• Diễn đàn
    Đăng nhập
  • Dòng Tên

    Dòng Tên (Dòng Chúa Giêsu) được sáng lập bởi Thánh Inhaxiô Loyola và Các Bạn của ngài vào năm 1... Xem thêm

    Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên

    Khám phá cuộc đời Thánh I-nhã, sự ra đời của Dòng Tên và những nét đặc trưng của linh đạo Dòng... Xem thêm

    Dòng Tên tại Việt Nam

    Hành trình hơn bốn thế kỷ của Dòng Tên tại Việt Nam, từ những nhà truyền giáo đầu tiên năm 1615... Xem thêm

    Tưởng nhớ

    Hiệp thông cầu nguyện và tưởng nhớ các linh mục, tu sĩ Dòng Tên đã qua đời, những người đã hiến... Xem thêm

    Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)

    Cam kết của Dòng Tên trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, tôn trọng phẩm g... Xem thêm

    Trở thành tu sĩ Dòng Tên

    Tìm hiểu ơn gọi và hành trình để trở thành tu sĩ Dòng Tên, những người bạn đường của Chúa Giêsu... Xem thêm

    Liên hệ

    Thông tin liên hệ với Dòng Tên Việt Nam: địa chỉ, phương thức liên lạc. Xem thêm

  • Linh Đạo
    Thánh I-Nhã

    Khám phá cuộc đời và hành trình hoán cải của Thánh I-nhã, vị sáng lập Dòng Tên. Xem thêm

    Linh Đạo I-Nhã

    Tìm hiểu về linh đạo của Thánh I-nhã: tìm kiếm và nhận ra ý Chúa trong mọi sự, tất cả cho vinh... Xem thêm

    Linh Thao

    Giới thiệu Linh Thao - con đường cầu nguyện và phân định giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sắ... Xem thêm

    Phút Hồi Tâm

    Gợi ý xét mình và cầu nguyện ngắn, giúp bạn dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại chính... Xem thêm

  • Dẫn Đường

    đến với Thiên Chúa
    Trung Tâm Linh Đạo Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre Linh Hướng Chủng Viện Loan Báo Tin Mừng Tông Đồ Giáo Xứ Mạng Lưới Cầu Nguyện

    Cùng Đi

    với người nghèo và người bị loại trừ
    Tông Đồ Xã Hội Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc

    Đồng Hành

    với người trẻ
    Tông Đồ Sinh Viên Giới Trẻ Thánh Thể Chăm Sóc Gia Đình Trẻ

    Chăm sóc

    ngôi nhà chung của chúng ta
    Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung

    Sứ vụ khác

    Cổ Võ Ơn Gọi Giáo Dục Hành Hương Dòng Tên Văn Phòng Phát Triển Văn Phòng Truyền Thông Văn Phòng - Văn Khố Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Trang chủ logo
  • Suy Tư
    Kinh Thánh Suy Tư Tin Mừng Suy Niệm Tin Mừng Thần Học Cầu Nguyện Truyền Giáo Ơn Gọi Thánh Hiến Hôn Nhân Gia Đình Triết Học Xã Hội Chuyên Đề
    suy tu dropdown image Manna: Ngón tay Thiên Chúa (Thứ Sáu Tuần 27TN- Lc 11,15-26) suy tu dropdown image Đức Maria có mấy người con? | Một số câu hỏi về Đức Mẹ Maria suy tu dropdown image [Suy tư cùng ĐGH] - Những vết thương vô hình cần được nhìn thấy suy tu dropdown image Manna: Hãy xin thì sẽ được (Thứ Năm Tuần 27TN- Lc 11,5-13) suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] -Ngày 07.10: Học sống chiêm niệm cùng Lễ Đức Mẹ Mân Côi suy tu dropdown image Manna: Tôi là nữ tì của Chúa (Lễ Đức Mẹ Mân côi, Lc 1, 26-38) suy tu dropdown image Cha mẹ của Đức Maria là ai? | Một số câu hỏi về Đức Mẹ Maria suy tu dropdown image [Hạnh Các Thánh] - Ngày 06.10: Học sống tĩnh lặng và chiêm niệm như Thánh Bruno
  • Podcast

    Chủ đề nổi bật

    Truyền Thông Dòng Tên
    Truyền Thông Dòng Tên
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Người Tân Tòng Kể Chuyện
    Hành Trình Phục Hồi
    Hành Trình Phục Hồi
    Vatican News Tiếng Việt
    Vatican News Tiếng Việt
    Manna
    Manna
    Kinh Thánh
    Kinh Thánh
    Ephata
    Ephata
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với thánh Inhã
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các giáo phụ
    365 ngày với các gia đình
    365 ngày với các gia đình

    Podcast mới nhất

    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH XUẤT HÀNH
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH SÁNG THẾ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH LÊVI
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH DÂN SỐ
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT
    play grey
    Truyền Thông Dòng Tên
    KINH THÁNH CÔNG GIÁO - SÁCH GIÔSUÊ
  • Tin Tức
    Đức Thánh Cha Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam Dòng Tên Khóa Học
    suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân Gaza: “Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?” suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô mời gọi cầu nguyện với Kinh Mân Côi trong tháng 10 suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô (04/10/2026): Thiên Chúa biến sự dữ thành ơn cứu độ suy tu dropdown image Đức Thánh Cha và các trẻ em lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình suy tu dropdown image Đức Thánh Cha Lêô XIV (30/09/2026): Anh chị em đừng che giấu đức tin của mình! suy tu dropdown image Khóa học: "Làm sao biết được ý Chúa?" - Kinh Thánh và nghệ thuật phân định Kitô giáo suy tu dropdown image Bức ảnh trên đại lộ Champs-Élysées gây xúc động cho cả nước Pháp
Trang chủ/ Tin Tức / Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ

Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ
Truyền Thông Dòng Tên

42 người theo dõi

Thứ năm, 08/10/2026
Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 7/10/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư về sứ mạng của Giáo hội trong thế giới ngày nay. Ngài nói rằng nhiệm vụ của Giáo hội là giúp con người quan tâm đến những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc và cùng đích của mình, cũng như ý nghĩa của đau khổ và tình yêu. Giáo hội không thể tách mình khỏi thực tại trần thế, nhưng góp phần xây dựng thực tại ấy qua chứng tá đức tin và đức ái, cũng như qua sự dấn thân cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ.

Suy tư về sứ mạng của Giáo hội trong thế giới đương đại, dựa trên Hiến chế tín lý “Gaudium et Spes” - Vui mừng và Hy vọng - của Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha giải thích, cũng như Con Thiên Chúa đã nhập thể để ban sự sống cho thế giới và hòa giải thế giới với Chúa Cha, Giáo hội lữ hành giữa thế giới như một dấu chỉ của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể ấy. Vì thế, Công đồng nhắc nhở chúng ta rằng nhiệm vụ của Giáo hội là giúp con người quan tâm đến những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc và cùng đích của mình, cũng như ý nghĩa của đau khổ và tình yêu. Giáo hội không thể tách mình khỏi thực tại trần thế, nhưng góp phần xây dựng thực tại ấy qua chứng tá đức tin và đức ái, cũng như qua sự dấn thân cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ.

Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc đến sứ mạng của giáo dân: làm cho thế giới thấm nhuần tinh thần Kitô giáo và nhãn quan của Tin Mừng. Ngài mời gọi mọi tín hữu cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần, để đức tin của mình được sống động và được thể hiện qua lối sống phù hợp, và xây dựng thành đô trần thế bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ.

Trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin sự trợ giúp của Đức Maria, đặc biệt với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi. Ngài mời gọi đọc Kinh Mân Côi để cảm nghiệm sự an ủi của Mẹ trên trời, Đấng là nơi nương náu vững chắc giữa những khó khăn của cuộc sống, và cầu nguyện cho hòa bình.

Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn đã nghe đoạn Tin mừng Thánh Mátthêu (5,13-16):

[Chúa Giêsu nói với các môn đệ:] “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.

 Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em!

Tiếp tục suy tư về Hiến chế mục vụ Gaudium et spes (GS), hôm nay chúng ta xem xét chương IV của phần thứ nhất, nói về sứ mạng của Giáo hội trong thế giới đương đại. Trước hết, Công đồng nhắc lại rằng Giáo hội không ở “trên” hay “bên cạnh” thế giới, nhưng như được tháp nhập vào thế giới. Thánh Augustinô đã viết: “Mundus reconciliatus Ecclesia” (Thế giới được hòa giải nhờ Giáo hội) (Bài giảng 96): Giáo hội là thế giới đã được hòa giải với Thiên Chúa; chúng ta là những người lữ hành trên trần gian và chia sẻ sự mong manh cũng như vẻ đẹp cùng với thế giới này (x. GS, 40).

Cũng như Con Thiên Chúa đã nhập thể để ban sự sống cho thế giới và hòa giải thế giới với Chúa Cha, thì Giáo hội hiện diện trong thế giới như dấu chỉ của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, để biểu lộ ý định của Người là làm cho tất cả chúng ta trở thành con cái Người trong một đại gia đình nhân loại duy nhất. Vì thế, Giáo hội bước đi trong lịch sử giữa các dân tộc và các nền văn hóa, và “sự đan xen đời sống này với các dân tộc giúp Giáo hội ngày càng hiểu rõ hơn rằng sứ mạng của mình có tầm mức lịch sử và bao hàm trách nhiệm đối với cách thức các tương quan xã hội được xây dựng” (Thông điệp Magnifica humanitas, 19).

Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ

Sứ mạng đầu tiên của Giáo hội là giúp con người quan tâm đến những câu hỏi sâu xa của cuộc sống: những câu hỏi về nguồn gốc và cùng đích của chúng ta, cũng như về ý nghĩa của tình yêu và đau khổ (x. GS, 41). Lôgic của lợi nhuận bằng mọi giá và việc thao túng thông tin có nguy cơ gây áp lực quá mức, khiến con người phải chạy theo một lối sống đặt trọng tâm vào việc tiêu thụ của cải vật chất; nhưng trái tim chúng ta được tạo dựng để hướng nhìn lên cao.

Các Nghị phụ Công đồng nhắc lại rằng sứ mạng của Giáo hội cũng được thực hiện qua việc góp phần xây dựng thành đô trần thế. Tuy nhiên, các phương pháp và mục đích của Giáo hội trước hết không thuộc lãnh vực chính trị, nhưng hệ tại ở việc làm chứng cho đức tin và đức ái, cùng với việc dấn thân cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ.

Khi tôn thờ Đức Kitô, Đấng Công Chính đã chết cho những kẻ bất chính, người tín hữu không thể chấp nhận sự áp bức đối với những người bé nhỏ và nghèo khổ, cũng như những cơ cấu bất công duy trì các tình trạng lệ thuộc và bất công. Học thuyết xã hội của Giáo hội định hướng hoạt động của các Kitô hữu, những người cộng tác với tất cả những người thiện chí trong việc cổ võ công ích. Vì thế, đối với Giáo hội, “không có gì quan trọng hơn là phục vụ lợi ích của mọi người và có thể tự do phát triển dưới bất cứ chế độ nào tôn trọng các quyền căn bản của con người và gia đình, đồng thời nhìn nhận những đòi hỏi của công ích” (GS, 42).

Để chu toàn cách hữu hiệu sứ mạng loan báo Tin Mừng, mỗi người đã được rửa tội cần dấn thân cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần, để đức tin của mình được sống động và được thể hiện qua những hành vi phù hợp. Thật vậy, như các Nghị phụ Công đồng nhắc nhở, sự tách biệt giữa đức tin được tuyên xưng và đời sống thường ngày “phải được kể vào số những sai lầm nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta” (GS, 43).

Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ

Hiến chế “Gaudium et spes” dành một sự quan tâm đặc biệt (x. cùng đoạn trên) đến sứ mạng của các tín hữu giáo dân, những người nhờ Bí tích Rửa tội được mời gọi làm cho thế giới thấm nhuần tinh thần Kitô giáo và nhãn quan của Tin Mừng. Những môi trường chính của hoạt động này, vốn có thể được gọi một cách chính đáng là hoạt động mang tính tư tế, chắc chắn là gia đình và công việc, nhưng hoạt động ấy được mở rộng đến mọi môi trường sống.

Sau cùng, Giáo hội luôn quan tâm đến những gì đang diễn ra và phát triển trong xã hội (x. GS, 44). Toàn thể Dân Thiên Chúa, đặc biệt là các mục tử và các nhà thần học, có nhiệm vụ phân định những gì trong các nền văn hóa thời đại chúng ta đáng được quan tâm, luôn lấy Lời Chúa và Truyền thống của Giáo hội làm tiêu chuẩn tối cao cho việc phân định. Điều này đòi hỏi một tâm hồn quân bình và tự do khỏi những trào lưu văn hóa nhất thời, có khả năng nhìn thế giới cách tích cực, đồng thời vững vàng trong việc gìn giữ và trình bày sứ điệp Tin Mừng trong tính toàn vẹn của Tin Mừng. Thật vậy, “chắc chắn không phải bằng cách làm loãng nội dung và làm nhẹ bớt những đòi hỏi mà chúng ta có thể làm cho Kitô giáo trở nên hấp dẫn” (Diễn văn tại Phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin Mừng – Phân bộ các vấn đề căn bản của việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, ngày 28 tháng 5 năm 2026).

Anh chị em thân mến, Giáo hội, trong khi bước đi trong lịch sử, “chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất: đó là Nước Thiên Chúa được trị đến và ơn cứu độ của toàn thể nhân loại được thực hiện” (GS, 45). Giáo hội hướng đến mục đích này trước hết qua sự thánh thiện cá nhân và tình yêu huynh đệ. Thánh Phaolô VI đã viết: “Nếu không có dấu ấn của sự thánh thiện này, lời nói của chúng ta sẽ khó có thể mở được con đường vào tâm hồn con người thời đại chúng ta, nhưng có nguy cơ trở nên vô ích và không sinh kết quả” (Tông huấn Evangelii nuntiandi, 76). Vì thế, chúng ta hãy vâng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, để Người giúp chúng ta sống trong sự thánh thiện và bác ái, nhờ đó thế giới có thể tin và hy vọng.

Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ

Cuối buổi tiếp kiến, sau các lời chào của Đức Thánh Cha đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn đã cùng hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh, và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

Vatican News

Đức Thánh Cha Lêô (07/10/2026): Giáo hội xây dựng thế giới bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ

Truyền Thông Dòng Tên

42 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Tags:

Đức Thánh Cha Lêô XIVTiếp kiến chungGiáo hội Công giáo
Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha Lêô (02/09): Giáo hội cùng “vui mừng và hy vọng” với con người ngày nayĐức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô (02/09): Giáo hội cùng “vui mừng và hy vọng” với con người ngày nay

Sáng thứ Tư ngày 2/9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với khoảng 20 ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô

1 tháng trước
Đức Thánh Cha Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân Gaza: “Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?”Đức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân Gaza: “Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi thư cho Cha Gabriel Romanelli, cha xứ Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, chia buồn và bảo đảm lời cầu nguyện

1 ngày trước
Đức Thánh Cha Lêô (13/09/2026): Thiếu tha thứ, không thể sống bình anĐức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô (13/09/2026): Thiếu tha thứ, không thể sống bình an

Trưa Chúa Nhật ngày 13/09, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô.

3 tuần trước

Các bài viết được quan tâm

interested post image
Đức Thánh Cha
1 tháng trước

Đức Thánh Cha Lêô: Hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình.
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tháng trước

Đức Thánh Cha Lêô (30/8): Đừng bao giờ ngừng đối thoại với Chúa

Trưa Chúa Nhật ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Tự do của Castel Gandolfo.
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tháng trước

Đức Thánh Cha Lêô (02/09): Giáo hội cùng “vui mừng và hy vọng” với con người ngày nay

Sáng thứ Tư ngày 2/9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với khoảng 20 ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô
interested post image
Đức Thánh Cha
4 tuần trước

Đức Thánh Cha Lêô (9/9/2026): Phẩm giá con người là ân ban của Thiên Chúa

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9/9/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV tập trung suy tư về phẩm giá của con người
interested post image
Đức Thánh Cha
1 tháng trước

Đức Thánh Cha mời gọi “hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực”

Chiều ngày 1/9, trong Thánh lễ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo tại Borgo Laudato si’
Dòng Tên Logo
FacebookYouTube
Dòng Tên
  • Thánh I-nhã và Lịch sử Dòng Tên
  • Trở thành tu sĩ Dòng Tên
  • Dòng Tên tại Việt Nam
  • Tưởng nhớ
  • Xây dựng Văn hóa An toàn trong Các Sứ vụ (Safeguarding)
  • Liên hệ
  • Dòng Tên
Linh Đạo
  • Thánh I-Nhã
  • Linh Đạo I-Nhã
  • Linh Thao
  • Phút Hồi Tâm
Sứ Vụ
  • Trung Tâm Linh Đạo
  • Nhà Tĩnh Tâm Thánh Phêrô Favre
  • Linh Hướng Chủng Viện
  • Loan Báo Tin Mừng
  • Tông Đồ Giáo Xứ
  • Mạng Lưới Cầu Nguyện
  • Tông Đồ Xã Hội
  • Tông Đồ Di Dân Và Sắc Tộc
  • Tông Đồ Sinh Viên
  • Giới Trẻ Thánh Thể
  • Chăm Sóc Gia Đình Trẻ
  • Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung
  • Cổ Võ Ơn Gọi
  • Giáo Dục
  • Hành Hương Dòng Tên
  • Văn Phòng Phát Triển
  • Văn Phòng Truyền Thông
  • Văn Phòng - Văn Khố
  • Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên
Suy Tư
  • Kinh Thánh
  • Thần Học
  • Triết Học
  • Truyền Giáo
  • Ơn Gọi Thánh Hiến
  • Hôn Nhân Gia Đình
  • Xã Hội
  • Chuyên Đề
  • Cầu Nguyện
  • Suy Tư Tin Mừng
  • Suy Niệm Tin Mừng
Podcast
  • Truyền Thông Dòng Tên
  • Người Tân Tòng Kể Chuyện
  • Hành Trình Phục Hồi
  • Vatican News Tiếng Việt
  • Manna
  • Kinh Thánh
  • Ephata
  • 365 ngày với thánh Inhã
  • 365 ngày với các giáo phụ
  • 365 ngày với các gia đình
Tin Tức
  • Đức Thánh Cha
  • Giáo Hội Hoàn Vũ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Dòng Tên
  • Khóa Học
Dòng Tên Thế GiớiDòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình DươngTrung Tâm Linh ĐạoHọc Viện Dòng Tên Việt NamTrung Tâm Mục Vụ Gia ĐìnhNhà Tĩnh TâmNhà Ứng Sinh
forumDIỄN ĐÀN DÒNG TÊN
Tạo bài đăng
Giáo HộiKinh ThánhTài LiệuNgười TrẻHôn Nhân Gia ĐìnhHỏi Đáp Chung
© Bản quyền thuộc Dòng Tên Việt Nam. xin trích nguồn Dongten.net khi đăng lại bài viết. Liên lạc: [email protected] - 093.778.2056
Designed by JOS Creative