Lưu trữ hàng tháng: March 2012

Học viện Dòng Tên bế giảng năm học 2011-2012

10 giờ sáng ngày 30 tháng 03 năm 2012, tại nhà nguyện Học Viện Dòng Tên Thủ Đức đã diễn ra Thánh Lễ tạ ơn bế giảng niên học 2011-2012. Chủ tế Thánh Lễ là cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J., Viện trưởng Học Viện. Cùng hiệp dâng Thánh …

Xem tiếp »

Tin vui cho người trẻ

MM Tân, SJ. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, các bạn là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong các bạn, và các bạn đã thắng ác thần. (1Ga 2,14) đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian (1Ga 2,15) Thiên …

Xem tiếp »

Lược Sử Giáo Xứ Thiên Thần

Nhà thờ đang trong giai đoạn hoàn thiện

Giáo xứ Thiên Thần tọa lạc tại số 600 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, thuộc hạt Thủ Thiêm, Giáo phận TP HCM. Trước năm 1971, vùng này là đồng ruộng, dân cư thưa thớt. Năm 1971, hình thành một cư xá cho một số viên chức …

Xem tiếp »

Phía sau cây Thập giá – Nguyễn Công Đoan, SJ

Bạn có biết tại sao khi nghe hai chữ “thập giá” chúng ta không thấy sởn gai ốc, và có khi còn dửng dưng nữa, trong khi các môn đệ nghe nói đến thập giá thì nổi da gà, và ông Phêrô run rẩy can ngăn Chúa đừng đi tới …

Xem tiếp »

Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay Của Nhóm Hurtado

Chúa nhật thứ tư Mùa chay 25/03/2012, các bạn nhóm công nhân Hurtado đã đến Dòng Biển Đức Nam tĩnh tâm Mùa chay. Đây là dịp để các bạn trong nhóm gặp gỡ Chúa và giao lưu với nhau. Chương trình tĩnh tâm Mùa chay cũng là ngày truyền thống …

Xem tiếp »

Để được chung phần với Thầy (Ga 13,8)

MM Tân, SJ. Bạn nhìn lên thập giá, một nhục hình đáng sợ và cũng rất đỗi kinh ngạc. Lần bước đi theo đàng thánh giá, có lần cảm động đến rơi lệ, nhưng dù sao bạn cũng vẫn cứ như thể ngoài cuộc, Bạn đã khao khát một thế …

Xem tiếp »

Vẹn Tròn Tình Cha

“Anh còn ở đàng xa, thì người Cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn anh thắm thiết” (Lc 15, 20) Liệu con còn có là con Chân hoang lê giữa lối mòn ngày xưa? Đường trần tội nghiệt dây dưa Bao nhiêu gột …

Xem tiếp »

Gia đình – Giáo Hội tại gia – loan báo Tin Mừng

MM Tân, SJ. Giáo Hội tại gia cũng là GH trên đường lữ hành về quê trời Có một mái nhà mẫu, đó là thánh gia Nagiaret Ai cũng ao ước ngôi nhà của mình – một Nagiaret cho thế giới hôm nay – ở đó Giêsu lớn lên từng …

Xem tiếp »

Đức Kitô – Chuẩn mực của Giáo Hội — Nguyễn Hai Tính,SJ

Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đang trong giai đoạn “triển khai định hướng và nội dung Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 vào trong đời sống cụ thể” của mình[1]. Từng giáo phận, giáo xứ và mọi tín hữu đang được mời gọi học hỏi, thảo …

Xem tiếp »

Sống Giao Ước Mới

BAI 19 – SONG GIAO UOC MOI Kính thưa quý vị và các bạn Trong Mùa Chay, chúng ta hay được đặt giữa ranh giới của những điều cũ và mới: nẻo đường cũ và nẻo đường mới, con người cũ và con người mới, quả tim cũ và quả …

Xem tiếp »

Bài phỏng vấn linh mục giáo sư George Coyne, S.J. – một nhà thiên văn học

Linh mục giáo sư George Coyne, thuộc tỉnh Dòng Tên Maryland, Hoa Kỳ, là cựu Giám đốc Đài thiên văn Vatican từ 1978 đến 2006. Sau đó ngài đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quỹ Thiên văn Vatican đến cuối năm 2011, hiện Cha đang là Trưởng khoa Triết học …

Xem tiếp »

Đời Người, Đời Sông

Khởi từ mưa móc thương rơi Ân thiêng tuôn chảy thành đời, thành sông Thổi vào con khí trinh trong Đưa con vào giữa mênh mông cuộc đời Con đi, đi giữa ngàn khơi Con chìm, chìm giữa dòng đời miên man Qua bao bến bãi thênh thang Lòng con …

Xem tiếp »

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu (Ga 19,37)

Khi vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến …

Xem tiếp »

Hạt Lúa có chết đi

  “Nếu muốn sống và phát sinh hoa trái,  chúng ta cũng phải bắt ý riêng mình chết đi tựa như hạt lúa mì bé nhỏ.”  Lm. Mark Link, S.J. Câu chuyện bà Catherine Marchall và chị nữ tu truyền giáo Vài năm trước đây, bà Catherine Marshall có viết …

Xem tiếp »

Xin tôn vinh Danh Cha

Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha (Ga 12,28) Trên con đường làm môn đệ, mỗi ngày ngước nhìn lên Cha xin được đặt với Đức Giêsu, sống màu nhiệm Thánh Thể, để từ đó người môn đệ có thể công bố cho thế giới hôm nay về một Giêsu …

Xem tiếp »

Đôi Chân…

Từ chập chững bước vào đời Đôi chân mang cả phận người long đong Đôi chân lướt giữa bụi hồng Đôi chân bước giữa bập bồng trùng khơi Từ chập chững giữa đất trời Đôi chân mang cả mộng đời cao xa Đi trên hoa gấm lụa là Đi về …

Xem tiếp »

Một con tim biết lắng nghe, để thi hành Thánh Ý

Loan báo Tin Mừng đơn giản là kể chuyện Giêsu, chuyện người môn đệ kể vế Thầy mình. Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng cho các dân tộc không dành cho riêng ai, mà là cho tất cả chúng ta : tất cả các Kitô hữu  phải là những nhà …

Xem tiếp »

Giáo xứ Hiển Linh mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse

Trong bầu khí hân hoan của toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể Thánh Cả Giuse – bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, cha nuôi của Chúa Giêsu, và cũng là bổn mạng của giáo hội Việt Nam – Thánh Lễ tạ ơn Chúa đã diễn ra linh …

Xem tiếp »

Ánh Mắt Chúa

“Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10, 20) Chúa ngoảnh lại nhìn con Biết bao là âu yếm Ánh mắt Chúa dịu hiền Sâu như trời như biển Cây đời mùa trĩu quả Lủng lẳng trái phù du Tay trần con vội vã …

Xem tiếp »

Mùa Chay và Tuần Thánh, tìm hiểu : ý nghĩa năm dấu thánh Padre Pio

Lm. Hoành Sơn, S.J. Hiện tượng Padre Pio Để được truy phong hiển thánh, đòi phải có mấy phép lạ. Nơi một số thánh “chuyên gia phép lạ” (thaumaturge), như An tôn hay Vinh sơn, phép lạ có cả chùm ấy, có ngay sinh thời các ngài. Nhưng chắc hẳn …

Xem tiếp »

Thánh Lễ Mừng Kỷ niệm 13 Năm Linh Mục Cha Phê-rô Trần Văn Nhân

Sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 03 năm 2012, Cha Phê-rô Trần Văn Nhân, linh mục chánh xứ Giáo xứ Thiên Thần, đã chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn nhân kỷ niệm 13 năm linh mục của ngài (18/03/ 1999 – 18/03/2012). Thánh lễ diễn ra thật ấm cúng trong …

Xem tiếp »

“Ngày gia đình Học Viện 2012”

Nhân dịp mừng  lễ Thánh Giuse, Học viện Dòng Tên đã tổ chức họp mặt quý phụ huynh, thân nhân và ân nhân của quý cha, quý thầy trong Học viện. Đây là lần đầu tiên Học Viện tổ chức cuộc gặp gỡ này. Mục đích của “Ngày gia đình …

Xem tiếp »

Tội và Tình

“Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn…” (St 3, 10) Từ con dệt lá che thân Thà chạy trốn Chúa hơn chân nhận mình Tưởng con phạm tội tày đình Đành thôi bẻ gãy vụn tình Cha ban Từ …

Xem tiếp »

Giáo xứ HIển Linh mở khóa giáo lý hôn nhân mới 14.04.2012

Khóa giáo lý hôn nhân mới tại giáo xứ Hiển Linh sẽ khai giảng lúc 19g15 thứ bảy 14.04.2012. Lớp sẽ học từ 19g15 đến 21g15 các tối thứ Bảy hàng tuần và kéo dài từ 14.04.2012 đến 01.10.2012 . Xin các bạn chuẩn bị lập gia đình đến ghi …

Xem tiếp »

Lên đường theo tiếng Chúa mời gọi

 MM Tân, S.J. 19.03.12 Nói nhỏ nhau nghe, những người bạn đang bước đi trên muôn nẻo đường Từ những ngày rất xa : Hai mươi năm về trước hoặc lâu hơn nữa, quá khứ có thể đã mờ nhạt, nhưng hiện tại thì sao, Một số người đã vĩnh …

Xem tiếp »

Thông Báo : Giáo Xứ Hiển Linh Mở Lớp Cộng Tác Viên Truyền Thông

GIÁO XỨ HIỂN LINH MỞ LỚP  CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN THÔNG  —————————————————————————–  Nhằm đáp ứng sứ mạng loan báo Tin Mừng, ngang qua phương tiện truyền thông, phục vụ Giáo xứ Hiển Linh cũng như hướng đến nhu cầu phục vụ Giáo hạt và Giáo phận, Giáo xứ Hiển Linh …

Xem tiếp »

Cô bé 12 tuổi khiến cả thế giới phải im lặng

Chúng tôi đã sốc khi sống cùng với những đứa trẻ đường phố. Một bạn đã nói với tôi thế này “Em ước mình thật giàu có. Nếu được vậy, em sẽ cho tất cả những trẻ đường phố thức ăn, quần áo, thuốc thang, nhà ở, và cả tình …

Xem tiếp »

Từ bác sĩ trở thành Linh mục để phục vụ hết mình cho người phong cùi

Một ngày vào năm 1973, các báo ở Sài gòn đồng loạt đưa tin về cái chết của Jean Cassaigne, một người Pháp, nguyên là Giám Mục Sài gòn nhưng lại qua đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên đường từ Sài …

Xem tiếp »

Giáo Lý Cộng Đồng: Giới thiệu sách giáo lý

Nhằm giáo dục đức tin cho người lớn qua việc dạy giáo lý theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và của Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt nói riêng, Cha xứ và Ban truyền thông giáo xứ Giuse Thợ-Tạo tác tổ chức …

Xem tiếp »

Hoa Dăm Bào

Giêrusalem, ngày… tháng…năm… Cha yêu, Sáng nay con nhớ đến Cha, nhớ đến bài học mà Cha đã dạy con từ những chiêm nghiệm sâu xa của một người thợ mộc. Người ta lôi đến và quẳng trước mặt con một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội …

Xem tiếp »

Bài suy niệm trong tháng thánh Giuse

Ơn xin: Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Lm. Anthony Nguyễn Cao Siêu, S.J. 1. Thành Giuse là người có đức tin lớn lao. Ngài đã đón nhận những biến cố độc nhất vô …

Xem tiếp »

Tiến trình đạt đến thành toàn của tự ý thức trong quyển “Hiện tượng luận tinh thần” của Hegel

Chương IV: Tự ý thức trong kinh nghiệm về bản chất tự do của tinh thần tuyệt đối Quan hệ Chủ-Nô : tương quan nhị bội của Tự Ý Thức Mối quan hệ chủ-nô là một ám dụ giàu ý nghĩa của Hegel. Từ ám dụ này đã có rất …

Xem tiếp »

Tiến trình đạt đến thành toàn của tự ý thức trong quyển “Hiện tượng luận tinh thần” của Hegel

Chương III: Tự ý thức trong tương quan nội tại Đi vào trong vấn đề TỰ Ý THỨC, chúng tôi cảm thấy mình thực sự đi vào trong trọng tâm tư tưởng của Hegel, và do đó cũng cảm thấy phần nào ngán ngẩm vì tính chất tối tăm và …

Xem tiếp »

Giáo Xứ Hiển Linh Bế Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 2

Sau 05 tháng học tập, lớp Giáo lý Hôn Nhân đã bế giảng vào ngày 10.03.2012 tại nhà thờ Giáo xứ Hiển Linh.   Vào lúc 19h15’, Cha Sở Tôma Vũ Quang Trung đã giúp các anh chị học viên tĩnh tâm, cầu nguyện. Ngài chia sẽ với các anh …

Xem tiếp »

Nhân ngày lễ 19/3, mở lại vụ án : Thánh Giuse thuộc Cựu ước hay Tân ước?

Hoành Sơn, S.J. Vấn đề đặt ra Lòng tôn sùng thánh Giuse phát triển mạnh hẳn từ thế kỷ XV nhờ công thánh Bernarđinô thành Siêna. Người ta thường kính thánh Giuse như một tổ phụ, tức thuộc Cựu Ước, và thánh Bernarđinô thành Siêna xưng tụng ngài là tận …

Xem tiếp »

Trái Tim, Bộ Óc & Cái Lưỡi

Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Trái tim phát biểu: “Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu …

Xem tiếp »

Đọc Kinh Thánh, một “bài tập thiêng liêng” – Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ

Đọc Kinh Thánh, một “bài tập thiêng liêng”(i) Để biết đọc Kinh Thánh, cần có những điều kiện nào? Phải đi đến trường để học; không phải là trường dạy giáo lý hay thần học, nhưng là trường phổ thông! Chúng ta thường hay tách biệt học tập và đức …

Xem tiếp »

Hai Phép Lạ

 Lm. Mark Link, SJ Vào năm 1887 một cô gái bảy tuổi tên là Helen Keller sống ở Alabama. Nhưng cô không phải là một cô bé bình thường. Cô bị mù, điếc, và câm. Helen bị mất thị giác và thính giác vì một căn bệnh khi cô được …

Xem tiếp »

Hôn Nhân Trong Xã Hội Do Thái

Hôn nhân gia đình là nền tảng duy trì xã hội. Kinh Thánh và một số tài liệu khác cho ta thấy rằng, đời sống hôn nhân gia đình là nền tảng của những tương quan trọng yếu nhất của xã hội Do Thái. Hôn nhân trong xã hội Do …

Xem tiếp »

Giao Mùa

…And God said: ‘Let us make man in our own image, in the likeness of ourselves’ (Gn 1: 26) Thu… Mà chưa phải là Thu Ùa về thung lũng sương mù miên man Trời thêm một chút nắng tàn Dệt nên màu lá nửa vàng nửa xanh Nửa chừng Thu …

Xem tiếp »

Ban truyền thông Giáo xứ Hiển Linh hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn-ra mắt cộng đoàn

Vào tối thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2012 – lúc 18g00, tại nhà nguyện của cộng đoàn Hiển Linh – dòng Tên Việt Nam  đã diễn ra Thánh Lễ tạ ơn nhân dịp Ban Truyền thông Giáo xứ Hiển Linh ra mắt các đại diện của cộng đoàn …

Xem tiếp »

Trăng Treo

Tình con một mảnh trăng treo Lơ mơ… trên đỉnh đèo heo hút buồn Lập lờ… một mảng trăng suông Trôi lơ lững… giữa buông tuồng nhân gian Mảnh nào hoài nhớ địa đàng Mảnh nào quấn quýt đa đoan nợ đời Trăng treo treo giữa chừng trời Tình treo …

Xem tiếp »

Điểm tin Dòng Tên quốc tế tháng 02.2012

Cha Bề trên Cả thăm Ấn Độ Cha Bề trên Cả đã viếng thăm Vùng Nam Á từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Cùng đi với ngài có cha Phụ tá Vùng Lisbert D’Souza và cha Marcos Recolons, Phụ tá Vùng Nam Mỹ La-tinh và cũng …

Xem tiếp »

Luận chứng hữu thể học của Anselm

Nhắc đến thời Trung Cổ, người ta nghĩ ngay đến một thời kỳ vừa dài vừa tăm tối và bị thần quyền thống trị. Thế nhưng, có nghiên cứu kỹ, người ta mới thấy được những tinh hoa của triết Trung Cổ, với những suy tư đặc sắc, tiếp nối …

Xem tiếp »

Liệu Kant có thể phá đổ Siêu hình học?

Trong khi Heidegger có cái nhìn mới[1] về lịch sử triết học và siêu hình học, và với cái nhìn đó những nỗ lực của các nhà siêu hình đều được nhận ra, thì Kant lại triệt hạ toàn bộ công trình siêu hình trước ông bằng cách nói rằng …

Xem tiếp »

Đổi Thay

Con biết rằng con phải đổi thay Đâu thể kỳ khôi mãi thế này Tình Chúa trên con tràn lai láng Con lại bợn nhơ kiếp tội đày… Đã hứa rằng con sẽ đổi thay Đâu thể tội khiên mãi thế này Bùn nhơ càng lún càng nhơ nhớp Sao …

Xem tiếp »

Nguyện Xin Ơn Biến Đổi

BAI 17 – NGUYEN XIN ON BIEN DOI Kính thưa quý vị và các bạn Sách Sáng Thế kể rằng sau khi nặn con người từ bụi đất, Thiên Chúa thổi hơi vào con người và con người trở thành một sinh vật sống động (St 2, 6). Con người …

Xem tiếp »

Sáng Tạo

…e Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”(Gn 1, 26) Như thuở ấy tay Ngài chưa phân rẽ Vũ trụ ngập chìm giữa hỗn mang, Còn đó trong con bao khát vọng hoang đàng Luyến nhớ vùng trời dã hoang mông muội Như sóng đại dương cứ …

Xem tiếp »

Lên núi – Xuông đồi

“Ðức tin có những cao điểm và hạ điểm của nó. Nếu chúng ta luôn trung thành với niềm tin, Thiên Chúa sẽ chúc phúc và ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu”  Lm. Mark Link, SJ John Updike có viết một truyện ngắn nhan đề “Lông Chim Câu” …

Xem tiếp »

Về Thượng Nguồn Sông Nắng

Vẫn mọi người đứng lại Chỉ một mình ta đi Như dòng sông chảy mãi Miên viễn mùa chia ly… Nhạt nhòa như bóng nắng Người tan cuối đường xưa Nhoẹt nhòe như dáng phố Hun hút cuối chiều mưa Một kiếp người ngắn ngủi Vỏn vẹn đến rồi đi …

Xem tiếp »

Nếu Tôi Biết Tha thứ

Trong những năm 1944-1945 dân Roma khiếp sợ mỗi khi nghe nhắc đến tên Peter Koch, một sĩ quan mật vụ Ðức quốc xã đã từng giết hại không biết bao nhiêu mạng người. Sau chiến tranh, anh ta bị bắt và bị kết án tử hình. Anh viết thư …

Xem tiếp »

Sự hòa hợp giữa tư tưởng nhân bản trong Khổng giáo và trong Nguyên lý và nền tảng theo I-nhã Loyola

Dẫn nhập Người ta vẫn thường nói giữa triết học phương Đông và phương Tây có một khoảng cách nhất định, nhiều khi khó dung hợp. Chính vì thế, quan niệm về con người hai bên cũng có nhiều điểm khác biệt. Đơn cử,  trong khi triết học nhân bản …

Xem tiếp »

Nhân bản của thai nhi và tình trạng phá thai

  Việt Nam, cùng với Trung Hoa và Ấn Độ, đang được xếp vào số những quốc gia có nạn phá thai cao nhất thế giới. Tình hình đó đã làm cho không ít người suy nghĩ về giá trị đích thực của thai nhi nói riêng và giá trị …

Xem tiếp »

Vầng Dương Khuất Núi

“Because I love this life,  I know I shall love death as well.” (Rabindranath Tagor – Gitanjali, in: “Threshold”) Hắn bước vào thế giới này một cách thật êm đềm, đến độ chính hắn đã chẳng ý thức được gì về những bước chân đầu tiên của mình. Có lẽ …

Xem tiếp »

Chúa Thánh Thân, Vị Thầy hướng dẫn cầu nguyện

Lm. Antôn Ngỗ Văn Vững, S.J. Cầu nguyện là một nghệ thuật thần linh, nên không thể thủ đắc theo cách thức của một khoa học nhân loại nhưng phải nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, “Đấng dạy chúng ta tất cả mọi sự” (1Ga 2,20.27). Chúa Thánh …

Xem tiếp »