[Phụng vụ Dòng Tên] - Ngày 04.05: Thánh Giuse Maria Rubio, S.J.

[Phụng vụ Dòng Tên] - Ngày 04.05: Thánh Giuse Maria Rubio, S.J.

Thánh Giuse Maria Rubio, S.J.
Linh Mục 

Thánh Giuse Maria Rubio Y Peralta sinh năm 1864 tại làng Dalias, tỉnh Almeria, miền  Nam Tây Ban Nha.  

Năm 11 tuổi, ngài lên tỉnh học, và năm sau gia  nhập chủng viện. Từ năm 14 tuổi đến năm 22 tuổi,  ngài học triết lý, thần học và giáo luật tại Granada.  Năm 23 tuổi, ngài thụ phong linh mục và hoạt  động mục vụ tại thành phố Madrid. Năm 26 tuổi,  ngài được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện, rồi  chưởng khế giáo phận tại thủ đô Madrid.  

Đã từ lâu, ngài cảm thấy được Chúa gọi vào  Dòng Tên, nhưng vì mang ơn một linh mục lớn  tuổi, ngài chưa thực hiện được ước nguyện. Mãi  đến năm 42 tuổi, ngài mới vào Nhà Tập Dòng Tên  ở Granada, miền Nam Tây Ban Nha. Sau mấy năm tập luyện và học bổ túc, ngài trở lại sống và làm  việc tại Madrid từ năm 1911 cho đến khi ngài qua  đời ngày 02.5.1929.  

Có thể tóm gọn hoạt động tông đồ của ngài vào  ba công việc chính yếu là giải tội, giảng thuyết và  giúp đỡ người nghèo khổ. Người tín hữu đến với  ngài không chỉ để xin được giải tội, mà còn để  được hướng dẫn, vì họ cảm thấy gặp được nơi  ngài lòng tốt của vị Mục Tử nhân lành. Những  người nghe ngài giảng không được nghe những  lời lẽ hùng hồn hay văn hoa, nhưng sự đơn sơ và  lòng thành thật của ngài đánh động tâm hồn họ.  Những người bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị quên lãng ở  vùng ngoại ô thủ đô xem ngài như một người bạn  thân thiết và quảng đại. Ngài được gọi là vị Tông  đồ thành phố Madrid.  

Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II  tuyên phong Chân phước ngày 06.10.1985, và được  chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng lên  bậc hiển thánh ngày 04.5.2003

Jescom - Truyền Thông Dòng Tên
[Phụng vụ Dòng Tên] - Ngày 04.05: Thánh Giuse Maria Rubio, S.J.

Truyền Thông Dòng Tên

13 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Manna: Thầy là con đường (Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh A - Ga 14,1-12)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Thầy là con đường (Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh A - Ga 14,1-12)

Khi Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết mình sắp ra đi thì các ông lập tức rơi vào cơn xao xuyến.

4 ngày trước
Manna: Anh em đừng xao xuyến (Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,1-6)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Anh em đừng xao xuyến (Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,1-6)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu nói : “Chính Tôi là Đường” (c. 6)

6 ngày trước
Manna:  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy (Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh - Ga 14,21-26)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy (Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh - Ga 14,21-26)

“Thiên đàng nhớ Chúa nhớ Cha…Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng”.

3 ngày trước

Các bài viết được quan tâm