Chỉ có một Thầy (Chúa nhật 31 Thường niên Năm A)

 

 Lời Chúa: (Mt 23, 1-12)

1 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 3 Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”. 8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “rápbi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Suy Niệm

Có khoảng 35 cái bàn tròn trong Phòng Triều yết Phaolô VI.
Mỗi cái bàn có khoảng 12 người ngồi chung quanh.
Họ nói chuyện với nhau, đôi khi lại thinh lặng.
Không ai được nói dài, nói quá thời lượng đã định.
Khi một người nói thì những người khác nghe.
Tiếng nói của từng người được coi trọng như nhau.
Họ là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, giáo dân…
Họ là tu sĩ, phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật…
Họ ngồi với nhau như thế cả tháng trời,
chia sẻ cho nhau những bận tâm và ước mơ,
những kinh nghiệm trải qua khi sống đức tin.
Thánh Thần làm việc nơi từng người, từng bàn và cả nhóm.

Đó là Thượng Hội Đồng Giám mục tại Rôma, tháng 10 vừa qua.
Bầu khí trên làm ta nhớ đến cuộc họp ở Giêrusalem (Cv 1,15)
của khoảng 120 người, trong đó có các tông đồ và kỳ mục,
để bầu chọn người thay thế Giuđa, kẻ đã phản bội Chúa.
Nó cũng làm ta nhớ đến Công đồng đầu tiên ở Giêrusalem,
nơi ông Phêrô đứng lên chia sẻ kinh nghiệm
và cả hội nghị im lặng lắng nghe (Cv 15,7-12).
Rồi cả ông Banaba, Phaolô và Giacôbê cũng cất tiếng.
Sau những tranh luận căng thẳng,
hội nghị đã đi đến chỗ đồng thuận trong Thánh Thần:
“Thánh Thần và chúng tôi quyết định…” (Cv 15,28).
Để được cứu độ, dân ngoại không cần chịu cắt bì.

Thượng Hội Đồng Giám mục vừa qua ở Rôma
còn có sự hiện diện của linh mục, tu sĩ, giáo dân, phụ nữ.
Mọi người tham dự đều là những tín hữu,
đã chiu phép Thánh Tẩy, đã lãnh nhận Thánh Thần.
Tất cả đều là chi thể của Thân Thể Chúa Kitô, của Giáo Hội.
Như thế tiếng nói của họ cũng cần được lắng nghe
như tiếng nói của các vị lãnh đạo Giáo Hội.
Tài liệu cuối của Thượng Hội Đồng đã nói nhiều về lắng nghe.
Lắng nghe người nghèo, người bị loại trừ, bị kỳ thị,
lắng nghe người không có tiếng nói, người bị lạm dụng,
lắng nghe giáo dân, phụ nữ, giới trẻ, người già,
lắng nghe những vị có chức thánh, và các tu sĩ.
Có những ơn gọi, đặc sủng và sứ vụ khác nhau,
nên phải lắng nghe để Giáo hội thật là của mọi tín hữu.

Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về lối lãnh đạo
trong cộng đoàn Mát-thêu, sau những năm 70.
Vào thời đó, các thượng tế và kỳ mục đã mất ảnh hưởng,
nhường chỗ cho các kinh sư và các người Pharisêu.
Đây là những người lãnh đạo mới của Do-thái giáo.
Họ là những bậc thầy dạy dỗ, họ nói nhưng không làm.
Họ rơi vào một số thói xấu mà họ ưa thích:
thích ngồi chỗ cao trong bữa tiệc, thích hàng ghế đầu,
thích được cúi chào cách trân trọng và gọi là Rabbi.
Tóm lại, giả hình và háo danh là tật xấu của họ.
Nhưng chuyện của họ thì trong Giáo Hội cũng có.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần phê phán
một số nhỏ giáo sĩ làm méo mó khuôn mặt của Giáo Hội
bằng thái độ độc đoán, tàn nhẫn đối với Dân Chúa.
Họ làm mục vụ bí tích trong giáo xứ như trong siêu thị.
Mọi thứ đều có giá cả hẳn hoi ! (25/10/2023)
Rốt cuộc Giáo Hội thành một công ty cung ứng dịch vụ,
và linh mục thành nhân viên công ty đa quốc gia.

Thượng Hội Đồng 2023 giống giáo hội của Mát-thêu,
không thấy phân biệt rõ rệt ghế trên, ghế dưới.
Tất cả đều là anh em, chỉ có một Thầy, một Cha trên trời.
Hay đúng hơn, vẫn có những người làm lớn (Mt 23,11),
nhưng người lớn nhất lại là kẻ phục vụ mọi người.
Chúng ta vẫn phải kính trọng các vị lãnh đạo Giáo Hội,
nhưng không được coi nhẹ phẩm giá của người kitô hữu.
Phải lắng nghe giáo huấn của Giáo Hội,
nhưng không được quên Chúa cũng nói với Dân của Chúa,
không được quên chính mình đã nhận lãnh Thánh Thần
để đóng góp cho việc xây dựng Giáo Hội.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin dạy con biết lắng nghe
những người ở rất gần con, gia đình, bạn bè,
những người làm việc chung với con.
Xin giúp con nhận ra rằng
dù họ nói gì với con đi nữa
thì họ cũng có ý xin con chấp nhận trọn vẹn con người họ
và thực sự lắng nghe họ.

Lạy Chúa,
xin dạy con biết lắng nghe những người ở xa con,
tiếng thì thầm của người thất vọng,
tiếng van xin của người bị bỏ rơi,
tiếng kêu cứu của người sầu muộn.

Lạy Chúa,
xin dạy con biết lắng nghe chính con người của con.
Xin giúp con đừng sợ tin vào tiếng Chúa mời gọi
trong nơi sâu thẳm nhất của lòng con.

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin dạy con biết lắng nghe tiếng của Ngài
khi con phấn khởi hay chán nản,
khi con xác tín hay nghi ngờ,
khi con ồn ào hay lặng lẽ.

Vâng lạy Chúa, xin dạy con luôn biết lắng nghe. Amen.

(Khuyết danh)

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Kiểm tra tương tự

Manna T5TT: Phải rửa chân cho nhau

    LỜI CHÚA:  Ga 13, 1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết …

Manna T4TT: Chẳng lẽ con sao?

  Lời Chúa: Mt 26,14-25  14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *