"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 136,1)
Với tâm tình tạ ơn sâu xa, những người trẻ nơi mái trường 𝗬𝗦𝗢𝗙 đã cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý Cha, quý Thầy, quý Giảng viên và quý ân nhân bằng hữu xa gần đã thương đồng hành, hướng dẫn trong suốt năm học vừa qua.
Hành trình mang tên "Cùng Thầy Giêsu, Người Trẻ Sống Chứng Tá Đức Tin" tại YSOF mùa V, do quý thầy Dòng Tên khởi xướng, đã chính thức tạm khép lại trong bầu khí ấm áp và linh thiêng của buổi lễ Bế giảng. Trong suốt năm học này, với điểm nhấn đặc biệt nơi phân môn Kinh Thánh, các học viên đã có cơ hội đến gần hơn với Lời Chúa, vốn là nguồn mạch nuôi dưỡng và soi sáng cho hành trình sống chứng tá đức tin giữa lòng đời.
Sau lời cầu nguyện đầu giờ và phần khởi động, chương trình bắt đầu với video tua lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các buổi học và hoạt động nổi bật trong suốt 5 năm hành trình YSOF. Qua đó, từng học viên có cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận những cố gắng và tạ ơn về hoa trái đã gặt hái được. Nội dung kiến thức có thể bao la không nhớ hết, nhưng chắc hẳn mỗi người đều giữ lại trong tim hình ảnh một cộng đoàn đức tin, nơi những người trẻ đến với nhau bằng tình thân và sự chân thành, cùng chia sẻ những nỗ lực sống và thực hành đức tin qua từng buổi học.
Đặc biệt, buổi Bế giảng năm nay được đánh dấu bởi những chia sẻ rất riêng tư và đầy cảm xúc của ba bạn học viên về kinh nghiệm cá nhân trong hành trình đức tin của mình. Đây thực sự là món quà quý giá mà YSOF đã nhận được và cảm nhận rõ ràng sự hiện diện sống động của Chúa nơi mỗi người.
Hiện diện trong buổi lễ có Cha viện trưởng Barnaba Vũ Minh Trí, S.J, quý giảng viên, quý thầy đồng hành, Ban Tổ Chức, cùng các bạn học viên và bạn hữu mùa V. Tất cả đã quy tụ dưới cùng một mái trường YSOF, vượt qua mọi khoảng cách địa lý, để cùng nhau làm nên một buổi lễ ý nghĩa và đầy ân sủng.
Trong phần chia sẻ đúc kết, Cha viện trưởng Barnaba đã gửi đến YSOF tâm tình tạ ơn Chúa đã quy tụ tất cả lại với nhau, từ quý giảng viên, quý thầy đồng hành, Ban Tổ Chức, đến các học viên và bạn hữu. Cha nhấn mạnh rằng hành trình một năm qua không phải chỉ bằng sức riêng mà đi trọn được, nhưng là ơn Chúa tuôn trào qua từng buổi học, từng cuộc gặp gỡ và chia sẻ. Cha cũng ghi nhận những hy sinh âm thầm của mỗi người trong các vai trò khác nhau, đã cùng nhau tạo nên bầu khí lớp học sống động. Đồng thời, Cha mời gọi mỗi học viên tiếp tục sống đức tin cách cụ thể, để YSOF không chỉ là một chương trình học trực tuyến mang tính quốc tế, mà còn lan tỏa thành chứng tá đức tin giữa đời thường.
Chương trình Bế giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Cùng nhau, YSOF dâng lời cảm tạ tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đã dành cho tất cả mọi người. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng tâm trí và hướng dẫn từng người biết việc phải làm, và khi làm, xin Chúa luôn nâng đỡ phù trợ.
Sau cùng, phép lành và lời nguyện sai đi như một lời hiệu triệu nhắc nhớ từng học viên: Năm học khép lại cũng là lúc can đảm đứng lên để sống và làm chứng cho đức tin. Để hơn hết và trên hết, mỗi người trẻ trở nên chứng tá sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới, như lệnh truyền Chúa Giêsu đã trao cho các Tông đồ xưa: “Hãy đi và làm cho Danh Chúa được biết đến tận cùng trái đất”.
Thân chào và hẹn gặp lại!
Tm. BTC YSOF







