Nữ tu giúp nước Pakitan chiến thắng bệnh phong cùi qua đời

Sơ Ruth Pfau thuộc Dòng Trái Tim Đức Mẹ vừa mới qua đời hôm thứ 5 ngày 10/08/2017 vừa qua, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật vì tuổi cao sức yếu. Cả cuộc đời Sơ đã dấn thân cho sứ mạng phục vụ người phong cùi tại Parkistan.

Các vị lãnh đạo Pakistan đã khóc thương cho sự mất mát của một bác sĩ và nữ tu Công giáo, đồng thời ca ngợi những đóng góp của sơ trong cuộc chiến chống lại bệnh phong cùi tại Parkistan.

Thủ tướng Pakistan, Shahid Khaquan Abbasi, đã nói: “Sơ Pfau được sinh ra tại nước Đức, nhưng tâm hồn sơ luôn mãi tại Pakistan này.”

Tổng Thống Pakistan, Mamnoon Hussein, ca ngợi những đóng góp của Sơ trong việc đẩy lùi bệnh phong cùi tại Pakistan: “Những việc sơ đã làm trong việc đẩy lùi bệnh phong cùi sẽ còn lưu giữ mãi tại đất nước này.”

Sơ Pfau sinh năm 1929, tại Leipzig, Đông Đức. Quê hương của Sơ bị tàn phá bởi những bom đạn vào chiến tranh thế giới thứ II. Sau chiến tranh, cả gia đình chuyển đến Tây Đức, nơi đây Sơ đã theo học Y khoa.

Sau khi gia nhập Dòng Trái Tim Đức Mẹ, sơ Pfau được gửi đi Ấn Độ năm 1960. Trên đường đến Ấn Độ, sơ bị lưu giữ lại tại Karachi. Tại đây, lần đầu tiên sơ tiếp xúc với căn bệnh phong quái ác, làm biến dạng cơ thể người bệnh.

Năm 1961, Sơ đến Ấn Độ để học điều trị và quản lý bệnh phong cùi. Sau đó, sơ trở lại Karachi để tổ chức và mở rộng Chương Trình Kiểm Soát Bệnh Phong. Sơ đã thành lập Trung Tâm Marie Adelaide tại Karachi. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Pakistan điều trị bệnh phong cùi. Ngày nay, trung tâm có hơn 157 chi nhánh khắp quốc gia.

Sơ đã từng huấn luyện nhiều bác sĩ điều trị và quản lý bệnh phong cho Pakistan. Năm 1996, tổ chức Y Tế Thế Giới (WTO) đã tuyên bố bệnh phong cùi tại Pakistan đã được kiểm soát.

Đại sứ Đức tại Karachi đã viết trên Facebook về sơ, “Chính nhờ sự đấu tranh không mệt mỏi của sơ mà người dân Pakistan đã chống lại được bệnh phong cùi”

Sơ đã ghi lại những kinh nghiệm của mình trong hai quyển sách To Light A Candle (Tạm dịch: Đốt lên một ngọn nến) và The Last Word is Love: Adventure, Medicine, War anh God (Tạm dịch: Lời Cuối Cùng là Tình Yêu: Cuộc Phiêu Lưu, Y Khoa, Chiến Tranh và Thiên Chúa).

Lễ tang của sơ Pfau dự kiến vào ngày 19/08/2017 tại Nhà Thờ Thánh Patrick ở Karachi và được chôn cất theo nghi lễ Công giáo. Với những đóng góp to lớn cho đất nước Pakistan, sơ được xem như là “Mẹ Têrêsa của Pakistan”.

Theo CNA

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *