[Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – 21 tháng 12: Niềm vui được thăm viếng

Dc 2,8-14
Lc 1,39-45

Cuộc thăm viếng bà Ê-li-sa-bét của Mẹ Maria không phải chỉ là cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ sắp làm mẹ thôi, nhưng còn là gặp giữa hai tâm lòng cảm nghiệm sâu sắc mình “được Chúa viếng thăm cuộc đời mình”.
   Bà Ê-li-sa-bét cũng nhận ra nơi Mẹ có Chúa viếng thăm cuộc đời Mẹ. “Em được chúc phúc…và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu của Chúa tôi đến với tôi…” (Lc 1,42-43).
   Mẹ Maria cũng nhận ra nơi bà Ê-li-sa-bét Chúa đã viếng thăm cuộc đời bà, một cuộc đời tưởng chừng như đã bị bỏ rơi và tủi hổ vì không có con.

Cuộc thăm viếng đó cũng là cuộc gặp gỡ của niềm vui…
…vui vì Mẹ và bà Ê-li-sa-bét cảm nhận Chúa đã ngỏ lời và viếng thăm cuộc đời mỗi người,
     …vui vì Mẹ và bà Ê-li-sa-bét cùng nhận ra Chúa đang làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời mình và trong cuộc đời của người họ hàng,
     …vui vì Mẹ cảm nhận Chúa đang lớn lên từng ngày trong cuộc đời mình, và vui vì bà Ê-li-sa-bét cảm nhận “ân sủng” của Chúa đang lớn lên từng ngày trong cuộc đời mình,
     …vui vì đứa con trong bụng của bà Ê-li-sa-bét cũng cảm nhận được niềm vui và nhảy mừng trọng bụng mẹ.

Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)
Cuộc thăm viếng đó cũng là cuộc gặp gỡ của niềm tín thác vào Chúa…
     …niềm tín thác của Mẹ vào cách thức Chúa đang dẫn dắt nơi cuộc đời Mẹ, mà bà Ê-li-sa-bét đã nhận ra,
     …niềm tín thác của bà Ê-li-sa-bét vào Chúa khi tuyên xưng niềm tin của Mẹ.

Niềm vui và niềm tín thác đó đã dẫn dắt Mẹ Maria can đảm lên đường trong một hành trình vất vả để đến thăm viếng bà Ê-li-sa-bét.

Trong cuộc đời của mình, mỗi chúng ta đã trải qua nhiều cuộc gặp gỡ, thế nhưng có khi không dấu ấn hay niềm vui nào được lưu lại trong đời sống tâm linh của mình…
     …vì mình không cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện và làm việc nơi cuộc đời mình, nên cũng nghĩ rằng Chúa cũng không thể hiện diện và làm việc nơi người đối diện, hay không dám tin rằng Chúa đang hiện diện và làm việc nơi người đối diện.

Hành trình mùa Vọng sắp kết thúc và lễ Giáng Sinh đã gần kề, chúng ta rất dễ chỉ chuẩn bị đón một đêm lễ mang lại nhiều niềm vui nhưng đôi khi lại chưa cảm nghiệm được “Chúa đang thăm viếng cuộc đời mình”.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là cơ hội cho mỗi chúng ta…
     …cảm nhận “Chúa đang viếng thăm cuộc đời mình”, dù cuộc đời chúng ta còn nhiều gập ghềnh hay vẫn còn có những thăng trầm và bóng tối;
     …nhận ra Chúa đang làm những việc kỳ diệu trong cuộc đời mình và trong cuộc đời của người quanh mình.

  • Bạn và tôi đã sẳn sàng như thế nào để cho Chúa viếng thăm cuộc đời mình?
  • Bạn và tôi đã sẳn sàng như thế nào để cưu mang Chúa, để Chúa lớn lên từng ngày trong cuộc đời mình, qua đó mình có thể chia sẻ niềm vui có Chúa trong cuộc đời cho người bên cạnh?

 

Nghị Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY28/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Chứng tá bằng …

Thập giá ngất cao

Bạn thân mến, Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, cũng là cao điểm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *