Một lần… và sẽ nữa

tumblr_static_4m5tbztt6nqcocgkgc04ss00g “Linh thao không? Là cái gì vậy chị? Đi đi rồi sẽ biết, hay và ý nghĩa lắm, chương trình này do các Cha Dòng Tên tổ chức cho giới trẻ sinh viên Công giáo.”
      …
  Hai từ “linh thao” bắt đầu xuất hiện trong khối óc, gây sự tò mò cho bản thân . Cái từ nghe lạ làm sao, mình cảm thấy khó hiểu, lại còn gì mà Dòng Tên nữa chứ, được để mình xem thử nó ra sao.
  Lục tìn trên mạng  vào trang web Dòng Tên và có đọc qua về linh thao, nhưng thú thật mình không thể hình dung ra được. Thôi được rồi, giờ đang chán và rảnh nữa, chả biết làm gì, mình sẽ đi thử xem sao ???
  Và giờ mình đã hiểu và đã biết, vô cùng ý nghĩa, trên cả tuyệt vời.
  Ngày đầu ở linh thao, một cảm giác khó chịu, bứt dứt trong lòng. Điện thoại thì không được dùng, đã  thế còn phải giữ thinh lặng suốt cả ngày. Trời ơi, thật kinh khủng đối với mình, biết linh thao mà như vầy mình sẽ không đi đâu. Nhưng lạ thay, bước qua những ngày tiếp theo, cảm giác, suy nghĩ buồn chán đã tan biến tự lúc nào, tâm hồn mình sao mà  bình an kì lạ vậy ta? Mình bắt đầu cảm nhận được giá trị của thinh lặng, hạnh phúc vì tự lâu giờ mình được làm con Chúa và được tình Chúa tuôn đổ lòng xót thương ngập tràn mà mình dường như không biết.
  Bạn biết đó, giữa cuộc sống với muôn vàn lo lắng bộn bề thì làm sao tâm hồn có thể thảnh thơi và bình an được đúng không ? Tôi đã rất may mắn và đã tìm thấy được sự bình an thật sự trong tâm hồn mình ở khóa linh thao này. Đó là sự thinh lặng và chỉ đón để được ngắm nhìn. Khi giữ thinh lặng, tâm hồn bạn sẽ lắng đọng để nghe tiếng Chúa nói, để bạn có được những giây phút tuyệt vời bên Người,  rồi từ đó bạn sẽ nhìn ra con người thật của mình bấy lâu nay. Một con người ích kỉ, chan chứa sự dối trá lừa lọc, đầy dẫy tội lỗi, đầy tràn những giọt nước mắt cho những chuyện không đâu, chả đáng tí nào. Giật mình, tôi nhận thấy mình cần phải thay đổi, cần phải cởi bỏ cái mặt nạ vừa cũ kĩ mà còn lại xấu xa mà mình đã mang quá lâu rồi. Vì tôi là người Ki-tô giáo, là con Thiên Chúa và là công chúa của Thiên Chúa là Cha trên trời. Tôi cảm thấy nuối tiếc  và trách bản thân vì giờ này mới nhận ra điều ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ còn kịp đối với mình và vì vậy nên tôi rất rất sung sướng và trên cả hạnh phúc vì biết rằng, rồi đây trên mỗi bước chân, những đoạn đường dù chông gai hay chứa những thảm  hồng sẽ luôn có Chúa, đấng giàu lòng xót thương sẽ nâng đỡ, ủi an và song hành cùng tôi. Tôi đã cảm nhận được sự thinh lặng mà Người dành cho tôi, Người sẽ không nói gì với tôi mà chỉ đưa mắt dõi nhìn tôi, ôi đôi mắt nhân hậu và âu yếm làm sao. Đôi mắt ấy sẽ nâng kéo tôi dậy khi tôi chao đảo vấp ngã, sẽ chỉ bảo tôi nên làm và cần tránh né những điều gì đẹp lòng Người và giờ đây đôi mắt ấy đang nhìn và nở nụ cười thật tươi với tôi đấy. Nếu từ trước giờ bạn chưa nhìn lên Người hoặc có nhưng chỉ là tình cờ tự nhiên, thì giờ đây bạn hãy ngước mắt lên mà ngắm nhìn rồi cầu nguyện đi, tôi tin đôi mắt ấy sẽ biến đổi bạn,đôi mắt đó  sẽ luôn dõi theo bạn,đồng hành cùng bạn nếu bạn thật sự yêu và tin đôi mắt ấy. Ở đôi mắt đặc biệt này, còn chứa đựng đầy tràn lòng thương xót, Người sẽ không trách oán bạn, sẽ không chấp chê bạn như người đời thường làm với bạn đâu. Chính đôi mắt ấy sẽ tưới mát cho bạn, sẽ đưa bạn ra khỏi vũng lầy tối tăm cuộc đời, sẽ tha thứ và kêu bạn hãy bắt đầu lại với mọi thứ. Bạn biết không, tôi đã được xưng tội, xưng tội một cách rất đặc biệt mà thầy đồng hành đã hướng dẫn cho tôi cũng như các chị em thao viên. Đó là xưng tội từ lúc có trí khôn cho tới giây phút hiện tại, ôi, tôi hoảng hồn khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại cuộc đời của mình gần 20  năm ngập tràn tội lỗi. Tôi thấy mặc cảm với bản thân, xấu hổ với Thiên Chúa, xấu hổ với những người tôi đã xúc phạm hoặc làm họ buồn. Nhưng khi xưng tội xong, chưa bao giờ tôi thấy tâm hồn bình an và nhẹ nhõm như vậy, tôi vào nhà nguyện, quỳ trước Thánh Thể, ngắm nhìn  Ngài. Và đây là lúc tôi đã đón nhận được ánh mắt trìu mến của Người, tôi đã nhận thấy ánh mắt ấy như nói với tôi như đã nói với người phụ nữ ngoại tình :” con hãy đi, đừng phạm tội nữa và hãy làm như ta đã làm cho con, đó là tha thứ và yêu thương tất cả”. Ôi, tôi không thể diễn tả tâm trạng lúc này của mình, vì không có từ ngữ nào có thể nói lên được niềm hạnh phúc này trong tôi.
  Kết thúc 5 ngày tĩnh tâm, sao mà nhanh quá vậy ta, tôi cảm thấy tiếc nuối, muốn thời gian trôi chậm lại hoặc quay lại, để tôi làm lại ngày đầu của linh thao, sẽ là ngày đầy tràn hồng ân của Chúa chứ không phải là chán nản, muốn về nữa… Chắc chắn sẽ có những khóa linh thao tiếp theo nữa trong cuộc đời tôi, nhưng có lẽ đây sẽ là khóa linh thao ý nghĩa nhất, mở lại trang mới cuộc đời tôi, chuyến đi siêu đẹp và ngập tràn niềm hạnh phúc và sự bình an.
  Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã cho con được đến với khóa linh thao này, tuy nó hơi nhanh và con có nuối tiếc nhưng con tin, rồi đây trên mỗi bước chân con đi sẽ luôn có Ngài đưa mắt dõi theo đồng hành cùng con. Xin giúp con biết giữ thinh lặng như Ngài trong mọi công việc để từ đó con có thể nghe được những điều  Ngài nói, thấy được ánh mắt nhân hậu của Ngài. Lạy Chúa, xin biến đổi con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến và tín thác vào Ngài !
  Con cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy, quý Soeurs đồng hành, các cô nhà bếp và tất cả những ai đã giúp đỡ cho con cũng như toàn khóa linh thao này. Em cảm ơn chị đã cho em được nghe  hai từ linh thao. Xin Chúa luôn dõi nhìn mọi người để nâng đỡ, xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người .
           

KIM PHƯƠNG
     Linh thao tại TGM Kontum

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *