Nhớ Cũng Là Biết Ơn...

Nhớ Cũng Là Biết Ơn...
nhocunglabieton_web.

                                 Nhắm mắt, tìm về trong hồi ức,                                  Nhớ những ân tình, nhớ nghĩa xưa,                                  Nhớ từng kỷ niệm, bao lời hứa,                                  Cái được, cái không, cả lọc lừa.

                                  Ta nhớ, để nỗi niềm ẩn chứa,                                   Truy tìm ý nghĩa ẩn miền sau,                                   Để hiểu đời ta đã bạc màu,                                   Hay còn tươi nở, tìm vui sống.                                   Ta nhớ, để cõi lòng rung động,                                   Vì nhớ cũng là sự biết ơn,                                   Biết ơn với bao điều ta sống,                                   Bao khoảnh khắc đời, đã đi qua.                                   Thấy rằng: một ngày quá vội vã,                                   Sáng sớm mờ sương, đã làm ăn,                                   Đêm tàn, còn vội vã tranh giành,                                   Lấy đâu khoảnh khắc đời nhìn lại.                                   Nhìn lại, bỗng chốc thành xa xỉ,                                   Trở thành một điều chi hoang phí,                                   Vô công, rỗi việc, ngồi liên lỉ,                                   Lần mò theo làn ký ức xa.                                   Có thật vậy không? Ngày ta sống,                                   Bề bộn công việc, đời ta mang?                                   Thực vậy, đời ta quá vội vàng,                                   Một ngày, rồi cũng vào quên lãng.                                   Vậy khi xế bóng, chợt mơ màng...                                   Ta nhớ được gì, thời xao động?                                   Phải chăng, chỉ là một giấc mộng?                                   Rỗng không, theo tuổi đời dần trôi?                                   Thật buồn, khi ký ức lần hồi,                                   Chỉ thấy thời gian hằn công việc.                                   Hãy nhớ, để ngày sau khỏi tiếc,                                   Vì đời, cần ký ức về nhau.                                                    ---Tâm Gia---
Nhớ Cũng Là Biết Ơn...

Truyền Thông Dòng Tên

36 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Khiết tịnh và Đức ái - Tấm khiên và Thanh kiếm của người đàn ôngHôn nhân - Gia đình
Khiết tịnh và Đức ái - Tấm khiên và Thanh kiếm của người đàn ông

Trong phân đoạn giữa của bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn: Hiệp Hội Nhẫn Thần” có cảnh Frodo Baggins tình nguyện mang chiếc nhẫn cuối cùng và quyền n...

2 năm trước
Người trẻ Công giáo Việt Nam học được gì từ Thánh Augustinô?Người Trẻ
Người trẻ Công giáo Việt Nam học được gì từ Thánh Augustinô?

  Có thể nói, người trẻ luôn bị đặt trong thế giằng co giữa sự thánh thiện và tội lỗi dù sống trong thời đại nào. Họ muốn thay đổi chính mìn...

1 năm trước
Con đường dẫn đến cái đẹpNgười Trẻ
Con đường dẫn đến cái đẹp

Bạn đã bao giờ gặp ai đó mà sự hiện diện của họ khiến cả thế giới như bừng sáng lên không? Điều gì ở họ khiến bạn cảm thấy như vậy? Đó là vẻ đẹp bên n...

2 năm trước

Các bài viết được quan tâm