Giữa những ngả đường của cuộc sống, người môn đệ hôm nay vẫn mang theo những thao thức, tổn thương và khát vọng sâu xa. Hình ảnh Emmau trên bìa sổ tay hành hương “Con Đường Trái Tim” mở ra một hành trình gặp gỡ Đấng Phục Sinh, để trái tim được sưởi ấm bởi Lời Chúa và được biến đổi bởi tình yêu của Người.

Hình bìa không chỉ để nhận diện sổ tay, còn mở ra một hành trình, mời gọi người tín hữu bắt đầu một cuộc hành hương không chỉ bằng đôi chân, mà còn bằng chính trái tim. Trên nền xanh dịu, giữa những đường nét vàng và xanh đậm, gợi lên kinh nghiệm hành trình người môn đệ Chúa Giêsu, được Chúa yêu thương, bước đi với Chúa và để tình yêu ấy biến đổi mình thành người môn đệ thừa sai.
Nhan đề “Hành hương vào Trái Tim sứ mạng Loan báo Tin Mừng” đưa người đọc đến một định hướng thiêng liêng rất rõ ràng, đó là sứ mạng khởi đi từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là xác tín nền tảng của Tông thư Dilexit Nos, khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu tượng sâu xa và riêng tư nhất của tình yêu Người dành cho chúng ta, là trung tâm của việc loan báo Tin Mừng đầu tiên, là nguồn gốc đức tin và suối nguồn làm tươi mới đời sống Kitô hữu. Sổ tay cũng diễn tả cùng một phương hướng khi xác định rằng: tài liệu này giúp chúng ta sống hiệp nhất như Mạng Lưới trong sự Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, cùng tiến bước về trọng tâm là chính Đức Giêsu và phục vụ sứ mạng của Người.
Hình ảnh Emmau trên bìa không chỉ là một minh họa Kinh Thánh; đó là hình ảnh diễn tả hành trình sống động của người hành hương theo Con Đường Trái Tim đang đi trên những nẻo đường đời thường, có khi hoang mang, có khi nguội lạnh, có khi mang trong mình những vết thương âm thầm. Nhưng chính trên con đường ấy, Đức Chúa Kitô Phục Sinh vẫn đến gần, đi cùng, lắng nghe, giải thích Lời Chúa và bẻ bánh, đánh thức những trái tim mệt mỏi, thất vọng, bối rối, chữa lành và sai đi với trái tim họ bừng cháy yêu thương phó thác.
Những gợn sóng trải dài gợi một thế giới đang chuyển động, nhiều bất an nhưng cũng đầy hy vọng. Chúng như những nhịp thăng trầm của đời sống thường ngày: gia đình, cộng đoàn, Giáo hội, xã hội, những thách đố của nhân loại và sứ mạng loan báo Tin Mừng hôm nay. Trong thế giới ấy, sổ tay mời người tín hữu không sống khép kín trong đạo đức riêng tư, nhưng để trái tim mình được mở ra trước nỗi đau của tha nhân. Mỗi chặng trong hành trình thiêng liêng chín bước này nhằm đánh động chúng ta trước làn sóng toàn cầu hóa sự thờ ơ dựa vào Tông thư Dilexit Nos, để nhận ra rằng, tình yêu Kitô giáo không dừng lại ở cảm thức đạo đức, mà đòi hỏi một trái tim được biến đổi để biết yêu thương anh chị em bằng chính tâm tình của Đức Kitô.
Màu xanh của bìa đem lại cảm giác thanh thản, sâu lắng, như một khoảng trời cầu nguyện mở ra. Trên nền ấy, các nét vàng tỏa như ánh sáng của ân sủng, của hy vọng, của tình yêu âm thầm bền bỉ. Ở góc trái, lời cầu nguyện được đặt như một cánh cửa thiêng liêng: “Lạy Chúa, con xác tín rằng Chúa luôn canh giữ và che chở những ai đặt hy vọng nơi Chúa…” Lời nguyện ấy đã biến bìa sách trở thành một điểm nguyện cầu.
Sổ tay không chỉ nhìn một thiết kế đẹp, nhưng còn là mời người đang cầm sổ tay này trên tay thưa lên với Chúa ước mong phó thác rằng: con muốn tìm kiếm Chúa, con muốn sống thanh thản trong Chúa, con muốn trao những ưu tư của con cho Chúa.
Điểm nổi bật của bìa là sự kết hợp giữa hành hương và trái tim. Hành hương thường gợi lên hình ảnh bước chân, lộ trình, điểm đến. Nhưng ở đây, điểm đến không chỉ là một nơi chốn thánh thiêng; điểm đến là chính Thánh Tâm Đức Giêsu, Trái Tim Thiên Chúa, và cũng là trái tim con người được Chúa chạm đến. Chúng ta bắt đầu Con Đường Trái Tim bằng việc dọn lòng sẵn sàng để Thiên Chúa đến gặp gỡ, cảm nghiệm sự hiện diện và tình yêu của Người, rồi đáp lại lời mời gọi sống theo cung cách của Thánh Tâm Người. Vì thế, hành hương không chỉ là đi qua các chặng đường, nhưng là để Chúa đi qua từng góc khuất của đời mình: ký ức, tổn thương, khát vọng, tội lỗi, ước mơ, và cả những sợ hãi chưa gọi được thành tên.

Trong ánh sáng Tông thư Dilexit Nos, hình bìa này còn nhắc rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải là một biểu tượng xa lạ hay cổ kính, mà là ngôn ngữ sống động của Tin Mừng hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo rằng trong một thời đại hời hợt, vội vã và tiêu thụ, con người cần tái khám phá tầm quan trọng của trái tim. Bìa sổ tay vì thế mang tính ngôn sứ, đó là, giữa một thế giới dễ vô cảm, ta được mời gọi ta trở về với trái tim; giữa một đời sống mục vụ dễ bận rộn, ta được mời gọi trở về với tình yêu ban đầu; giữa những chương trình loan báo Tin Mừng dễ trở thành hoạt động, ta được mời gọi trở về với Đức Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta trước.
Không ai hành hương một mình. Không ai được biến đổi chỉ cho riêng mình. Hình ảnh trang bìa sổ tay nói lên rằng hành trình này có thể được cá nhân thực hiện, nhưng hướng đến sâu xa, đó là một kinh nghiệm hợp nhất thành cộng đoàn: trong nhà thờ, trên các nẻo đường thành phố, nơi các trung tâm, đoàn thể, nhóm cầu nguyện và chương trình của Mạng Lưới. Như thế, Con Đường Trái Tim hướng đến sự hòa hợp những trái tim biết cầu nguyện, biết lắng nghe, biết phục vụ và biết cùng nhau đáp lại các thách đố của nhân loại. để được biến đổi; được biến đổi để sẵn sàng; sẵn sàng để được sai đi truyền giáo cho sứ mạng lòng thương xót, cho những ai muốn tập sống một nhịp tim mới, nhịp đập của Trái Tim Thiên Chúa giữa đời thường
Bìa Sổ tay hành hương Con Đường Trái Tim vì vậy là một lời mời gọi lên đường, để Chúa Giêsu đến gần như trên đường Emmau. Hãy để Lời Chúa làm trái tim bừng cháy. Hãy để Thánh Thể mở mắt ta nhận ra Người. Và rồi, như hai môn đệ năm xưa, hãy đứng dậy trở về với anh chị em mình, mang theo một trái tim đã được chạm đến, được sưởi ấm và thừa sai, bởi lẽ loan báo Tin Mừng khởi đầu nơi trái tim lắng nghe lời Chúa; và hành hương đích thực không kết thúc ở trang cuối của sổ tay, nhưng bắt đầu khi người tín hữu khép sách lại, bước vào đời, và sống giữa thực tại với một trái tim ngày càng nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn.
------------------------
Thông tin Phát hành Sổ tay "Con Đường Trái Tim" được đăng trên Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”: https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam

