THƯ CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH 2020

THƯ CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH 2020

 

Hiển Linh, ngày 12 tháng 04 năm 2020

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

 

Lời đầu tiên, tôi và cha phụ tá gởi đến quý ông bà và anh chị em tâm tình mừng Lễ Chúa Phục Sinh. Chúa đã Phục sinh, Alleluia! Alleluia! Nguyện xin Ngài, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, chúc lành và ban cho chúng ta bình an của Ngài, một sự bình an mà chúng ta và mọi người đang sống trong cảnh âu lo, sầu não vì cơn đại dịch Covid-19 mong đợi.

 

Thật quá đột ngột trong trận đại dịch, ngay sau thánh lễ Truyền Tin, tôi đã tìm cách tổ chức các thánh lễ cách tốt nhất, để chúng ta tham dự, vừa được ích lợi thiêng liêng vừa tránh nguy cơ lây lan bao nhiêu có thể, để sống những ngày cao điểm của Năm Phụng vụ. Thế nhưng, khi vừa kết thúc thánh lễ, tôi nhận tin đột ngột là chúng ta không thể tụ họp dù bất cứ lý do gì. Vì thế, tôi cũng xin lỗi anh chị em vì không kịp sửa lại thông báo của mình, và vì quá đột ngột, nên chắc anh chị em cũng hiểu và miễn thứ.

 

Thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 26/3 đến nay, tôi và cha phụ tá đều dâng hai thánh lễ mỗi ngày: một lúc 5g00 và một lúc 6g00 sáng trong nhà thờ giáo xứ, để vừa thay mặt cho anh chị em tôn thờ Thiên Chúa, vừa cầu nguyện cho từng anh chị em; trong ba ngày “Tam Nhật Thánh”, cộng đoàn anh em chúng tôi cử hành Phụng vụ thay cho quý ông bà và anh chị em trong âm thầm và đơn giản. Ước gì cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Đức Kitô đem lại cho chúng ta và mọi người niềm hy vọng: hy vọng của ơn cứu độ, để ngay bây giờ, không chỉ chúng ta mà toàn nhân loại trên thế giới có dịp ý thức về phẩm giá của mình và phản tỉnh về các giá trị mình phải xây dựng, để đem lại bình an và hạnh phúc cho nhau chứ không phải để tiêu diệt nhau.

 

Tôi và cha phụ tá cám ơn quý ông bà và anh chị em đã quảng đại, dám hy sinh những lợi ích thiêng liêng cá nhân và tập thể của chúng ta vì lợi ích lớn hơn của cộng đồng. Tôi rất cảm kích trước những anh chị em âm thầm đến nhà thờ cầu nguyện, đi Đàng Thánh Giá, viếng nhà An Bình…. để sống với Chúa trong điều kiện có thể. Tôi cũng được an ủi khi nghe biết rất nhiều gia đình dùng thời gian cách ly này mà xum họp cầu nguyện, tham dự thánh lễ online, sống chung và phục vụ nhau. Chúa đang biến thời gian đau buồn thành cơ hội mà vợ chồng, con cái tìm lại được giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của ơn gọi gia đình kitô giáo. Tôi rất xúc động khi nhiều người trong anh chị em đã dè sẻn chi tiêu để giúp đỡ những anh chị em đang rơi vào cảnh túng thiếu. Đây là nghĩa cử cao đẹp của những con cái Thiên Chúa. Tôi và cha phụ tá cùng với một số anh chị có trách nhiệm, đảm nhận việc này và sẽ báo lại cho ông bà và anh chị em sau. Vừa qua giáo xứ chúng ta cũng đã nhận được khoảng 100 phần quà của Caritas Giáo Phận và chuyển kịp thời cho anh chị em cơ nhỡ, thiếu thốn, bán ve chai, vé số… bất kể lương hay giáo trong địa bàn. Nếu anh chị em còn gặp được những hoàn cảnh thiếu thốn thực sự, xin báo về cho các anh trưởng khu để các anh liên lạc kịp thời.

 

Thưa quý ông bà và anh chị em, hoàn cảnh mới, Chúa cho chúng ta có cơ hội để sống kinh nghiệm thiêng liêng hoàn toàn mới: Chính lúc này, chúng ta mới thấy Thiên Chúa và ơn sủng của Ngài cần cho chúng ta ra sao, và cũng chính lúc này chúng ta lại cảm nghiệm được cách Chúa thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta cách lạ thường như thế nào, khi chúng ta không có những điều kiện bình thường để sống niềm tin của mình. Ơn Chúa thực hiện nơi chúng ta trong mọi hoàn cảnh, khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Xin Chúc tụng Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Kính chúc quý ông bà và anh chị em được tràn đầy niềm vui và phúc lành của Chúa Phục Sinh. Amen. Alleluia.

 

Cha xứ và cha phụ tá xứ Hiển Linh.

Kiểm tra tương tự

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA BỔN MẠNG CA ĐOÀN FATIMA

Câu Lời Chúa trích sách Xôphônia: “Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” để …

Thư cám ơn Anh Chị Em tham gia cầu nguyện và sống Linh Thao trong đại dịch Covid-19

THƯ CÁM ƠN ANH CHỊ EM THAM GIA CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LINH THAO TRONG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *