Tông Đồ Cầu Nguyện, 2.9.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-09

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con xin dừng lại một vài khoảnh khắc để nhận ra sự hiện diện của Cha. Khi con làm phận vụ thường ngày trong hôm nay, xin Cha ban ơn cho con để con có thể nhận ra gương mặt của Cha nơi từng người mà con gặp gỡ. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này, là xin cho giới trẻ tại Châu Phi được hưởng một nền giáo dục và có công ăn việc làm trong chính đất nước của họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I pause for a few moments to consider your presence. As I go about my daily duties today, grant that I may see your face in the people I encounter. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month, that young people in Africa may have access to education and work in their own countries. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa Giêsu luôn luôn ở đó với một trái tim rộng mở. Ngài tuôn đổ lòng thương xót để tha thứ, ôm lấy và thấu hiểu chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin mở cửa trái tim con để con đón nhận lòng thương xót của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus is always there with an open heart. He throws open the mercy that he has in his heart. He forgives, embraces, and understands.” (Pope Francis) Lord, open my heart to receive your mercy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày hôm nay, dưới ánh mắt của Cha con đã dò xét lại bản thân mình như thế nào? Liệu rằng con đã nhận ra sự hiện diện của Cha nơi tất cả mọi thứ xung quanh? Xin tha thứ cho con nếu con đã mải mê tìm kiếm những ham muốn ích kỷ cho bản thân mà quên đi sự đồng hành của Cha trong cuộc sống. Ngày mai đây, xin Cha dõi bước cùng con trong mỗi việc con làm mà con xin dâng lên như của lễ hy sinh tinh tuyền góp phần vào vinh quang của Cha. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

In this day spent under your gaze, Lord, how did I conduct myself? Did I recognize your presence in all things? Forgive me if I forgot your presence in my life and sought my own selfish desires. Tomorrow, may I allow you to accompany me in every activity, offering my day to you as a pure sacrifice in your honor. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *