Ngày viếng thăm thứ nhất của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa: Tại Giordani

10298795_727797257284294_4077411883424068048_nGIORDANI. Sáng ngày 24.5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường viếng thăm Thánh Địa. Đi với ngài có đoàn tùy tùng hơn 30 vị khác, trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức TGM Angelo Becciu, Đức HY Sandri, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, hai vị HY chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Giáo Hội Kitô và đối thoại liên tôn.

Máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường có tên là “hoàng hậu Alia” ở thủ đô Amman của Giordani. Ngài được đại diện Quốc Vương Abdullah II là hoàng thân Ghazi bin Muhammed, cố vấn trưởng về tôn giáo và văn hóa của quốc vương đón tiếp, cùng với đại diện của giáo quyền, trong đó có Đức Thượng Phụ Fouad Twal, các Giám Mục và cha Pierbattista Pizzaballa, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa tiếp đón. Hai em bé dâng tặng ngài đóa hoa phong lan màu đen là biểu tượng của vương quốc Giordani. Ngoài ra, còn có 200 trẻ em khác đón chào ngài bên trong sân bay và 2000 em khác chờ ngài từ bên ngoài phi trường.

Sau đó, ngài cùng đoàn tùy tùng đi xe về hoàng cung Al-Husseini ở trung tâm thủ đô Amman cách đó 38 cây số, nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Ngài được Quốc vương và hoàng hậu Rania đón tiếp ngay tại cổng vào hoàng cung và tiến qua đoàn quân danh dự. Trong bài đáp từ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Ngài cơ hội được viếng thăm mảnh đất này. Sau đó, ngài gửi lời chào đến toàn thể chính phủ và nhân dân nước Giordani đã đón tiếp ngài. Ngài cũng bày tỏ lòng kính trọng và yêu mến đối với cộng đoàn Hồi Giáo. Tiếp đến, ngài gửi lời chào thân ái đến các tín hữu Kitô hiện diện trên mảnh đất này. Sau cùng, ngài gửi lời cầu chúc hòa bình và thịnh vượng cho vương quốc Giordani.

140525074126-05-pope-west-bank-0525-horizontal-gallerySau cuộc gặp gỡ tại hoàng cung, Đức Thánh Cha đến sân vận động quốc tế Al-Hussein cách đó 11 cây số để cử hành thánh lễ lúc khoảng 4h chiều. Hiện diện tại đây có khoảng 30 ngàn tín hữu, không kể hàng chục ngàn người khác tham dự thánh lễ từ bên ngoài qua các màn hình khổng lồ. Trong số các tín hữu này, có nhiều người tị nạn Công Giáo đến từ Palestine, Siria và Irak. Có 1400 trẻ em được rước lễ lần đầu trong thánh lễ này. Khi đến sân vận động, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh để chào thăm các tín hữu, như ngài vẫn thường làm. Đồng tế với ngài có 5 Hồng Y thuộc đoàn tùy tùng, 6 Hồng Y khác đến từ các Giáo Hội địa phương, 6 vị Thượng Phụ, 115 linh mục, 60 phó tế và đan sĩ đến từ các nước Arập.

Sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã đến sông Giordan, nơi xưa kia Đức Giêsu chịu phép rửa. Đến nơi, ngài được Nhà Vua tiếp đón và hướng dẫn viếng thăm. Ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng ít phút, rồi làm phép nước, trước khi ký vào sổ vàng. Sau đó, ngài về Nhà Thờ Công Giáo La Tinh đang được xây cất. Đây là nhà thờ đã được Đức Biển Đức 16 làm phép viên đá đầu tiên cách đây 5 năm. Tại đây, lúc 7 giờ tối, ngài đã gặp gỡ hơn 500 người tị nạn, người khuyết tật cùng 54 thiện nguyện viên. Buổi gặp gỡ kết thúc trong bầu không khí thật cảm động với phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, ngài trở về Tòa Sứ Thần ở thủ đô Amman, cách đó 48 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(theo Radio Vatican)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *