Lạy Chúa, Con Đây! (80)

Lạy Chúa
Ơn gọi của con là vừa chiêm niệm vừa hoạt động,
nhưng đã rất nhiều lúc con bị cuốn theo bao bề bộn bên ngoài
đã chọn công việc của Chúa chứ không phải chọn Chúa.
Chúa như nhắc con qua lời nhắn nhủ của một người bạn:
“…nhớ dành một giờ cho Chúa nhé!”

Phải rồi, càng đến Lễ lớn con càng bận
nào là hoạt cảnh, nào là Thánh Ca
nào là cắm hoa, nào là Phòng Thánh…
Đã rất nhiều lần con đã không phân định
không quân bình được giữa nội tâm và ngoại tâm.
“…nhớ dành một giờ cho Chúa nhé!”
Con sẽ mãi ghi nhớ lời nhắn nhủ dễ thương mà thâm sâu ấy!

Lạy Chúa,
xin dạy con sống trọn vẹn những Ngày Đại Lễ
trong niềm vui và trong tình thân với Chúa.
Xin đừng để con đẩy Chúa đi thật xa,
chỉ bởi những lo toan bận bịu với những cái bên ngoài.

Xin cho con biết yêu mến đủ và thinh lặng đủ
để tâm hồn con được chuẩn bị kỹ càng
để trong lòng con luôn có một khoảng rất riêng cho Chúa,
để niềm vui của những ngày Đại Lễ
trở nên thật sâu xa và thật trọn vẹn trong con.

Tác giả: Quỳnh Trâm

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *