Xứ Nỷ Mừng Lễ Bổn Mạng – Mẹ Vô Nhiễm

Xứ Nỷ Mừng Lễ Bổn Mạng – Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Đậm Tình Thân là tâm tình chung của thánh lễ bổn mạng Xứ Họ Nỷ, Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, vì có Chúa ở cùng Mẹ. Từ lâu, dân họ đã chọn Mẹ Vô Nhiễm làm Đấng bảo trợ, và xin Mẹ che chở, giữ gìn, cùng soi lòng mở trí để nhiều người con đang gặp thử thách đức tin được mau ăn năn trở về với Chúa.

 

Hiện diện với bà con hôm nay có cha Giu-se Trần Quang Vinh, người đã có thời gian chăm sóc mục vụ ở khu vực Nỷ cách đây 20 năm. Gặp lại bà con trong khung cảnh mới hôm nay, cha Giu-se tràn đầy niềm vui với sự thay đổi lớn của dân họ. Hôm nay Xứ họ Nỷ cũng chào đón cha Giu-se Lê Quốc Chinh, trưởng ban ơn gọi, giám đốc nhà ứng sinh thánh Phê-rô Tự, cùng cha phó Giu-se Thọ, quý thầy nhà Phê-rô Tự và đông đảo anh chị em.

 

Trước khi thánh lễ bắt đầu, các cha làm phép chuông mới. Quả chuông do dòng họ Lê Trần dâng, với mục đích và mơ ước con cái dòng họ được ơn sống đức tin mạnh mẽ hơn, và ai còn gặp thử thách về đức tin sớm nghe tiếng Chúa mời gọi, qua từng hồi chuông, biết trở về với Chúa. Thánh lễ thêm phần sốt sắng khi có sự phục vụ của hội trống, hội kèn giáo họ Thanh Hà, giáo xứ Nỷ.

Đông đảo bà con công giáo cũng như lương dân, anh chị em gần xa, với năm cha đồng tế, Thánh lễ diễn ra tốt lành. Trong bài giảng, cha trưởng ban ơn gọi Giáo Phận khơi gợi lại mối tình thân giữa cha với cha chủ tế Giu-se Vinh, và mối liên hệ giữa các cha Dòng Tên giúp linh hướng cho nhà Phê-rô Tự. Kế đó, cha diễn tả về những đặc sủng mà Mẹ Maria có được, nhờ lòng thương xót Chúa ban cho Mẹ. Cha kết thúc bài giảng bằng một bài thơ êm đềm và ý nghĩa, theo phong cách riêng của ngài. Sau đây là nguyên văn bài thơ :  

LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lc 1,26-38

Lắng nghe trình thuật Truyền Tin

Sứ Thần Chúa đến kiếm tìm Nữ Trinh

Ma-ri-a Mẹ đẹp xinh

Mẹ sẽ sinh Đấng Cứu Tinh cho đời

Ngôi Hai Thiên Chúa làm người

Từ trời cao xuống cứu đời độ nhân

Mẹ thì rất đỗi băn khoăn

Làm sao thế được Thiên Thần Chúa ơi

Vì tôi nguyện giữ trọn đời

Không màng chi hết, đến người đàn ông

Sứ Thần khi giải thích xong

Biết được Ý Chúa XIN VÂNG suốt đời

Từ nay chỉ Ý Chúa thôi

Dẫu gặp nguy khó cuộc đời thương đau

Bao nhiêu khổ nhục tủi sầu

Bao nhiêu cay đắng vạn mầu thê lương

Bao nhiêu nguy hiểm đau thương

Bao nhiêu tăm tối biết đường nào đây

Bao nhiêu thiếu thốn đọa đầy

Mẹ đều gánh chịu từng ngày trung kiên

Mai này Mẹ hưởng triều thiên

Bao nhiêu ca tụng Mẹ hiền vinh quang

Mẹ là Mẹ Chúa cao sang

Là Đấng Vô Nhiễm huy hoàng khắp nơi

Mẹ được hồn xác lên trời

Đồng Trinh vinh hiển trọn đời nhớ ghi

Hào quang thiên quốc ai bì

Hoa Hường mầu nhiệm còn gì đẹp hơn

Xin Mẹ cầu cho chúng con

Nên giống như Mẹ lòng son chẳng sờn

Đức Mẹ là máng thông ơn

Cho đoàn con hưởng tận nguồn phúc vinh

Lạy Mẹ Thiên Chúa uy linh

Xin dạy con sống trọn tình XIN VÂNG

Hôm nay Xứ Nỷ kính dâng

Đức Mẹ vô nhiễm muôn bông hoa hường

Đấng Bảo Trợ đầy tình thương

Ban ơn che chở nẻo đường con đi

Vượt bao gian khó hiểm nguy

Dòng Tên hiện diện thực thi Tin mừng

Chúng con tin tưởng không ngừng

Công cuộc truyền giáo tưng bừng nơi đây

Có Mẹ nâng đỡ từng giây

Chúng con Xứ Nỷ càng ngày tiến lên.

LBN

Họ Nỷ, ngày 13/12/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *