Tôi đã đi … và tôi đã thấy!

Cuối tháng 11, tôi đã được một chị bạn “dụ” dỗ và “hét” lên rằng:

– Em phải đi Linh Thao 1 tuần thôi!! Khi đi em sẽ không được dùng điện thoại.

Nghe tới đó thôi là tôi không! Khônggggg! Làm sao lại có thể “cách ly” thế giới đang xung quanh tôi trong cả tuần lận chứ. Oh no!

Khi một chị bạn khác dụ dỗ tham gia “Linh Thao 2 ngày” với lời rủ rê “đi chung”. Uhm, nghĩ bụng, hai ngày thì cũng nhanh, chắc chưa kịp cảm giác buồn hay cách ly thì cũng đã được Cha tha cho về rồi. Uh thì đi!

Trước ngày Linh Thao, tôi suy đoán nhiều. Tôi hình dung sẽ là những buổi cầu nguyện rất dài, rất lâu, rất… áp lực.

Thực tế, chúng tôi đã vô cùng thoải mái với những giờ chia sẻ và cầu nguyện luân phiên, với những hoạt động được Cha và các Soeur đồng hành chuẩn bị thật cẩn thận và ý nghĩa, dẫn chúng tôi bước ra khỏi thế giới đầy sự dữ để cảm nhận mọi thứ ở Đan Viện Biển Đức Nữ thật an bình.

Tôi ở phòng một mình, có nhà tắm riêng, chiếc giường nhỏ không nệm làm tôi nhớ thời sinh viên trong Lưu xá, với những bữa ăn chung, cơm ngon, thức ăn ngon, rau nhiều. Rất dễ thở chứ đâu có gì khổ sở!

Vậy thì tôi gặt hái được gì sau hai ngày Linh Thao? Đó là, trong những giờ cầu nguyện riêng, tôi đã… vẽ được 4 tờ tranh A4 với trình độ… mầm non!

Nói thế thôi, những điều gặt hái “cao siêu” sẽ để dành viết riêng trong một NOTE khác …!

Còn bây giờ xin mời xem hình và … tranh!

———————-

Vô cùng biết ơn Cha và các Soeur đồng hành đã chuẩn bị thật chu đáo cho chúng con.

Con rất thích những hạt giống, những viên sỏi, những bút sáp màu, giấy,…

Con rất xúc động khi trái tim màu đỏ bị băng bó của con được trái tim hồng của Chúa gắn hàn.

Con rất kết 14 chặng xét mình với đầy đủ những câu hỏi vô cùng nhân văn và chân thật về thái độ sống của chúng con, không thể không “giật mình” rằng sao Chúa soi thấu tim chúng con như thế, cho con nắm biết con đường mình đang đi là đường cong với nhiều khổ ải để theo Chúa, hay là đường thẳng tắp mịt mùng mà không biết sẽ về đâu.

Và rất yêu các bạn đồng hành

Sẽ mãi nhớ!

 

Minh Đào

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *