Tam Nhật Thánh diễn tả tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho con người

bread-and-wine

Trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, thứ tư Tuần Thánh, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô diễn giải cung cách sống và hiểu Tuần Thánh.

Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuần này, đặc biệt là Tam Nhật Thánh cho thấy chiều sâu vô hạn của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài không bỏ rơi con người giữa những thử thách của cuộc sống.

Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến!

Khi chúng ta chuẩn bị cử hành Tam Nhật Vượt Qua trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt để chiêm ngắm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa nơi các biến cố trong cuộc thương khó, nơi cái chết và sự phục sinh của Thầy Giêsu.

Ngày mai, Thứ Năm Tuần Thánh, Thầy Giêsu trao hiến chính Mình cho chúng ta như là của ăn; và khi rửa chân cho các môn đệ, Thầy dạy chúng ta biết phục vụ tha nhân.

Thứ Sáu Tuần Thánh, trong mầu nhiệm sự chết của Chúa Kitô trên thập giá, chúng ta chiêm ngắm tình yêu thiêng liêng bất diệt mà Thiên Chúa bao phủ tất cả mọi người và Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau trong quyền năng của Thần Khí.

Thứ Bảy Tuần Thánh diễn tả sự thinh lặng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ mời gọi chúng ta liên đới với những người bị bỏ rơi và cô đơn, mà còn mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu tín trung, một tình yêu chuyển hóa cái chết thành sự sống.

Những ngày này nói cho chúng ta một cách mạnh mẽ về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cử hành với lòng biết ơn trước mầu nhiệm cao cả của Đấng đã đổ máu trên thập giá để cứu độ chúng ta.

Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ

Nguồn tin: romereports, 23-3-2016

[youtube]https://youtu.be/ez8eQUjVBFE[/youtube]

 

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *