Lời nói từ trái tim

Ngày 23-11-2014, một ngày đáng nhớ!cam-nhan

Là một thành viên tham gia nhóm chỉ mới hơn một tháng, thực tình mà nói, sự gắn bó, tình cảm của tôi đối với nhóm chưa thể nào so sánh được với các anh chị đã gắn bó với nhóm suốt một thời gian dài. Nhưng, thực sự tôi cảm thấy vui lắm khi được tham dự lễ Bổn Mạng nhóm. Trong thánh lễ ấy, giây phút được kết nạp vào nhóm đối với tôi thật linh thiêng. Giây phút mà trái tim tôi có được những nhịp đập đầy ấm áp và cũng từ nơi ấy trào dâng lên một niềm vui. Niềm vui, bởi vì, từ nay tôi là thành viên trong Gia đình Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng, một Gia đình luôn chan chứa tình yêu. Để cũng từ nơi ấy, tôi có thể đong đầy, chia sẻ và trao ban tình yêu cho người tôi gặp gỡ. Một Gia đình đúng với câu châm ngôn của nhóm “Connect people to the love of God”.

Trở lại với ký ức của ngày lễ bổn mạng nhóm, em thầm cảm ơn các anh chị trong nhóm. Cảm ơn các anh chị đã cho em cảm xúc hạnh phúc âm thầm và sâu lắng nơi từng khuôn mặt đang vất vả lo toan chuẩn bị để có được một ngày lễ bổn mạng sinh được nhiều hoa trái. Các anh chị đã vất vả hy sinh, lo lắng nhiều lắm, cứ lo là năm nay sẽ không được như những năm trước. Trong giờ phút chia sẻ tại nhà chòi (nơi hội ngộ hàng tuần của nhóm), được nghe tâm sự của các anh chị với những giọt nước mắt khẽ lăn trên má vì xúc động. Những giọt nước mắt của niềm vui thực sự, niềm vui của sự nồng nàn khẽ lan tỏa từ trong trái tim của mỗi người. Trong giây phút ấy, em cảm nhận thấy trái tim em dường như được mở ra, để cùng chung nhịp đập trao ban và đón nhận hạnh phúc đang lan tỏa nơi gia đình Sinh viên công giáo Ngân hàng. Lòng em trào dâng một cảm xúc khó tả. Một cảm xúc khó mà tìm gặp ở những môi trường khác. Em hạnh phúc vì được là thành viên của nhóm.

Lúc này đây, tôi chợt cảm thấy khẽ buồn từ trong trái tim. Buồn của cái “giá như” tôi gia nhập nhóm sớm hơn. Tôi biết đến nhóm đã từ rất lâu rồi và đã nhiều lần xem hình các anh chị đi chơi, sinh hoạt, làm việc tông đồ và chia sẻ với nhau. Lúc ấy tôi rất thích nhóm nhưng suy nghĩ của tôi về nhóm chỉ dừng lại ở đó. Có anh đã nói: “Em vào nhóm đi, có những điều em sẽ chỉ có được khi ở nhóm mà thôi”, và có lẽ đó chính là những điều không thể diễn tả bằng lời nói hay hình ảnh mà ai cũng có thể cảm nhận được– nhưng phải cảm nhận bằng chính nội tâm của mình. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến với nhóm, các anh chị sợ tụi tôi là thành viên mới sẽ cảm thấy lạc lõng nên đã chủ động bắt chuyện, đùa giỡn với tụi tôi để tụi em thoải mái hơn. Thật sự khi nhìn thấy các anh chị nói chuyện, đùa giỡn với nhau, tôi thích lắm và cảm thấy vui lây với mọi người. Cứ ước là mình sẽ nhanh chóng thân thiết với mọi người như vậy. Tôi hy vọng đây thực sự sẽ trở thành gia đình của mình trên mảnh đất xa lạ, Sài gòn, để khi có chuyện vui hay chuyện buồn, hoặc có những tâm sự, vấp ngã tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nơi đây tôi vẫn còn có một gia đình với những người anh, người chị, người bạn sẵn lòng chia sẻ với tôi. Dẫu biết rằng cuộc sống sinh viên sẽ có nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng nhóm sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần và là mái nhà ấm áp của tất cả các thành viên trong đại gia đình sinh viên công giáo Ngân Hàng.

Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *