Riêng con với Chúa

Riêng con với Chúa
Vì sao Chúa lại để thảm họa của dịch bệnh lan tràn trên toàn thế giới? Vì sao Chúa lại để sự vô tâm của con người mặc nhiên tồn tại? Vì sao Chúa lại làm ngơ?... Sự thinh lặng của Chúa khiến tâm hồn con càng thêm hoang mang, lo lắng, và sợ hãi. Chúa ơi! Xin hãy trả lời con đi! Chúa im lặng để con cũng biết thinh lặng trong suy tư và cầu nguyện. Chúa im lặng để con thấy mình cần phải biết chậm lại trong lời nói, cẩn trọng trong hành động, và thấu đáo trong suy nghĩ. Chúa im lặng để con biết phải dừng lại những khoảnh khắc vội vàng, những chạy đua thần tốc, những toan tính thời gian. Chúa im lặng để con biết cuộc đời con không phải chỉ tìm kiếm những thứ rồi sẽ mất đi, hay những giá trị chẳng thể là vĩnh cửu. Chúa im lặng vì chính Ngài cũng đang đau lòng trước những gì con đang phải đối diện, và sự im lặng của Ngài là tất cả tình yêu bao trùm trên con. Chúa im lặng để con hiểu rằng đây là những giờ phút tuyệt vời nhất con được tìm kiếm ý Ngài. Từ nay, con không còn có được những ngày nắng đẹp, hay những chiều mưa rơi để cùng quây quần với cộng đoàn trong cầu nguyện và ca hát thờ phượng Chúa; con cũng chẳng còn những buổi phục vụ Ngài nơi những người thân cận quanh con và cũng không được tiếp tục thực hiện những công việc hằng ngày mà con yêu thích. Chúa ơi! Mọi thứ đã bị dừng lại, nhưng xin Ngài đừng để con bị “đóng cửa tâm hồn”! Ngài luôn yêu thích con chạy đến với Ngài bằng tâm tình của riêng con: Một tâm tình chân thật, lột tả tất cả những yếu đuối, hèn mọn của con; một tâm tình ngay thẳng, phô bày mọi sự xấu xa, tội lỗi của con; và một tâm tình biết ơn, diễn tả tình con với Ngài. Chúa im lặng để con nhận ra xung quanh con có biết bao con người đã âm thầm hy sinh vì con. Những người đã nỗ lực đêm ngày để bảo vệ và gìn giữ con, những người đã xả thân để gánh vác những trọng trách quan trọng nơi cộng đồng của con, và những người đã sẵn sàng chia sẻ để đùm bọc, cứu giúp con trong những thời khắc khó khăn. Sự im lặng của Ngài dường như thúc đẩy tâm hồn con nỗi khát khao phụng sự Ngài trong chính việc phục vụ tha nhân. Lạy Chúa! Chúa chẳng hề làm ngơ, cũng chẳng vô tâm trước tất cả nỗi khổ của con. Chúa đã cho con thấy sự hiện diện thật tuyệt vời của Ngài trong tất cả mọi sự, nhờ đó, con lại có được cơ hội để khám phá tình yêu Ngài dành cho con. Những giờ phút chỉ một mình con với Chúa thật quý báu biết bao vì con được ở trong Chúa và Chúa ở cùng con.  

Therese Tran

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)
Riêng con với Chúa

JK

3 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

"Hãy cởi dép ra!"Bài Viết
"Hãy cởi dép ra!"

  1) Thời xa xưa, ở các nước phương Đông, trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ, gia đình càng có của lại càng vất vả lao động cực nhọc, thức khuya d...

3 năm trước
Tiếng “ồn”Bài Viết
Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Thế giới xung quanh sẽ đơn điệu biết bao khi thiếu đi âm thanh. Chúng ta cảm thấy s...

2 năm trước
Người yêu tôiBài Viết
Người yêu tôi

  Các bạn trẻ thân mến, Là phận nữ nhi, theo lẽ thường tình, lớn lên đến tuổi lấy chồng, ai cũng mong mình có được người bạn trai lý tưởng: Đẹp ...

2 năm trước

Các bài viết được quan tâm