Viếng thăm quê hương của Chúa

Viếng thăm quê hương của Chúa

distant-view-of-nazareth-1861Viết về cuộc Nhập Thể của Đức Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ đã tuyên xưng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Con Thiên Chúa làm người không chỉ mang lấy một thân xác con người, nhưng còn trở nên con cái trong một gia đình nhân loại, thuộc về một dân tộc, có một quê hương xứ sở.

Xứ sở ấy là vùng Đất chảy tràn sữa và mật (Xh 13: 4), được Thiên Chúa hứa ban cho Abraham và dòng dõi của ông. Trên vùng đất ấy, Đức Giêsu đã được sinh ra, đã sống trọn vẹn cuộc đời làm người. Bước chân Người đã đi qua khắp nẻo đường để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, từ những làng quê vùng Galilê cho đến những thành thị vùng Giuđa và Giêrusalem.

Ngày nay, những nơi đã từng in đậm dấu chân của Đức Giêsu đã trở thành những địa điểm hành hương và cầu nguyện cho hàng triệu tín hữu Ki-tô giáo. Với Video này, mời các bạn cùng chúng tôi đến thăm vùng đất có diễm phúc được chọn làm quê hương trần thế của Con Thiên Chúa làm người.

Chúc các bạn thêm hiểu biết Chúa Giêsu hơn, để yêu Chúa Giêsu hơn và để sẵn sàng bước theo sát gót Chúa Giêsu hơn.

Gia An, SJ & Văn Yên, SJ

Viếng thăm quê hương của Chúa

tnvyen

0 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người tạo bài đăng này

Bài viết liên quan

"Em bỏ tu nhé chị?"Mục Khác
"Em bỏ tu nhé chị?"

Được phép Bề Trên tôi trở về gia đình để tham dự thánh lễ cưới của em gái. Sau thánh lễ và chụp hình lưu niệm, gia đình chúng tôi vào cám ơn cha xứ ...

2 năm trước
Tôi tìm gì?Mục Khác
Tôi tìm gì?

Tiết trời bỗng trở nên dịu mát nhờ những cơn mưa bất chợt xuất hiện, con người, cỏ cây, vạn vật như được hồi sinh sau những ngày nóng nực, oi bức. D...

2 năm trước
Viên ngọc đời tôiMục Khác
Viên ngọc đời tôi

  Phân vân, ngập ngừng Thế nhân xoay vần đã có lúc khiến tôi đau buồn, bế tắc. Trong lúc tôi còn đang loay hoay với chính mình, mông lung chưa b...

2 năm trước

Các bài viết được quan tâm