• Diễn đàn
    Đăng nhập
  • Dòng Tên

    Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu) được sáng lập bởi Thánh Inhaxiô Loyola và Các Bạn của ngài vào năm 1... Xem thêm

    Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên

    Khám phá cuộc đời Thánh I-nhã, sự ra đời của Dòng Tên và những nét đặc trưng của linh đạo Dòng... Xem thêm

    Dòng Tên tại Việt Nam

    Hành trình hơn bốn thế kỷ của Dòng Tên tại Việt Nam, từ những nhà truyền giáo đầu tiên năm 1615... Xem thêm

    Tưởng nhớ

    Hiệp thông cầu nguyện và tưởng nhớ các linh mục, tu sĩ Dòng Tên đã qua đời, những người đã hiến... Xem thêm

    Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)

    Cam kết của Dòng Tên trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tôn trọng phẩm g... Xem thêm

    Trở thành tu sĩ Dòng Tên

    Tìm hiểu ơn gọi và hành trình để trở thành tu sĩ Dòng Tên, những người bạn đường của Chúa Giêsu... Xem thêm

    Liên hệ

    Thông tin liên hệ với Dòng Tên Việt Nam: địa chỉ, phương thức liên lạc. Xem thêm

  • Linh Đạo
    Thánh I-Nhã

    Khám phá cuộc đời và hành trình hoán cải của Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên. Xem thêm

    Linh Đạo I-Nhã

    Tìm hiểu về linh đạo của Thánh I-nhã: tìm kiếm và nhận ra ý Chúa trong mọi sự, tất cả cho vinh... Xem thêm

    Linh Thao

    Giới thiệu Linh Thao - con đường cầu nguyện và phân định giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sắ... Xem thêm

    Phút Hồi Tâm

    Gợi ý xét mình và cầu nguyện ngắn, giúp bạn dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại chính... Xem thêm

  • Dẫn Đường

    đến với Thiên Chúa
    Trung Tâm Linh Đạo Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre Linh Hướng Chủng Viện Loan Báo Tin Mừng Tông Đồ Giáo Xứ Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Cùng Đi

    với người nghèo và người bị loại trừ
    Tông Đồ Xã Hội Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc

    Đồng Hành

    với người trẻ
    Tông Đồ Sinh Viên Giới Trẻ Thánh Thể Chăm Sóc Gia Đình Trẻ

    Chăm sóc

    ngôi nhà chung của chúng ta
    Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

    Sứ vụ khác

    Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Dục Hành Hương Dòng Tên Văn Phòng Phát Triển Văn Phòng Truyền Thông Văn Phòng - Văn Khố Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Trang chủ logo
  • Suy Tư
    Kinh Thánh Suy Tư Tin Mừng Suy Niệm Tin Mừng Thần Học Cầu Nguyện Truyền Giáo Ơn Gọi Thánh Hiến Hôn Nhân Gia Đình Triết Học Xã Hội Chuyên Đề
    suy tu dropdown image Bảo vệ sự sống - lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với sự sống suy tu dropdown image Giáo Hội và Nước Trời trong Tin Mừng Luca suy tu dropdown image Manna: Hiền hậu và khiêm nhường (Thứ Năm Tuần 15 Thường niên - Mt 11,28-30) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 15.07: Học nhớ về những ơn lành như gương Thánh Bônaventura - Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh suy tu dropdown image Manna: Cha mặc khải (Thứ Tư Tuần 15 Thường niên - Mt 11,25-27) suy tu dropdown image Manna: Không sám hối (Thứ Ba tuần 15 Thường niên - Mt 11,20-24) suy tu dropdown image Manna: Không xứng với Thầy (Thứ Hai tuần 15 Thường niên - Mt 10,34–11, 1) suy tu dropdown image Manna: Sinh hoa kết quả (Chúa nhật 15 thường niên năm A, Mt 13, 1-23 )
  • Podcast

    Chủ đề nổi bật

    Truyền Thông Dòng Tên
    Truyền Thông Dòng Tên
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Hành Trình Phục Hồi
    Hành Trình Phục Hồi
    Vatican News Tiếng Việt
    Vatican News Tiếng Việt
    Manna
    Manna
    Kinh Thánh
    Kinh Thánh
    Ephata
    Ephata
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các gia đình
    365 ngày với các gia đình

    Podcast mới nhất

    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    Manna: Hiền hậu và khiêm nhường (Thứ Năm Tuần 15 Thường niên - Mt 11,28-30)
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    Ngày 197 | 365 NGÀY VỚI CÁC GIA ĐÌNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    Ngày 196 | 365 NGÀY VỚI CÁC GIA ĐÌNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    Manna: Cha mặc khải (Thứ Tư Tuần 15 Thường niên - Mt 11,25-27)
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    Ngày 195 | 365 NGÀY VỚI CÁC GIA ĐÌNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    Manna: Không sám hối (Thứ Ba tuần 15 Thường niên - Mt 11,20-24)
  • Tin Tức
    Đức Thánh Cha Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam Dòng Tên Khóa Học
    suy tu dropdown image Phòng khám bệnh miễn phí của Vatican - nơi khuôn mặt người nghèo chính là khuôn mặt Chúa Kitô suy tu dropdown image Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina suy tu dropdown image Khóa học: "Từ Gia đình đến Sứ mạng: Giáo dục Con người Toàn diện theo Truyền thống Dòng Tên" suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (12/07): Trong bàn tay Thiên Chúa, sỏi đá có thể biến đổi suy tu dropdown image KHÓA HỌC “DẠY CON TỪ 0 – 6 TUỔI” suy tu dropdown image 13 tân Tập sinh vào Nhà Tập Dòng Tên - 2026 suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa với người nghèo suy tu dropdown image Thông Báo Khấn Dòng 2026 | Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Trong Dòng Tên
Trang chủ/ Suy Tư

Bảo vệ sự sống - lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với sự sống

Bảo vệ sự sống - lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với sự sống
Truyền Thông Dòng Tên

29 người theo dõi

Thứ năm, 16/07/2026
Bảo vệ sự sống - lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với sự sống

Trong ý cầu nguyện tháng 7/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn của hành trình nhân loại. Giữa một thế giới còn nhiều thách đố đối với những người mong manh nhất, từ thai nhi chưa chào đời đến người già yếu, người bệnh và những người không có tiếng nói, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một nền văn hóa biết đón nhận, bảo vệ và phục vụ sự sống.

Mỗi sự sống là một hồng ân của Thiên Chúa

Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha hướng về Thiên Chúa là “Chúa của sự sống”, Đấng tạo dựng con người trong tình yêu và mời gọi mỗi người sống trong sự viên mãn. Theo nhãn quan Kitô giáo, con người không được đánh giá dựa trên khả năng, sức khỏe hay sự hữu ích đối với xã hội, nhưng mang một phẩm giá bất khả xâm phạm vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi con người là “một hồng ân thánh thiêng phản chiếu dung nhan Thiên Chúa”, từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Vì thế, ngài cầu xin cho nhân loại biết nhận ra và bảo vệ giá trị độc nhất của mỗi người, biết đón nhận sự sống cách vô điều kiện, chăm sóc những người yếu đuối và can đảm bảo vệ những người không có khả năng tự lên tiếng.

Lời cầu nguyện cũng là một lời xét mình khi Đức Thánh Cha xin Chúa tha thứ vì những lúc con người rơi vào sự thờ ơ, khi không còn nhìn thấy nơi tha nhân một người xứng đáng được yêu thương, hoặc khi để cho điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô từng gọi là “nền văn hóa loại bỏ” chi phối cách suy nghĩ và hành động. Theo quan điểm này, một xã hội có nguy cơ đánh mất nền tảng nhân bản khi chỉ coi trọng những người khỏe mạnh, thành công hoặc có khả năng đóng góp, trong khi xem những người yếu thế như một gánh nặng. Ngược lại, Tin Mừng mời gọi con người nhìn nhận giá trị của sự sống không dựa trên điều kiện bên ngoài, nhưng dựa trên chính phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng.

Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha xin cho Giáo hội trở thành “một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được đón nhận, nơi không ai cảm thấy mình không được mong muốn, và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và bảo vệ”.

Đây cũng là một lời mời gọi cụ thể dành cho cộng đoàn Kitô hữu: không chỉ bảo vệ sự sống bằng lời nói, nhưng bằng những hành động yêu thương, phục vụ và đồng hành với những người đang gặp khó khăn.

Từ lời cầu nguyện đến thực trạng của thế giới hôm nay

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được đưa ra trong một bối cảnh mà sự sống con người đang phải đối diện với nhiều thách đố nghiêm trọng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai được thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đang tiếp tục tranh luận về vấn đề trợ tử và hỗ trợ tự tử, đặc biệt trong bối cảnh các xã hội đang đối diện với sự gia tăng dân số cao tuổi và những câu hỏi liên quan đến bệnh tật, đau khổ và sự lệ thuộc.

Không chỉ sự sống ở giai đoạn đầu bị đặt trước những thách thức, mà sự sống ở giai đoạn cuối đời cũng đang trở thành một vấn đề được quan tâm. Việc mở rộng các quy định liên quan đến trợ tử tại một số quốc gia đặt ra những câu hỏi sâu xa về cách xã hội nhìn nhận người bệnh, người già và những người cần sự chăm sóc lâu dài.

Ngoài ra, án tử hình vẫn tiếp tục được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong năm 2025, ít nhất 2.707 vụ hành quyết đã được ghi nhận tại 17 quốc gia, tăng đáng kể so với năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1981.

Một thực trạng khác cũng đáng quan tâm là tình trạng bạo hành đối với người cao tuổi. Theo dữ liệu của WHO, trong năm 2024, cứ sáu người trên 60 tuổi thì có một người từng trải qua một hình thức bạo hành.

Những con số này cho thấy vấn đề bảo vệ sự sống không chỉ giới hạn trong một cuộc tranh luận riêng lẻ, nhưng liên quan đến toàn bộ cách thức mà con người xây dựng xã hội và đối xử với những thành viên yếu thế nhất.

Lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha

Trong chuyến tông du Tây Ban Nha vào tháng 6 năm 2026, khi gặp gỡ các thành viên Quốc hội nước này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trình bày rõ lập trường của ngài về phẩm giá con người.

Ngài đặt câu hỏi: nếu sự sống không còn được nhìn nhận như một giá trị nền tảng, thì tương lai của xã hội sẽ đi về đâu? Một cộng đồng có thể được gọi là công bằng hay không nếu để những trẻ em chưa chào đời, những người già, người bệnh, những người đang đau khổ trong thầm lặng hoặc những người hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác bị đẩy ra bên lề?

Theo Đức Thánh Cha, việc bảo vệ sự sống “không phải là vấn đề của một đảng phái chính trị hay lợi ích riêng của một tôn giáo”, nhưng là một mục tiêu thuộc về nền văn minh nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng sự cao cả về đạo đức của một quốc gia được thể hiện trước hết qua khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những con người mong manh nhất. Khi xã hội đánh mất sự nhạy cảm trước những người yếu thế, thì chính ý nghĩa sâu xa của luật pháp – đó là phục vụ và bảo vệ con người – cũng có nguy cơ bị suy giảm.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì thế không chỉ hướng đến các nhà lập pháp hay những người có trách nhiệm trong xã hội, nhưng đến từng người: hãy thay đổi cách nhìn về sự sống, để mỗi người trở thành một người bảo vệ phẩm giá con người trong môi trường sống của mình.

Cuộc tranh luận về phá thai tại châu Âu và lập trường của Liechtenstein

Trong những thập niên gần đây, phá thai tiếp tục là một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận tại châu Âu. Mặc dù phần lớn các quốc gia đã hợp pháp hóa phá thai trong những giới hạn khác nhau, cách tiếp cận của từng nước vẫn rất đa dạng, tùy thuộc vào lịch sử, văn hóa, tôn giáo và quan điểm đạo đức của xã hội. Một số quốc gia duy trì những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự sống thai nhi, trong khi những quốc gia khác mở rộng quyền tiếp cận phá thai như một phần của chính sách về quyền sinh sản.

Đối với Giáo hội Công giáo, vấn đề này được đặt trong cái nhìn rộng hơn về phẩm giá con người. Giáo hội khẳng định rằng sự sống là một hồng ân thiêng liêng cần được bảo vệ từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi kết thúc tự nhiên. Vì thế, việc bảo vệ thai nhi không tách rời khỏi trách nhiệm bảo vệ những người yếu thế khác trong xã hội.

Trong bối cảnh đó, trường hợp của Công quốc Liechtenstein nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi đây là một trong số ít các quốc gia châu Âu mà nguyên thủ quốc gia vẫn còn giữ quyền lực hiến định đáng kể đối với tiến trình lập pháp.

Hiện nay, Liechtenstein chỉ cho phép phá thai trong những trường hợp rất giới hạn, như khi tính mạng hoặc sức khỏe người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng, hoặc khi thai kỳ là hậu quả của một tội phạm tình dục. Một đề xuất mới đang được xem xét nhằm cho phép phá thai trong mười hai tuần đầu của thai kỳ.

Trước khả năng thay đổi luật, Thái tử Alois von Liechtenstein, người đang giữ vai trò Nhiếp chính của Công quốc, tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu dự luật được Quốc hội thông qua.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Liechtensteiner Vaterland, Thái tử Alois, một người Công giáo thực hành đức tin, khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống chưa chào đời là một giá trị xã hội và đạo đức nền tảng. Theo ông, dự luật chưa bảo đảm đầy đủ việc bảo vệ quyền sống của thai nhi.

Lập trường của Thái tử Alois không chỉ xuất phát từ vai trò của ông trong tư cách nguyên thủ quốc gia, nhưng còn gắn liền với xác tín cá nhân về trách nhiệm bảo vệ những người không thể tự lên tiếng cho chính mình. Đối với ông, việc bảo vệ thai nhi không chỉ là một vấn đề tôn giáo, nhưng còn liên quan đến cách một xã hội nhìn nhận giá trị của con người ngay từ giai đoạn mong manh nhất của sự sống.

Đây không phải là lần đầu tiên Thái tử Alois can dự vào vấn đề này. Năm 2011, một sáng kiến tương tự nhằm hợp pháp hóa phá thai trong mười hai tuần đầu của thai kỳ cũng từng được đưa ra. Khi đó, ông tuyên bố sẽ phủ quyết nếu đề xuất được thông qua. Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 9 năm đó, 52,3% cử tri Liechtenstein đã bác bỏ đề xuất.

Sự kiện này cho thấy vấn đề phá thai tại Liechtenstein không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý, nhưng còn là một vấn đề liên quan đến những giá trị nền tảng mà xã hội muốn duy trì.

Sau những tranh luận xoay quanh vai trò của Hoàng gia, năm 2012 người dân Liechtenstein một lần nữa được hỏi liệu có nên giới hạn quyền lực của Hoàng thân hay không. Kết quả rất rõ ràng: hơn ba phần tư cử tri ủng hộ việc duy trì quyền hạn hiến định của Hoàng gia.

Những quốc gia duy trì luật phá thai nghiêm ngặt

Ngoài Liechtenstein, một số quốc gia châu Âu khác vẫn duy trì những giới hạn đáng kể đối với việc phá thai.

Malta là quốc gia có luật phá thai nghiêm ngặt nhất tại châu Âu. Trong nhiều thập niên, nước này cấm phá thai trong mọi trường hợp. Năm 2023, luật được điều chỉnh nhưng chỉ cho phép một ngoại lệ rất giới hạn trong trường hợp tính mạng người mẹ gặp nguy hiểm và thai nhi không còn khả năng sống. Tại Malta, các cuộc tranh luận giữa những nhóm ủng hộ mở rộng quyền phá thai và các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục diễn ra.

Ba Lan cũng duy trì một trong những hệ thống pháp luật hạn chế nhất tại châu Âu. Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2020, phá thai chỉ được phép trong trường hợp tính mạng hoặc sức khỏe người mẹ bị đe dọa, hoặc thai kỳ là hậu quả của hành vi hiếp dâm hay loạn luân.

Andorra, một công quốc nhỏ khác có truyền thống Công giáo lâu đời, hiện vẫn cấm phá thai trong mọi trường hợp, dù đang có những cuộc thảo luận nhằm thay đổi luật.

Những trường hợp này cho thấy châu Âu không có một cách tiếp cận duy nhất đối với vấn đề phá thai. Đằng sau những cuộc tranh luận pháp lý là những câu hỏi sâu xa hơn về cách xã hội hiểu về sự sống, quyền con người và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người yếu thế nhất.

Những thay đổi nhưng vẫn còn nhiều tranh luận

Ở một số quốc gia khác, phá thai được cho phép nhưng đi kèm với những điều kiện nhất định.

Tại Hungary, phá thai hợp pháp trong một số hoàn cảnh, nhưng từ năm 2022, phụ nữ muốn thực hiện phá thai phải được cung cấp thông tin về sự sống của thai nhi, trong đó có việc nghe nhịp tim thai.

Tại Slovakia, phá thai được phép trong giai đoạn đầu của thai kỳ nhưng phải tuân thủ các yêu cầu hành chính và thời gian chờ.

Tại Monaco, phá thai chỉ được cho phép trong những trường hợp giới hạn như nguy hiểm đối với sức khỏe người mẹ, thai kỳ do tội phạm tình dục hoặc một số bất thường nghiêm trọng của thai nhi. Năm 2025, dù Quốc hội thông qua một dự luật mở rộng việc phi hình sự hóa phá thai, Hoàng thân Alberto II đã không ký ban hành đạo luật này.

Hoàng thân Monaco giải thích rằng quyết định của ông gắn liền với truyền thống lịch sử và bản sắc hiến pháp của Công quốc, vốn có mối liên hệ lâu đời với nền văn hóa Công giáo.

Những diễn biến trên cho thấy cuộc tranh luận về phá thai tại châu Âu vẫn chưa kết thúc. Đây không chỉ là vấn đề của luật pháp, nhưng còn là cuộc đối thoại sâu rộng về ý nghĩa của sự sống con người và trách nhiệm của xã hội trước những người dễ bị tổn thương nhất.

Bảo vệ sự sống là một sứ mạng của tình yêu

Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha Lêô XIV không chỉ được hiểu như một lời nhắc nhở trước những tranh luận xã hội liên quan đến phá thai, trợ tử hay án tử hình. Sâu xa hơn, đây là lời mời gọi toàn thể Giáo hội và mọi người thiện chí tái khám phá vẻ đẹp và phẩm giá của sự sống con người trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.

Đối với Giáo hội Công giáo, việc bảo vệ sự sống không bắt nguồn trước hết từ một lập trường chính trị hay một chương trình xã hội, nhưng từ xác tín nền tảng rằng sự sống là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương, mỗi con người đều mang một giá trị không thể bị thay thế, dù họ đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào: một thai nhi chưa chào đời, một người già yếu, một người bệnh tật, một người khuyết tật hay một người đang ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Trong lời cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc “đón nhận sự sống cách vô điều kiện”. Đây là một điểm quan trọng trong giáo huấn của Giáo hội: sự sống không cần phải chứng minh giá trị của mình bằng thành công, khả năng lao động hay sự độc lập. Con người có phẩm giá không phải vì họ làm được điều gì đó, nhưng vì chính họ là một con người.

Chính vì thế, một xã hội thực sự nhân văn không chỉ được đánh giá qua mức độ phát triển kinh tế hay những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng còn qua cách xã hội ấy đối xử với những người yếu thế nhất.

Lời mời gọi dành cho các tín hữu hôm nay

Ý cầu nguyện tháng 7 không chỉ dành cho những cuộc thảo luận ở cấp độ quốc gia hay quốc tế. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi tín hữu tự hỏi: tôi đang nhìn nhận và đối xử với sự sống xung quanh tôi như thế nào?

Bảo vệ sự sống có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản: biết quan tâm đến một người đang cô đơn, dành thời gian cho một người già trong gia đình, nâng đỡ một người mẹ đang gặp khó khăn, bảo vệ những trẻ em bị tổn thương, hay đơn giản là thay đổi cách nhìn đối với những người mà xã hội thường dễ bỏ quên.Trong xã hội hiện đại, nơi con người ngày càng có nhiều khả năng khoa học và kỹ thuật để can thiệp vào sự sống, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trở nên đặc biệt quan trọng: sự tiến bộ đích thực phải luôn đi đôi với trách nhiệm đạo đức và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nếu khoa học giúp con người kéo dài sự sống nhưng thiếu tình yêu, xã hội có thể trở nên lạnh lùng hơn. Ngược lại, khi những tiến bộ của nhân loại được hướng dẫn bởi lòng thương xót và sự tôn trọng con người, chúng có thể trở thành những phương tiện phục vụ sự sống.

Bảo vệ sự sống vì thế không chỉ là bảo vệ một nguyên tắc luân lý, nhưng là biểu hiện cụ thể của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi người biết yêu mến sự sống như Thiên Chúa yêu mến sự sống: bằng sự dịu dàng, lòng trung thành và tinh thần hiến dâng.

Vatican News

Bảo vệ sự sống - lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với sự sống

Truyền Thông Dòng Tên

29 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Tags:

Đức Thánh Cha Lêô XIVBảo vệ Sự sốngPhẩm giá con ngườiTôn trọng phẩm giá
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Manna: Chúc bình an (Thứ Năm Tuần 14 thường niên - Mt 10,7-15)Suy Niệm Tin Mừng
Manna: Chúc bình an (Thứ Năm Tuần 14 thường niên - Mt 10,7-15)

Rất có thể việc truyền giáo của chúng ta ở châu Á chưa có kết quả chỉ vì chưa có những tông đồ dám sống triệt để lời dặn dò của Thầy Giêsu.

1 tuần trước
Manna: Cha mặc khải (Thứ Tư Tuần 15 Thường niên - Mt 11,25-27)Suy Niệm Tin Mừng
Manna: Cha mặc khải (Thứ Tư Tuần 15 Thường niên - Mt 11,25-27)

Cha đưa ta gặp Con, Con đưa ta gặp Cha. Chỉ cần gặp Con hay Cha là có thể bước vào thế giới đó, để gặp cả Cha và Con.

1 ngày trước
Khi "bộ nhớ" tâm hồn báo lỗi sập nguồn...Người Trẻ
Khi "bộ nhớ" tâm hồn báo lỗi sập nguồn...

Cửa nhà thờ có thể đóng theo giờ, nhưng “wifi ân sủng” từ Lòng Thương Xót của Ngài thì luôn tràn vạch

1 tuần trước

Các bài viết được quan tâm

interested post image
Kinh Thánh
13 giờ trước

Giáo Hội và Nước Trời trong Tin Mừng Luca

Tin Mừng Luca cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa Giáo Hội và Nước Thiên Chúa. Khám phá ý nghĩa thần học và dự phóng Giáo hội học trong tác phẩm của thánh Luca.
interested post image
Suy Niệm Tin Mừng
17 giờ trước

Manna: Hiền hậu và khiêm nhường (Thứ Năm Tuần 15 Thường niên - Mt 11,28-30)

Làm sao để chúng ta đơn sơ hơn và hồn nhiên hơn khi đến gặp Giêsu và tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn mình giữa bao sóng gió?
interested post image
Suy Tư
1 ngày trước

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 15.07: Học nhớ về những ơn lành như gương Thánh Bônaventura - Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh

Trong ngày mừng kính thánh Bônaventura, mời bạn tập thói quen nhớ lại những ơn lành mà mình nhận được
interested post image
Suy Niệm Tin Mừng
1 ngày trước

Manna: Cha mặc khải (Thứ Tư Tuần 15 Thường niên - Mt 11,25-27)

Cha đưa ta gặp Con, Con đưa ta gặp Cha. Chỉ cần gặp Con hay Cha là có thể bước vào thế giới đó, để gặp cả Cha và Con.
interested post image
Suy Niệm Tin Mừng
2 ngày trước

Manna: Không sám hối (Thứ Ba tuần 15 Thường niên - Mt 11,20-24)

  Lời Chúa: Mt 11, 20-24 20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:21 "Khốn ...
Dòng Tên Logo
FacebookYouTube
Dòng Tên
  • Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên
  • Trở thành tu sĩ Dòng Tên
  • Dòng Tên tại Việt Nam
  • Tưởng nhớ
  • Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)
  • Liên hệ
  • Dòng Tên
Linh Đạo
  • Thánh I-Nhã
  • Linh Đạo I-Nhã
  • Linh Thao
  • Phút Hồi Tâm
Sứ Vụ
  • Trung Tâm Linh Đạo
  • Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre
  • Linh Hướng Chủng Viện
  • Loan Báo Tin Mừng
  • Tông Đồ Giáo Xứ
  • Mạng Lưới Cầu Nguyện
  • Tông Đồ Xã Hội
  • Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc
  • Tông Đồ Sinh Viên
  • Giới Trẻ Thánh Thể
  • Chăm Sóc Gia Đình Trẻ
  • Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung
  • Cổ Võ Ơn Gọi
  • Giáo Dục
  • Hành Hương Dòng Tên
  • Văn Phòng Phát Triển
  • Văn Phòng Truyền Thông
  • Văn Phòng - Văn Khố
  • Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Suy Tư
  • Kinh Thánh
  • Thần Học
  • Triết Học
  • Truyền Giáo
  • Ơn Gọi Thánh Hiến
  • Hôn Nhân Gia Đình
  • Xã Hội
  • Chuyên Đề
  • Cầu Nguyện
  • Suy Tư Tin Mừng
  • Suy Niệm Tin Mừng
Podcast
  • Truyền Thông Dòng Tên
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện
  • Hành Trình Phục Hồi
  • Vatican News Tiếng Việt
  • Manna
  • Kinh Thánh
  • Ephata
  • 365 ngày với thánh Inhã
  • 365 ngày với các giáo phụ
  • 365 ngày với các gia đình
Tin Tức
  • Đức Thánh Cha
  • Giáo Hội Hoàn Vũ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Dòng Tên
  • Khóa Học
Dòng Tên Thế GiớiDòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình DươngTrung Tâm Linh ĐạoHọc Viện Dòng Tên Việt NamTrung Tâm Mục Vụ Gia ĐìnhNhà Tĩnh TâmNhà Ứng Sinh
forumDIỄN ĐÀN DÒNG TÊN
Tạo bài đăng
Giáo HộiKinh ThánhTài LiệuNgười TrẻHôn Nhân Gia ĐìnhHỏi Đáp Chung
© Bản quyền thuộc Dòng Tên Việt Nam. xin trích nguồn Dongten.net khi đăng lại bài viết. Liên lạc: [email protected] - 093.778.2056
Designed by JOS Creative