Ngày viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa: Tại Palestine

article-2638645-1E32233D00000578-151_964x1333PALESTINE. Vào khoảng 7h rưỡi sáng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã rời Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để đến phi trường quốc tế Amman để đến Jerusalem cách đây 75 cây số bằng trực thăng. Vua Giordani đã đón Đức Thánh Cha tại cửa vào phi trường. Hai vị đã trao đổi với nhau trước khi có lễ nghi từ biệt theo cung cách quốc khách.

Tiếp đón Đức Thánh Cha ở Bêlem có Đức Tổng Giám Mục Giuseppe Lazzarotto, Sứ Thần Tòa Thánh cạnh Israel kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine, Đức Thượng Phụ Fouad Twal, Đức Cha Yasser Ayyach, TGM Hy Lạp Mekite Petra và Philadelphia, Đức Cha Sleiman, TGM Baghdad kiêm Giám Quản Tông Tòa Petra và Philadelphia, Đức Cha Maroun Laham, Giám Quản Giordani, cha Pierbattista Pizzaballa, bề trên dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa và Rabbi Abraham Skorka, Viện Trưởng trường Rabbi châu Mỹ Latinh và hai Đức Ông cố vấn và thư ký Tòa Sứ Thần.

Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đi xe về dinh tổng thống Palestine ở Bêlem. Trên đường đến Bêlem, Đức Thánh Cha đã dừng lại chỗ có bức tường cao 10m ngăn cách biên giới của Israel với Palestine để cầu nguyện. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas đã tiếp đón Đức Thánh Cha trước dinh theo nghi lễ quốc khách. Rồi hai vị lên văn phòng ở lầu một để hội kiến với nhau. Một vài đại diện của cộng đoàn Kitô Palestine đến từ dải Gazar trao vài sứ điệp cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã gặp hàng lãnh đạo Palestine và tổng thống Abbas đọc diễn văn chào mừng ngài.

Đáp lời tổng thống, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa đã cho ngài đến viếng thăm nơi Đức Giêsu đã sinh ra và cũng cảm ơn tổng thống và nhân dân Palestine đã đón tiếp ngài. Ngài cũng cầu chúc cho dân tộc Palestine và Israel cũng như các giới lãnh đạo liên hệ dấn thân trên con đường tiền về hòa bình với lòng can đảm. Ngài cũng nhắc tới sinh hoạt của cộng đoàn Kitô cống hiến cho công ích của xã hội.

pope-francis-palestine-wall-west-bankSau cuộc gặp gỡ với tổng thống và giới chức chính quyền Palestine, lúc 10h rưỡi, Đức Thánh Cha đến quãng trường trước Vương Cung Thánh Đường Giáng sinh, cách đó khoảng 2 cây số rưỡi, để cử hành thánh lễ cho tín hữu, với sự tham dự của tổng thống Mahmoud Abbas, các giới chức chính quyền và đông đảo tín hữu đến từ Galile và Gaza, cũng như 3 trăm công nhân Á châu làm việc tại Israel. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latinh và Arập. Các bài sách thánh đã được đọc bằng tiếng Arập và thánh ca là những bài thánh ca Giáng Sinh quốc tế bằng tiếng Arập.

Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã đặt ra một loạt các câu hỏi: chúng ta là ai trước Hài Nhi Giêsu? Chúng ta là ai trước các trẻ em ngày nay? Chúng ta có giống Mẹ Maria và Thánh Giuse tiếp đón Chúa Giêsu và lo lắng cho Người với tình mẫu tử và phụ tử không? Hay chúng ta giống như vua Hêrôđê muốn loại trừ ngài?… Đây là dấu chỉ: các ngươi sẽ tìm thấy một trẻ thơ… Có lẽ trẻ thơ ấy khóc, vì đói, vì lạnh, vì muốn được bồng trên tay… Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng tiếng Arập, Ý, Anh, Tagalog. Vào cuối thánh lễ, Đức Thượng Phụ Fouad Twal đã thay mặt cộng đoàn gửi lời cảm ơn đến Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đáp lời và phó dâng mọi sự cho cánh tay từ mẫu của Mẹ Maria.

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đến nhà khách Casa Nova của các cha dòng Phanxicô để dùng bữa trưa cùng với 5 gia đình người tị nạn và nghỉ ngơi một chút trước khi đến viếng thăm Vương Cung Thánh Đường và Hang Đá Giáng Sinh. Sau khi viếng thăm hai nơi này, Đức Thánh cha đến Trung Tâm Phoenix cách đó 5 cây sống để gặp gỡ các trẻ em thuộc các trại tị nạn. Trong đại thính đường của trung tâm, có mấy trăm em đến từ các trại Sheisheh, Aida và Beit Jibrin. Một bé trai và một bé gái đã tặng ngài các hình vẽ, các thư và đồ thủ công do các em làm. Một bé trai đã chia sẻ với Đức Thánh Cha rằng: “Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đã chào đời và trông thấy sự chiếm đóng. Chúng con muốn chết trong tự do.”

Các em cũng hát mừng Đức Thánh Cha và bày tỏ ước vọng đó. Tiếp đến, hai bé mặc sắc phục Arập tặng quà cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã rất xúc động. Ngài gửi lời chào, và nhắn nhủ các em rằng đừng bao giờ lấy bạo lực đối lại bạo lực, nhưng hãy dùng sự thiện, hòa bình và sự kiên nhẫn. Ngài đã ưu ái ban phép lành cho các em.

Khoảng 15h40, Đức Thánh Cha cùng đoàn tùy tùng đến bãi đậu trực thăng. Tại đây đã diễn ra lễ nghi từ biệt với sự hiện diện của Tổng thống Mahmoud Abbas và các giới chức chính quyền Palestine. Trực thăng chở ngài tới Tel Aviv để bắt đầu chặng thứ 3 của chuyến viếng thăm trên đất Israel.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(theo Radio Vatican)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *