Lễ khấn lần đầu của 9 tân khấn sinh Dòng Tên

“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)

 

Lắng nghe tiếng gọi sâu xa ngỏ với mình, trải qua hơn hai năm nhà tập, 9 thầy tập sinh đã xác tín và cam kết dấn thân trọn đời trở nên bạn đường Chúa Giêsu trong Dòng nhỏ bé mang tên Người, trong ngày mừng lễ thánh I-Nhã tổ phụ – ngày 31/07/2024. Lời hứa mà Dòng dành cho anh em không gì khác hơn, ngoài rất nhiều thập giá và vinh quang mai sau cùng Thầy Giêsu. 

 

 

Hiện diện trong thánh lễ do cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ chủ tế có sự góp mặt thân tình của quý cha trong và ngoài Dòng Tên, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo anh em bạn hữu của Dòng. Phụng vụ thánh lễ diễn tả một cách sâu xa ý nghĩa của lời khấn như là sự dâng hiến tận căn cho Thiên Chúa trong ơn gọi và linh đạo Dòng Tên, để chọn con đường thế gian tránh và tránh con đường thế gian tìm, để ở lại trong tình thương của Thầy khi biết “đóng đinh chính mình vào thập giá.”

Linh Đạo Dòng Tên – Một Con Đường Nên Thánh

 

 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giám tỉnh Giuse mời gọi cộng đoàn và cách riêng các Tân khấn sinh trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa qua việc  sống triệt để giá trị Tin Mừng, từng bước tháp vào thân thể lẫn sứ mạng tông đồ của Dòng Tên trong Giáo Hội. Thứ đến, chia sẻ về tinh thần Dòng, cha Giám tỉnh hứa về sự bảo đảm của Dòng bằng việc giúp mỗi Giêsu hữu sống tinh thần khổ giá và niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu, như một cam kết theo Chúa sát gót hơn. Cuối cùng, đối với quý Thầy khấn sinh, cha Giám tỉnh khích lệ hãy tin tưởng, khiêm tốn, và bền chí cộng tác vào chương trình huấn luyện của người Giêsu hữu. Và như hơn 200 vị thánh và chân phước trong Dòng đã từng xác tín và đã sống, linh đạo Dòng Tên là một con đường chắc chắn để nên thánh, để đến với Chúa và tha nhân. 

Phần thưởng hứa hẹn không gì khác ngoài thập giá

Trong nghi thức khấn Dòng, với đặc ân Tòa Thánh ban cho Dòng Tên, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, 09 Thầy đã tuyên khấn trọn đời sống khiết tịnh, khó nghèo, và vâng phục, cùng lời hứa gia nhập Dòng.  Lời khấn này không phải là điểm đến nhưng là lời mời gọi tiếp bước thánh I-Nhã trở thành bạn đường bước theo Chúa Giêsu nghèo khó, là khởi đầu cho một hành trình mà phần thưởng hứa hẹn không gì khác ngoài Thập Giá.

 

 

 

 

Lời hứa luôn đi kèm với khoảng trời đòi buộc mỗi người phải dám tin tưởng và hy vọng. Chỉ khi xác tín tình thương Thầy Giêsu dành cho mình, các khấn sinh mới đủ can đảm để một lần cho tất cả thưa lên lời đoan hứa trọn đời bước theo Người, sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Chính tình thương của Thầy là sức mạnh giúp các thầy tiếp tục mở ra, để đối diện với những thực tại trần trụi nhưng hết sức thực tế của sứ mạng.

 

 

Hành trình cần rất nhiều lời cầu nguyện và cộng tác

Hành trình theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến trong Dòng Tên là một hành trình lội ngược dòng với tinh thần thế gian, cần nhiều ơn Chúa và sự nỗ lực cộng tác của mỗi người. Cha Giáo tập Đaminh Phạm Minh Thắng, SJ đã đại diện Dòng Tên cám ơn quý thân hữu, ân nhân và cộng đoàn. Đồng thời, cha Đaminh cũng xin quý cộng đoàn tiếp tục đồng hành, cầu nguyện cho các Thầy tân khấn sinh cũng như các thành viên Dòng Tên, để mỗi Giêsu hữu có thể trở thành những vị tông đồ của Chúa và của mọi người. Cha cũng nhắn gửi.

 

 

Từ nay, các thầy sẽ bước tiếp trên một trang mới trong tiến trình huấn luyện để chính thức trở thành tu sĩ Dòng Tên. Xin cho các thầy  trọn đời trung tín bước theo Chúa Giêsu, để trở nên chứng nhân của niềm vui và bình an của những con người kết hiệp thân mật với Đấng Thần Linh.

 

 

Xem hình tại link: https://photos.app.goo.gl/kcnNrAurYQLaF4YUA

 

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Điều hầu hết mọi người hiểu sai về hôn nhân

Có nhiều cách để tiếp cận về chủ đề này, nhưng tôi muốn tập trung …

Chạm để chữa | Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B

Tin Mừng thuật lại việc Chúa chữa cho người câm – điếc được khỏi. Cách …