Hành hương Con Đường Trái Tim - Chặng 3: Đan viện Cát Minh Sài Gòn
Sau tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tạm ngưng để nhường chỗ cho biến cố chuyển giao sứ vụ phụ trách Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, chương trình Hành hương Con Đường Trái Tim chính thức trở lại với Chặng 3 mang chủ đề: "Trái tim con người khắc khoải và khát mong", vào Thứ Sáu ngày 10.07.2026
Lần này, hành trình sẽ diễn ra tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn – đan viện Dòng Cát Minh đầu tiên được thiết lập tại Viễn Đông, đã hiện diện 150 năm giữa lòng thành phố. Đây là không gian thinh lặng và chiêm niệm, nơi bao thế hệ nữ đan sĩ đã âm thầm sống đời cầu nguyện cho Giáo Hội và cho thế giới.
Giữa cuộc sống đầy những âm thanh và nhịp bước vội vã, chúng ta ít khi dành thời gian để lắng nghe trái tim mình. Niềm vui hay nỗi buồn, bình an hay lo âu, hy vọng hay thất vọng,... tất cả đều âm thầm định hình những chọn lựa của mỗi người. Chính vì thế, Chặng 3 mời gọi chúng ta hồi tâm để nhận ra những chuyển động nội tâm ấy, bởi chính nơi những khắc khoải sâu kín nhất, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện với ánh nhìn đầy lòng thương xót.
Như hai môn đệ trên đường Emmaus, từ hoang mang và thất vọng đến khi được gặp Đức Kitô phục sinh, họ đã thốt lên: "Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" Đó cũng là ước mong của giờ cầu nguyện này: giúp mỗi người để cho trái tim mình được sưởi ấm, được chữa lành và được khơi dậy niềm hy vọng trong cuộc gặp gỡ với Chúa.
Hành trình cũng hòa nhịp với định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai."
Chương trình diễn ra với diễn tiến như sau:
- 17:00 – Đón tiếp & Tham quan
- 18:15 – Cầu nguyện: Hành hương Con Đường Trái Tim
- 19:00 – Thánh lễ
- 20:00 – Đôi nét về lịch sử, linh đạo và sứ mạng
Xin trân trọng kính mời quý cộng đoàn cùng tham dự vào ngày 10.07.2026 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn.