
Suy Tư Tin Mừng 4 ngày trước
Manna: Không thuộc về thế gian (Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh - Ga 15,18-21)
Khi Đức Giêsu còn sống bên các môn đệ, chưa xảy ra chuyện các môn đệ bị thù ghét một cách nghiêm trọng.
Suy Tư Tin Mừng 5 ngày trước
Manna: Chính Thầy đã chọn anh em (Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh - Ga 15,12-17)
Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu nhau. Từ bi hỷ xả của Phật giáo hay tứ hải giai huynh đệ của Khổng giáo.
Suy Tư Tin Mừng 6 ngày trước
Manna: Ở lại trong tình thương của Thầy (Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh - Ga 15,9-11)
Kitô giáo gắn liền với thánh giá. Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá.
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ (Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh - Ga 15,1-8)
Cây nho là một cây quen thuộc trên đất Palestin. Người ta trồng nho để ăn trái hay làm rượu.
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Thầy để lại bình an cho anh em (Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh - Ga 14, 27-31a)
Con người thời nay gần như có mọi sự. Nhưng tiếc thay nhiều người lại không có một điều rất quan trọng, đó là bình an ở nơi tâm hồn.
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy (Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh - Ga 14,21-26)
“Thiên đàng nhớ Chúa nhớ Cha…Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng”.
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Thầy là con đường (Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh A - Ga 14,1-12)
Khi Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết mình sắp ra đi thì các ông lập tức rơi vào cơn xao xuyến.
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Anh em đừng xao xuyến! | Suy tư Tin Mừng CN 5 Phục Sinh - A
Bạn đang xao xuyến về điều gì? Điều gì làm cho bạn cảm thấy xao xuyến? Làm thế nào bạn hết xao xuyến?
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,7-14)
Theo quan niệm của người Do-thái, sứ giả là đại diện trọn vẹn cho người sai mình.
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Anh em đừng xao xuyến (Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,1-6)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu nói : “Chính Tôi là Đường” (c. 6)
Suy Tư Tin Mừng 1 tuần trước
Manna: Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy (Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh - Ga 13,16-20)
Khi Thầy Giêsu chạm tay của mình vào chân các môn đệ để rửa với sự trân trọng và yêu thương, chắc họ đã cảm được thứ ngôn ngữ không lời đó.
Suy Tư Tin Mừng 2 tuần trước
Manna: Tôi là ánh sáng (Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh - Ga 12,44-50)
Tự do là điều con người trân trọng. Bao người dám chết để đổi lấy một chút tự do.
Suy Tư Tin Mừng 2 tuần trước
Manna: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi (Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh - Ga 10,22-30)
Có những Kitô hữu theo đạo để mong tránh sóng gió của cuộc đời.
Suy Tư Tin Mừng 2 tuần trước
Manna: Tôi chính là mục tử nhân lành (Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh - Ga 10,11-18)
Mục tử và đàn chiên trên đồng cỏ là một hình ảnh quen thuộc đối với người Palestin....
1-20 of 184 items
