữu được nếm trước niềm vui của thành Giêrusalem mới, một “cảm giác Thiên đường” như lời của cha giảng lễ. Vì vậy, đêm nay vang dội tiếng hát Halleluia.  

Bí tích Thánh Thể được cử hành đêm nay thật ý nghĩa. Đó là tiệc thánh của Giao Ước Mới, trong đó các môn đệ nhận ra khi Người bẻ bánh trao cho họ (Lc 24,35).

Mùa Chay đi qua, Tam Nhật Thánh đi qua, mong rằng sau những ngày cực thánh, sau những nghi lễ phụng vụ, thì cảm thức về một tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho chúng ta còn đọng lại. Để từ đó, ta biết sống thế nào, sống ra sao để lan tỏa Tin Mừng Tình Yêu của Chúa Phục Sinh đến với mọi người.

Mến chúc anh chị em được nhiều bình an, trong hồng ân của Chúa Giê-su Phục Sinh. Halleluia, halleluia!

Ban Mục vụ Truyền thông Gx. Hiển Linh

 

Kiểm tra tương tự

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA BỔN MẠNG CA ĐOÀN FATIMA

Câu Lời Chúa trích sách Xôphônia: “Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” để …

Thư cám ơn Anh Chị Em tham gia cầu nguyện và sống Linh Thao trong đại dịch Covid-19

THƯ CÁM ƠN ANH CHỊ EM THAM GIA CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LINH THAO TRONG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *