HƠN 30 NGÀY SAU KHI XUỐNG NÚI!

Mình là Tuấn, thao viên khóa LTSV 2014 tại dòng Biển Đức, Sài Gòn, xin chia sẻ cảm nhận của mình.

Hơn 30 ngày qua, mình cảm nhận như đuọc Chúa soi sáng và chỉ dẫn cho mình trên con đường thiêng liêng của mình. Quả thật, sau khi linh thao về rất khó tìm lại cảm giác mình đã có trong linh thao.

Trong tuần đầu tiên mình không cầu nguyện được một chút nào cả, cố gắng lắm thì dành được khoảng 10 phút mỗi ngày làm phút hồi tâm trước khi đi ngủ. May mắn là mình tham gia vào hội chia sẻ Tin Mừng trong giáo xứ. Sau đó, còn được tham gia vào công việc phuc vụ trong nhóm, được gặp nhiều bạn trẻ, hiền lành thánh thiện … Những cơ hội như thế làm mình suy nghĩ về những lỗi lầm và nguội lạnh của mình trong quá khứ. Nhưng điều đó cũng tiếp thêm cho mình động lực phải thay đổi bản thân.

Hai tuần gần đây, sau khi làm ca 1 về, có lẽ nếu như bình thường mình sẽ về nhà ngủ một giấc hoặc chui vào quán cafe tranh nóng rồi! Thế mà không hiểu một động lực nào đó thúc mình phải vào trong một nhà nguyện gần đó. (Chắc có ơn chúa thúc đẩy chứ ít khi mình vào nhà thờ vào buổi trưa lắm!).

Rồi tình cờ mình biết được về hội cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Việc kính lòng thương xót Chúa thì mình cũng biết trước đây rồi, nhưng trước đây mình nghĩ là việc ấy chỉ dành cho mấy ông bà lớn tuổi thôi. Hơn nữa, khi họ đọc kinh, họ giang tay lên vậy, quả thật mình thấy hơi ngại ngại lên không tham gia. haz .

Vậy mà bây giờ tự nhiên giữa trưa nắng bị thúc đẩy đến nhà thờ, rồi lại tình cờ gặp được lòng thương xót Chúa, tự nhiên mình như bị mê hoặc vậy, mình cùng đọc kinh và giang tay cũng như tất cả mọi người trong hội. Không còn cảm giác ngại ngùng, không còn định kiến và trên hết là ko còn sợ đọc kinh lâu giờ (điều mà một số bạn trẻ ngày nay sợ!).

Cảm ơn Chúa về những hồng phúc Chúa đã ban cho con. Con cám ơn Người rất nhiều.

Mình chia sẻ điều này cùng tất cả các bạn, không phải để khoe công, nhưng là để các bạn tin tưởng và hiểu rằng Chúa có những cách vô cùng lạ, để quan phòng ban mọi ơn lành cho các bạn, vì thế hãy yêu mến và trông cậy Chúa nhiều hơn các bạn nhé.

Cho tới thời điểm này, khi đang gõ những dòng này cho các bạn, mình cũng vừa cầu nguyện xong.

BUTTERFLYPIC

Một lần nữa cám ơn Chúa và cám ơn các bạn đã đọc chia sẻ của mình.

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *