Người tị nạn ở Jordan: Luôn mỉm cười trong nghịch cảnh

Làm việc với tổ chức Caritas gần 15 năm, Omar S.Abawi đang giúp đỡ các nạn nhân chịu bắt bớ và bạo lực phải đến tị nạn tại Jordan.

Trong những năm vừa qua, những người xin tị nạn hầu như đến từ Iraq và Syria. Họ đến xin tị nạn để thoát khỏi sự truy bắt của Nhà Nước Hồi giáo IS.

Omar nói rằng sống đời sống của một Kitô hữu tại Iraq, Syria hay ở Jordan thực sự khó khăn. Hãy lắng nghe một trường hợp của một cô gái tị nạn Iraq về nỗi đau khổ mà cô ta phải chịu.

Omar S.Abawi

“Một cô gái đã chia sẻ cho tôi sự chọn lựa căng thẳng của cô . Cô nói: họ đã bắt buộc chúng tôi phải thay đổi cái chúng tôi là và điều chúng tôi tin, ở lại trong tình trạng bấp bênh hay phải rời đi? Cuối cùng, chúng tôi đã phải bỏ đi. Chúng tôi quyết định bỏ lại tất cả.”

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 1,5 triệu người Syria đã xin tị nạn tại Jordan

Tổ chức Caritas có thể giúp đỡ họ về lương thực, chỗ ở, quần áo và thuốc men, nhưng không thể bảo đảm an toàn cho họ.

Omar đã gặp một người đàn ông có thể kiếm được nhiều tiền, nhờ công việc buôn bán của ông với quân nhà nước Hồi giáo IS, nếu như ông ở lại Iraq, nhưng ông từ chối và xin tị nạn ở Jordan.

Omar S.Abawi

“Ban đầu, ông ta đã quyết định ở lại với những người Kitô hữu khác, nhưng cuối cùng ông cũng đã phải đi khỏi Mosul và từ chối lời đề nghị từ IS. Điều đáng buồn là đứa con gái bốn tuổi của ông đã bị bệnh ung thư máu vào năm ngoái. Chi phí cho việc điều trị là 30.000 USD, tức khoảng 45 ngàn Euro. Sự việc trớ trêu là ông đã để lại tất cả tài sản tại Iraq. Vì thế, ông không thể điều trị cho con gái của mình.”

Trong công việc, Omar cũng đã gặp những người tìm thấy hạnh phúc, dù họ đã mất đi tất cả mọi thứ.

Một lần, một gia đình Iraq mời ông ăn tối và đây là điều đã xảy ra.

Omar S.Abawi

“Họ đã nồng hậu đón tiếp tôi, chia sẻ bánh mì, Yoghurt và dầu ăn của của họ. Một bữa tối truyền thống của người Jordan”

“Điều này đã cho tôi cảm giác thật khác biệt. Tôi cảm thấy tôi đang làm việc, nhưng không phải là làm việc. Đó không phải là công việc, nhưng là một sứ mạng dành cho tôi. Tôi luôn nhớ đến niềm hạnh phúc của những người tị nạn, nụ cười của họ, những câu chuyện họ chia sẻ, họ nói về những điều đang xảy ra tại Jordan và họ kể về những kỷ niệm của họ. Dù như thế nào, họ đều vui cười.”

Những cuộc gặp gỡ như vậy đã giúp Omar S.Abawi nhận ra rằng, mặc cho việc mất đi tất cả của cải vật chất, nhưng niềm tin, gia đình và tình yêu sẽ luôn giữ họ tiến về phía trước.

Chuyển ngữ: Đức Thiện SJ.

Nguồn: Romereports

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *