[Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật II mùa Chay

“Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.” (Tv 145,1).

 

Hôm qua chúng ta đã bước vào điểm khởi đầu mới, là quyết tâm tập sống tinh thần tình yêu của Đức Kitô. Hôm nay, cũng với tinh thần tập sống yêu thương, chúng ta dành thời gian quay trở về với tình yêu, trở về với Đấng Yêu Thương đang hiện diện rất sống động trong tấm bánh nhỏ bé và đơn sơ trên nhà tạm.

Giờ đây, chúng ta đến và ngồi lại trước nhan Thánh Thể Chúa.

Thật đơn sơ, chúng ta thầm hát lên một bài hát mà chúng ta thích nhất để ca ngợi tôn vinh Chúa (bài hát đó chúng ta nên chuẩn bị trước giờ cầu nguyện) !

Để dễ dàng, xin có một vài đề nghị:

 

  • Với tất cả tâm tình, chúng ta cùng bái gối thờ lạy Chúa và làm dấu thánh giá.
  • Quỳ xuống chúng ta nhẹ nhàng thở ra hít vào một vài lần.
  • Hướng nhìn lên Chúa trong thinh lặng, và dâng Chúa một lời nguyện đơn sơ.
  • Sau đó, thật đơn sơ chúng ta hãy hát lên bài ca ngợi Thiên Chúa mà chúng ta đã chọn. Vd. bài “Tán tụng hồng ân” hoặc “Trong trái tim Chúa yêu”… (giữa những câu của bài hát, chúng ta có thể dâng lên Chúa lời thánh vịnh:

 

“Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”

 

Và giữa những lúc chúng ta hát và đọc lời thánh vịnh trên, khi nào chúng ta cảm thấy được thúc đẩy ngồi trong thinh lặng và ngắm nhìn Chúa Thánh Thể, thì chúng ta cứ làm như vậy. Và nếu chúng ta cảm thấy lòng mình tự nhiên muốn  nói với Chúa Thánh Thể điều gì, thì chúng ta cứ tự nhiên tâm tình với Ngài, như người con thưa chuyện với Cha mình.

 

Kết thúc chúng ta đọc lên lời kinh Lạy Cha, hoặc hát lại bài hát chúng ta đã chọn hôm nay.

Kiểm tra tương tự

Ngắm Đứng: Sự gặp gỡ giữa đức tin và truyền thống dân tộc

Ngắm mười lăm sự thương khó mở ra cho những học viên trẻ chúng tôi …

Mục đích thực sự của việc ăn chay là gì?

Thiên Chúa đã truyền phải ăn chay, Chúa Giêsu đã thực thi lệnh truyền đó, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *