[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 26-12-2018 (Mt 10,17-22)

Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

SUY NIỆM

Hôm qua, Giáo hội hân hoan kỷ niệm biến cố Giáng sinh của Đấng cứu độ nhân loại. Hôm nay chúng ta kính trọng thể vị thánh tử đạo đầu tiên đó là Stephanô. Hôm qua, cả thế giới đã đổ dồn tâm trí về hình ảnh của một “hài nhi” thấp hèn và tuyệt đẹp nằm trong máng cỏ. Thì hôm nay chúng ta đứng nơi đây để làm chứng sự hy sinh đổ máu cho việc tuyên xưng niềm tin mãnh liệt vào Đấng “hài nhi” đó của thánh Stephanô.

Về ý nghĩa, ngày lễ kính thánh tử đạo này được đưa vào gần với lễ kỷ niệm biến cố Chúa Giáng sinh, biến cố tử đạo đáng lẽ sẽ không bao giờ xảy đến thế nhưng sự kiện này đã được Thiên Chúa thừa nhận và bằng chứng là Stephanô được sinh ra như là một nhân chứng vĩ đại cho niềm tin về “Vị Vua mới được sinh” ra này.

Có lẽ có rất nhiều lý do để gộp ngày lễ kính vị thánh tử đạo tiên khởi Stephanô vào ngày thứ hai của tuần Bát Nhật Giáng Sinh trong lịch phụng vụ Giáo hội. Một trong số lí do đó là muốn trực tiếp nhắn nhủ chúng ta về kết quả của việc phó dâng chính cuộc sống của chúng ta vào một “hài nhi” được sinh ra ở Bê-lem. Vậy kết quả của việc phó dâng đó là gì? Chúng ta phải dâng lên Người mọi thứ, không giữ lại cho riêng mình bất kỳ điều gì, thậm chí điều đó đồng nghĩa với sự ngược đãi và hy sinh cả mạng sống của chúng ta nữa.

Giữa bầu khí an bình và hân hoan của mùa Giáng sinh, biến cố tử đạo xuất hiện xem ra sẽ làm hụt hẫng và mất đi bầu khí này. Thế nhưng với con mắt của niềm tin, ngày lễ kính hôm nay góp phần làm tăng thêm sự long trọng và vẻ huy hoàng của biến cố Giáng sinh. Nó như muốn nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giáng Sinh cần mọi sự cộng tác đến từ chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng và quyết tâm dâng cả cuộc sống của mình lên Chúa mà không tính toán. Sự Giáng sinh của Đấng cứu thế mang ý nghĩa chúng ta phải phó dâng tất cả con người của mình và cam kết chọn Chúa trên hết mọi sự. Hơn nữa chúng ta phải thật sẵn sàng và tự nguyện để hy sinh mọi thứ cho Chúa Giê-su, luôn sống trong vị tha và niềm tin tưởng phó thác nơi ý hướng thần thiêng của Ngài.

Chúng ta thường nghe rằng “Chúa Giê-su là ý nghĩa thật của mùa Giáng sinh” vì chính Ngài là lẽ phải của cuộc sống và là ý nghĩa để chúng ta dám dâng hiến cuộc đời này mà không chút tính toán.

Hôm nay, bạn hãy ngẫm nghĩ về những đòi hỏi bắt bạn phải làm trước biến cố Giáng sinh của Đấng Cứu Thế. Trong bối cảnh trần tục, những “đòi hỏi” này có thể xuất hiện quá mạnh mẽ. Thế nhưng trong viễn cảnh của niềm tin, chúng ta nhận ra rằng sự sinh ra của Đức Giê-su là một cơ hội vô cùng quý giá mà chúng ta nên chắt chiu để được chung phần vào sự sống mới của Người. Chúng ta được gọi mời bước vào sự sống mới của ân sủng và đặc ân. Hãy để bạn nắm bắt cơ hội trong mùa Giáng sinh này bằng việc nhìn lại những cách thức mà bạn đang được mời gọi để trao ban một cách trọn vẹn hơn. Đừng ngại để phó dâng mọi thứ cho Chúa của bạn.

Lạy Chúa Giê-su, trong khi chúng con vẫn đang tiếp tục ở lại trong niềm vui và sự ca tụng vinh quang về biến cố Giáng sinh của Ngài, xin Chúa giúp con hiểu được kết quả của việc Ngài đang đến chính trong cuộc sống của mỗi chúng con. Xin giúp con nhận biết một cách rõ ràng hơn nữa lời mời gọi của Chúa để con dám dâng hiến hoàn toàn con người của con cho vinh quang thánh ý Người. Cầu mong sự Giáng sinh của Người thấm nhuần nơi con hòng sẵn sàng tự nguyện để được tái sinh vào sự sống của sự vị tha và trao ban. Ước chi con có thể bắt chước tình yêu mà thánh Stephanô đã dành cho Chúa và để sống với tình yêu đó trong cả cuộc đời của con. Amen

————–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-octave/

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY28/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Chứng tá bằng …

Thập giá ngất cao

Bạn thân mến, Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, cũng là cao điểm của …

Một bình luận

  1. Xin goi bai suy niem hang hang cho con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *