Mến Yêu Hằng Ngày, Chúa Cộng Tác Với Ta

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 06-09-2018 (Lc 5, 1-11)

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

SUY NIỆM

Tại sao Chúa Giê-su lại làm phép lạ “mẻ cá lớn” trước mặt các môn đệ?

Ta thấy phép lạ này được thực hiện sau khi Chúa Giê-su giảng dạy cho đám đông bên bờ hồ nên chắc hẳn giữa hai sự kiện này phải có mối liên hệ gì đó. Xem xét kĩ một chút, chúng ta có thể nhận ra có hai điểm chung ở đây.

Điểm thứ nhất, đám đông dân chúng và nhóm các môn đệ đều đang mong mỏi, ngóng trông một điều gì đó. Đối với dân chúng, một đám người đang “chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa” (Lc 5,1), điều họ mong đợi chính là Lời Cứu Độ của Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban. Đối với các môn đệ ngày ấy, một nhóm ngư dân vất vả không bắt được con cá nào, điều họ mong muốn chính là cá.

Điểm giống nhau thứ hai, họ đều được Chúa Giê-su “thỏa mãn” niềm mong ước của mình nhờ lòng khao khát và vâng phục. Đám đông đã được “no nê” Lời Chúa qua việc nghe Chúa Giê-su giảng dạy, các môn đệ đã bắt được đầy cá nhờ việc tin vào Lời Chúa Giê-su mà thả lưới, và tất cả họ đã được Chúa cho thỏa lòng.

Còn bạn, khi trải qua sự thất bại và nản chí, bạn đã từng mong đợi điều gì từ Thiên Chúa và vâng phục Thánh ý Ngài chưa?

Thiên Chúa có thể làm những điều tuyệt vời nếu bạn cộng tác với Ngài.

Việc Chúa Giê-su mượn thuyền của ông Si-mon trong bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta một điều quan trọng về cách Chúa làm việc trên cuộc đời của mỗi chúng ta, và để tỏ lộ cho ta thấy vinh quang của Người. Thiên Chúa mong muốn được cộng tác với chúng ta để tạo nên những điều tốt đẹp hơn cả, những điều chúng ta chẳng thể làm chỉ với sức mình. Trong một bức thư gửi bạn của mình, Thánh Tê-rê-sa thành Lisieux, người đã qua đời năm 24 tuổi vì bệnh lao đã viết: “Tình yêu của Chúa Giê-su thật lạ lùng làm sao! Người tự nguyện chờ đợi con người chúng ta kết hiệp với Người để cứu rỗi các linh hồn. Người tự nguyện không làm gì mà không có sự cộng tác của chúng ta bên trong cả. Đấng Tạo Hóa ấy nguyện đợi lời cầu nguyện của một linh hồn nhỏ bé để có thể cứu lấy các linh hồn như thể đó chính là Ơn Cứu Rỗi từ chính Máu của Người vậy.”

Khi Lời Chúa được rộng ban cho thế giới, Vương quốc của Ngài sẽ rộng mở và quyền lực của Ngài sẽ được tỏa lan. Cũng như vậy, khi con người chúng ta lắng nghe tiếng Chúa kêu mời và thực hiện trong niềm tín thác và lòng vâng phục, “phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cr 5,17).

Nhân chứng của niềm vui Tin Mừng

Thiên Chúa đã chọn những con người bình thường để trở thành sứ giả giữa muôn người, hầu đưa mọi người trở về Nước Trời qua những biến cố nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Chúa Giê-su gửi tới chúng ta lời nhắn gửi tương tự năm xưa: Chúng ta có thể đưa mọi người về với Chúa nếu chúng ta để ánh sáng của Chúa chiếu tỏa qua từng lời nói, hành động và trở thành nhân chứng của niềm vui Tin Mừng trong đời sống của chúng ta. “Ðội ơn Thiên Chúa, Ðấng hằng kéo chúng tôi dự cuộc khởi hoàn của Người trong Ðức Kitô, và đã dùng chúng tôi mà làm cho hương tri thức của Người lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Ðức Kitô, dâng kính Thiên Chúa, xông ra giữa những người được cứu rỗi…” (2 Cr 2,14-15).

Bạn đã trở thành nhân chứng của niềm vui Tin Mừng cho những người xung quanh, cầu nguyện cho họ được nhận biết Thiên Chúa và được lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu của Ngài chưa?

“Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đong đầy trong trái tim con với lòng yêu mến dành cho những ai chưa nhận biết Người. Xin hãy để con trở thành nhân chứng trên con đường Cứu Độ của Người cho gia đình con, cho bạn bè con và cho những luôn cần đến Chúa. Amen”

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep6.htm

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY29/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Thập giá Con …

Hai câu hỏi giúp bạn sống Tam Nhật Thánh

Mùa Chay của bạn cho đến giờ phút này thế nào? Đây có lẽ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *