Lưu trữ hàng tháng: February 2015

Hollywood đang làm một bộ phim về các vị tử đạo ở Nhật Bản ở thế kỷ 17

TOKYO. Các tu sĩ dòng Tên đang giúp đoàn Paramount Pictures thực hiện một bộ phim có tên là “Silence” (tạm dịch: Sự im lặng), do Martin Scorsese làm đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Shusaku Endo, nói về tình hình của Công Giáo ở Nhật …

Xem tiếp »

Nhành Hồng Trắng…

.                             Một nhành hồng trắng khoe màu nắng,                             Vươn mình vỗ nhẹ ánh bình minh,                             Thuần khiết trắng trong mới tự tình,                             Góp thêm cho đời nhiều hương sắc.                             Ven đường, cỏ úa như bỏ mặc,                             Sức sống, nhánh hồng vẫn vươn lên,                             …

Xem tiếp »

Sao thầy “rảnh” thế!

Ngày nọ, một em nam lớp 6 hỏi: thầy ơi, sao thầy “rảnh” thế, tuần nào thầy cũng tới đây? Tôi “giật mình”. Có chút kinh nghiệm, nên tôi thản nhiên đáp lại: em thích chơi hơn học phải không, thầy tới thì em phải học, không được chơi. Em cười …

Xem tiếp »

CHUYỆN TÌNH CỜ GIỮA ĐỒNG LÚA CHÍN

(Viết tặng các bạn Yao-phu sau một mùa gặt) Giuse BCD Vào một buổi trưa, bầu trời trong xanh, con đường đầy nắng, chạy xe đi ngang cánh đồng lúa chín đang vào mùa gặt, loay hoay ngang dọc tìm chỗ nghỉ chân giữa cái nắng gay gắt, tôi bắt …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (21.02.15 – 27.02.15)

ĐỨC THÁNH CHA VÀ GIÁO TRIỀU TĨNH TÂM MÙA CHAY VATICAN. Lúc 4 giờ chiều chúa nhật 22.02.2015, ĐTC và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, đã rời Vatican đi tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng thứ sáu, 27.02, tại trung tâm “Nhà Thầy Chí Thánh” của tu …

Xem tiếp »

ĐTC và giáo triều kết thúc tĩnh tâm mùa Chay

VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều đã kết thúc những ngày tĩnh tâm Mùa Chay vào sáng thứ sáu ngày 27.2 tại Nhà Thầy Chí Thánh, Ariccia. Cũng như những ngày trước, sáng 27.2, các vị bắt đầu với thánh lễ lúc 7h30, sau đó là bữa điểm …

Xem tiếp »

Cầu nguyện với Thánh Inhã (1)

Lời Nói Đầu Những Người Bạn Đường Cũng như thức ăn cần thiết cho cuộc sống con người thế nào thì những người bạn đường cũng thực sự cần thiết có nhau như vậy. Quả thực, danh từ “companions” bắt nguồn từ hai từ ngữ trong tiếng Latinh: “com” nghĩa …

Xem tiếp »

Đức Giêsu – một con người hòa đồng

Khi dựng nên trời đất muôn vật, Thiên Chúa đã đặt muôn loài thọ tạo trong sự hài hòa và gắn kết với nhau. Chính sự hài hòa và gắn kết ấy giúp mang đến sự bình an và thanh thoát, một cuộc sống hòa điệu và vui tươi. Sách …

Xem tiếp »

Đọc chia sẻ niềm Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 13

Đọc và chia sẻ                                                                                                            MM Tân, S.J. chia sẻ TÔNG HUẤN NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG – Số 13 XUÂN MỚI, MÙA XUÂN CỦA CHỨNG NHÂN Chúng ta cũng không được coi sự mới mẻ của sứ mạng này như là bao hàm một thứ chuyển dời hay quên lãng …

Xem tiếp »

Bóng Thời Gian…

.                             Nếu cuộc sống thiếu vắng bóng thời gian,                             Ta lấy gì máng treo vùng hồi ức,                             Hay gửi gắm nỗi niềm ta thao thức,                             Trong viễn cảnh xa mù, một hướng đi.                             Thời gian như chuyến tàu muôn vạn lý,                             Dần chuyển trao …

Xem tiếp »

Bảy di ngôn cuối cùng của Chúa Giêsu (tt): “Lạy Cha, xin tha cho họ”

Lời đầu tiên trên Thánh Giá Chúa Giê-su nói, nằm trong bài thương khó của Phúc Âm thánh Lu-ca (Lc 22,1 – 23,56). Trong Phụng Vụ, bài thương khó này được đọc vào Chúa Nhật lễ Lá – năm C. Lời đầu tiên này ở trong bối cảnh quân lính …

Xem tiếp »

Lính Thụy Sĩ tại Vatican sẵn sàng chết để bảo vệ Đức Giáo Hoàng trước tấn công của ISIS

VATICAN. “Chúng tôi đã sẵn sàng để can thiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an ninh”. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo của Ý, Cristoph Graf, vị Chỉ Huy của đội quân Thụy Sĩ tại Vatican cho biết, trước lời đe dọa …

Xem tiếp »

Trình Thuật Thương Khó Theo Thánh Mác-cô

VÀI NHẬN XÉT MỞ ĐẦU Tác giả sách Tin Mừng thứ hai dùng nghệ thuật kể chuyện để đưa người nghe/ đọc vào mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa. Do đó Mc lặp đi lặp lại nhiều lần lệnh “cấm nói”: Chúa cấm quỉ nói ra Chúa là …

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (89)

Chúa à! phải chăng những kẻ đi theo Ngài đã được mời gọi để đứng bên lề cơn lốc cuộc đời, để hòa nhập mà chẳng hòa tan để đồng hành nhưng không đồng hình dạng để đến lặng lẽ và đi trong lặng lẽ?… Chỗ đứng ấy có cho …

Xem tiếp »

Tình yêu sai trái

Em biết rằng yêu anh là sai trái Nhưng mà em chẳng giữ nỗi tim mình Khi yêu rồi, lý trí chẳng phân minh Yêu người này hay là yêu người khác Em, cô gái quê, tuổi tròn mười tám Lên thị thành để sống đời sinh viên Xa làng …

Xem tiếp »

Thiền dưới lăng kính Kitô giáo – 2 (Giác ngộ “Tự Tánh” trong THIỀN Phật Giáo – Phần 5)

“Trước hãy lo tìm kiếm Nước Trời và đức Công chính của Người còn mọi sự khác Người sẽ ban cho sau” ĐẠI BÀNG HAY GÀ ? Một người tìm được một quả trứng chim đại bàng và để ấp trong ổ gà mái. Chú  đại bàng con đã nở …

Xem tiếp »

Bước Chân Vạn Dăm…

.                              Cuộc sống mong ước những bước dài,                              Như thể bước chân của ngàn dặm,                              Mang điều mộng ước ngoài tầm nắm,                              Gom về, chợt đến gọn tầm tay.                              Điều gì thoáng đến rồi sẽ bay,                              Thoáng tìm lưu giữ sẽ nhạt nhòa,                              …

Xem tiếp »

Sứ điệp không thể lãng quên: Bảy di ngôn cuối cùng của Chúa Giê-su trên Thánh Giá (2).

Sứ điệp từ Thánh Giá không thể quên lãng. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm (Lc 23,34). Quả thật, Ta bảo với anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trong thiên đàng (Lc 23,43). Thưa Bà, đó là con Bà – …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (14.02.15 – 20.02.15)

CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP ĐTC GỬI GIỚI TRẺ VATICAN. Hôm 17.02, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chúa Nhật Lễ Lá 29.03 tới đây với chủ …

Xem tiếp »

Phúc thật là đây!

Như một bản tính tự nhiên, ai trong chúng ta cũng mong muốn cho mình và người thân được hưởng nhiều phúc lộc. Ta thường gọi ai đó có phúc khi họ làm ăn phát đạt, gia đình thuận hòa, sức khỏe dồi dào, mọi dự tính trong cuộc sống …

Xem tiếp »

“Phúc thay…”

  “Phúc thay…” (Mt 5, 1-12)   1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền …

Xem tiếp »

Sứ điệp không thể lãng quên: Bảy di ngôn cuối cùng của Đức Giêsu trên thập giá

Lời mở đầu.  Cuộc thương khó của Chúa Giê-su mang nhiều nét đặc sắc. Một trong những nét đó là các lời cuối cùng của Chúa trên Thánh Giá. Theo các Tin Mừng có tất cả bảy lời Chúa Giê-su nói, khi Ngài bị treo trên Thánh Giá. Bảy lời …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung với ĐTC: Tình huynh đệ trong gia đình

VATICAN. Tiếp tục loạt bài chia sẻ về gia đình, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô hôm thứ tư 18.2.2015 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về tình anh em. Trích lời thánh vịnh 132,1 “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được …

Xem tiếp »

Đọc và chia sẻ Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 12

Năm mới, Đường mang tin vui mới   Tuy đúng là sứ mạng này đòi chúng ta phải can đảm hơn, nhưng sẽ sai nếu chúng ta coi nó là một công trình anh hùng của một cá nhân, bởi vì trước hết và trên hết nó là công trình …

Xem tiếp »

Hoa Lư: Nhóm Cầu nguyện và Tông đồ Xã hội

Khoảnh khắc lắng đọng trao yêu thương những ngày cuối năm Những ngày cuối năm, cái lạnh se sắt của cao nguyên không làm chậm chân bước của những anh chị em trong Nhóm Cầu nguyện và Tông đồ xã hội của Giáo xứ Hoa Lư. Mọi người đã hẹn …

Xem tiếp »

Giáo Lý Viên Hoa Lư: Phút Hồi Tâm cuối năm

Khi những tờ lịch cuối cùng của năm Âm lịch dần rơi xuống, lòng người, dù không mong Tết, vẫn thấy nôn nao. Thế nhưng, nơi góc nhỏ ngôi nhà nguyện ấm cúng của Giáo xứ Hoa Lư, một số quý anh chị đã chọn cho mình một việc làm …

Xem tiếp »

Hoa Lư: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

Khi xưa, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh như bất cứ bà mẹ Do Thái nào vẫn làm cho con mình. Hôm nay, một ngày đẹp trời – một ngày dễ nhớ: Thứ Hai – Mồng Hai – Tháng Hai (2015), Giáo hội cũng mời gọi các bà …

Xem tiếp »

Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2015

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8) Các bạn trẻ thân mến, Chúng ta tiếp tục cuộc hành hương thiêng liêng tiến về Krakow [Ba Lan], nơi mà vào tháng 7.2016 sẽ diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới. …

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (88)

Lạy Chúa những ngày cuối năm chợt đến thời gian lại hoàn tất một vòng xoay khi trong con vẫn còn biết bao điều dang dở của những ước vọng chưa kịp hoàn tất của những lời hứa chưa được thực hiện của bao kế hoạch còn chưa kịp khởi …

Xem tiếp »

Thiền dưới lăng kính Kitô giáo – 1 (Giác ngộ “Tự Tánh” trong THIỀN Phật Giáo – Phần 5)

 “Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.” GIÁC NGỘ “TỰ TÁNH” TRONG THIỀN  PHẬT GIÁO (Theo …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Tổng Kết Học Kỳ I Năm Học Giáo Lý 2014 – 2015

Trong Thánh Lễ Thiếu nhi sáng chúa nhật, lúc 7h00 ngày 15/02/2015,  sau khi công bố kết quả học kỳ I năm học giáo lý 2014 – 2015, cha sở Phê-rô và đại diện phụ huynh đã tặng quà cho các em đạt kết quả học giáo lý xuất sắc trong kỳ học vừa …

Xem tiếp »

Đại diện Phật giáo và Công giáo cùng chúc lành cho dự án giáo dục của Dòng Tên tại Campuchia

Một nghi lễ liên tôn giữa Công giáo và Phật giáo đã được tổ chức ngày 29/01/2015 tại Campuchia để chúc lành cho khu đất dành cho dự án thành lập một trường học Dòng Tên mang tên Xavier. Đức cha Enrique (Kike) Figaredo, S.J., Phủ doãn Tông tòa Battambang, …

Xem tiếp »

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi

Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi

Xem tiếp »

“Anh em chưa hiểu ư?” (27.2.2015 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Anh em chưa hiểu ư?” (Mc 8, 14-21) 14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! “16 Và các ông bàn tán …

Xem tiếp »

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (16.2.2015 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8, 11-13) 11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này …

Xem tiếp »

Đại học Loyola Chicago mở trường Cao đẳng cộng đồng Dòng Tên* đầu tiên trên thế giới

Trường Cao đẳng cộng đồng đầu tiên của Dòng Tên có tên gọi là Trường Cao đẳng Arrupe (Arrupe là tên của cha Bề trên Tổng quyền thứ 28 của Dòng Tên) trực thuộc Đại học Loyola Chicago dự kiến sẽ mở cửa vào tháng tám năm nay. Cha Stephen …

Xem tiếp »

Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần II (tt)

Chương II: ĐỨC TIN: TƯƠNG QUAN CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA 8. Đức Tin và Mặc Khải Một trong những vấn đề lớn mà Giáo Hội sơ khai đã phải đối diện đó là “các ngôn sứ giả”. Nhiều sách Tân Ước đã đề cập đến loại người này và …

Xem tiếp »

Thánh Clauđiô La Colombière – Người tôi trung và bạn thân của Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ nhớ ngày 15-2)

Thánh Clauđiô La Colombière sinh năm 1641 tại làng nhỏ gần thành phố Lyon, nước Pháp. 41 năm sau thánh nhân qua đời ở Paray-le-Monial. Cuộc đời ngắn ngủi của ngài có thể được tóm tắt trong một nguyên tắc căn bản của linh đạo thánh I-nhã: sống nghèo khó, …

Xem tiếp »

Giao thừa

Năm, bốn, ba, hai, một… Trong suốt 365 ngày của năm vừa qua, có biết bao nhiêu khoảnh khắc trôi đi, nhưng ít khi nào ta lại để ý đến nó cho bằng lúc này. Khi ta có thật nhiều cái gì đó, ta thường không mấy trân trọng nó …

Xem tiếp »

Video – Đức Thánh Cha trao mũ hồng y cho Đức tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Sáng ngày 14-2-2015, ĐTC Phanxicô đã chủ sự công nghị tấn phong 20 Hồng Y mới, trong đó có ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám mục Hà Nội [youtube]http://youtu.be/1aLmtzXGGGo[/youtube] Nguồn Video: CTV

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha bất ngờ viếng thăm một “khu ổ chuột” ở Rôma 

Người ta vẫn hay dùng từ “khu ổ chuột” không phải để nói về nơi sinh sống của những con chuột nhưng là để mô tả khu vực sinh sống ẩm thấp và tồi tàn của những người nhập cư nghèo khổ và cùng đinh nhất trong một thành phố …

Xem tiếp »

Khi Yêu…

.                             Người ta nói: khi yêu thường đau khổ,                             Nhưng người chìm đắm nào thấy khổ đau?                             Chỉ thấy niềm vui tràn ngập lối,                             Cả đất trời dệt giải khúc du dương.                             Về muôn hướng, trong khoảng không muôn đường,                             Chỉ trao gởi, trọn …

Xem tiếp »

TT Đắc Lộ: Chương trình Tết, Mùa Chay & Mùa Phục Sinh

Quí Cha và Quí Thông Tín Viên các nhóm thân mến, 1.      Ngày Tất Niên năm nay rơi vào đúng ngày THỨ THƯ LỄ TRO. Giáo Phận vẫn không thay đổi lịch phụng vụ. vì thế NHÀ NGUYỆN CHÚNG TA phải cử hành LỄ TRO vào 6 g 00 sáng …

Xem tiếp »

Đức Hồng Y thần học gia Dòng Tên Karl Josef Becker qua đời

Đức Hồng Y thần học gia Dòng Tên Karl Josef Becker, SJ đã qua đời sáng thứ Ba sau nhiều ngày tháng chịu đau khổ trên gường bệnh. Chịu chức linh mục năm 1958 sau 10 năm gia nhập Dòng Tên, Đức Hồng Y Becker, người vẫn thích được gọi …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (07.02.15 – 13.02.15)

ĐTC KHAI MẠC CÔNG NGHỊ HỒNG Y VATICAN. Hôm 12.02, ĐTC đã khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y đoàn và đề cao mục đích cuộc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Hiện diện tại Công nghị ở Hội trường Thượng HĐGM ở Nội thành …

Xem tiếp »

“Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  “Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (Mc 8, 1-10) 1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với …

Xem tiếp »

Thư gửi quý Ân Nhân và Thành Viên Gia Đình I-nhã

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Nhờ tình thương và sự quan phòng của Chúa, dòng Tên nói chung và dòng Tên tại Việt Nam nói riêng đã ra đời như một khí cụ để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người. Ơn gọi bước …

Xem tiếp »

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Phó tế 12/02/2015

6 giờ sáng ngày 12/02/2015, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường đã chủ sự Thánh lễ truyền chức phó tế cho 6 tu sĩ Dòng Tên tại Học viện thánh Giuse, Thủ Đức. Mời quý vị và các bạn xem hình ảnh của Thánh …

Xem tiếp »

Dòng Tên Việt Nam: Họp mặt Tỉnh Dòng & Lễ truyền chức phó tế

   SJVN – Trước thềm Tết Ất Mùi 2015, 126 anh em Dòng Tên Việt Nam đang phục vụ khắp nơi trên cả nước đã cùng quy tụ tại Hội trường Học viện thánh Giuse, Thủ Đức để tham dự 2 ngày họp mặt Tỉnh dòng từ 10-11/02/2015. Với chủ …

Xem tiếp »

« Ông ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được » (13.2.2015 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Ông ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được » (Mc 7, 31-37)   31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, …

Xem tiếp »

Lời ngỏ cùng độc giả!

Quý độc giả rất thân mến, “Niềm vui được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi.”- Johann Wolfgang von Goethe Một năm nữa sắp khép lại với đủ cung bậc cảm xúc mà quý vị và các bạn đã chia sẻ cùng chúng tôi. Vâng, ngang qua hai kênh truyền …

Xem tiếp »

10 tu sĩ Dòng Tên được truyền chức Phó tế tại Anh Quốc

10 thầy học viên Dòng Tên gồm: 5 thầy từ Ấn Độ, 3 thầy từ Bangladesh, 1 thầy từ Zimbabwe và 1 thầy từ Bồ Đào Nha đã được Đức Tổng giám mục Peter Smith truyền chức Phó tế tại nhà thờ Chính tòa thánh George ở Southwark, Anh Quốc …

Xem tiếp »

Triết Lý Giáo Dục Của Plato

Dẫn Nhập Chương trình đào tạo Đào tạo binh sĩ Đào tạo triết gia – nhà lãnh đạo Kết Luận Dẫn Nhập Đối với Plato, triết học chính trị liên hệ mật thiết với triết học đạo đức. Trong tác phẩm Nền Cộng Hòa, nhà nước là “hình ảnh phóng …

Xem tiếp »

Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (12.2.2015 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (Mc 7, 24-30) 24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung với ĐTC: Con cái là món quà Chúa ban

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm thứ tư, 11.2.2015, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về hình ảnh người con trong gia đình, lấy cảm hứng từ hình ảnh trong sách Isaia: “Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con …

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (87)

Lạy Chúa có lúc con thấy mình vô dụng quá, đến mình còn không biết mình muốn gì mình thực sự đã có gì và còn thiếu gì nữa! Những ngày sống cứ trôi qua buồn tênh và vô nghĩa. Chừng như con đã chẳng làm được gì cả sao …

Xem tiếp »

Cút ngay ra khỏi nhà tao, con đĩ!!!

Một đời con mãi ngang tàng Mẹ thì hiền hậu hai hàng lệ tuôn Một đời con mãi đi buôn Mà không lãi nổi nỗi buồn mẹ vơi !!! ——————————————- Hắn với tay lấy cái điếu cày, hít một hơi thật sâu, cái điếu phả ra tiếng kêu sòng sọc, …

Xem tiếp »

Tâm tình cây nến nhỏ

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ Êm ái trên tay hé mở môi hồng Tiếng tơ lòng cao dâng lời khen ngợi Ánh sáng cội nguồn rừng nến lung linh. Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ Lướt nhẹ nhịp nhàng điệu vũ nhân sinh Bóng đêm …

Xem tiếp »

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu…

                            .                             Có người nói:                             Tình yêu bắt đầu từ giấc mơ,                             Trong âm thầm, lần đầu ta gặp gỡ,                             Trong nỗi nhớ, dệt thêu những vần thơ.                             Lại có người, bỗng nghĩ ngợi bâng quơ,                             Cho tình yêu bắt đầu từ đợi chờ, …

Xem tiếp »

Chúng tôi mang hơi ấm mùa Xuân đi san sẻ …

“Các bạn đã sẵng sàn lên đường chưa ?” “Sẵn sàng” – Tất cả hơn 30 con người cùng đồng thanh…. Vậy là đúng 9h30 gia đình Trung Chí đã chuẩn bị đầy đủ xe đạp, quần áo, bánh mì, để lên đường… Trước khi đi mọi người cùng quây …

Xem tiếp »

Xây dựng tình yêu

Cho tới ngày nào ta chưa yêu, chưa bắt gặp được “một nửa kia” của mình, chưa khỏa lấp mình bằng hình bóng của một ai đó, chưa được tình yêu bao phủ trọn vẹn con người, ta chưa thực sự sống. Ta sinh ra, lớn lên và trải nghiệm …

Xem tiếp »

« Mọi thức ăn đều thanh sạch » (11.2.2015 – Thứ tư, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Mọi thức ăn đều thanh sạch » (Mc 7, 14-23)   14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Hình Ảnh Buổi Sinh Hoạt Giáo Lý Đố Vui Kinh Thánh

Vào lúc 9giờ 00, chúa nhật ngày 08/02/2015, tại hội trường của giáo xứ đã diễn ra chương trình “Đố Vui Kinh Thánh Chuông Thiên Thần” dành cho tất cả các lớp giáo lý từ khối Khai tâm, Rước Lễ, Thêm Sức, Bao Đồng và đến khối Kinh Thánh. Dưới đây là …

Xem tiếp »

“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa” (10.2.2015 – Thứ ba, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa” (Mc 7, 1-13)   1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, …

Xem tiếp »

Bốn chữ T và đời sống Gia đình

Khát khao được sống hạnh phúc trong tình đời vẫn luôn là khát khao chính đáng mà Tạo Hóa đã ghi khắc nơi tâm trí mỗi người. Tình đời được trao ban và sẻ chia khởi phát từ chính tình người dành trao tặng nhau. Khi ấy, nỗi khát mong …

Xem tiếp »

Thiệp mời Tân Xuân

Xem tiếp »

Trại Phong Bến Sắn mừng lễ Quốc Tế Bệnh Nhân

Gần đến này quốc tế bệnh nhân 11/2, trại phong Bến sắn được nhiều người đến viếng thăm. Đặc biệt, hôm Chúa Nhật 8/2/2015, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục Phú Cường và các cha trong giáo phận đã về Bến Sắn hiệp dâng thánh lễ để cầu …

Xem tiếp »

Trở về cội nguồn…

Tôi biết rằng,  có những người Việt Nam đã đau khổ nhiều trong đất nước của họ. Họ đau khổ vì gia đình, vì chính phủ, vì chia ly, và vì chiến tranh. Họ ghét mọi thứ được gọi là Việt Nam. Họ ghét gia đình, tổ tiên, xã hội, …

Xem tiếp »

LÊN ĐƯỜNG VỚI MẸ

Từ đỉnh cao Thập giá (Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 284-285) [284]. Với Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Maria luôn luôn ở giữa dân chúng. Mẹ tụ họp cùng các môn đệ để kêu cầu Ngài (Cv 1:14), và do đó làm cho sự phát triển nhanh chóng …

Xem tiếp »

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (6)

E. BẠN SẼ THI HÀNH SỨ VỤ NHƯ THẾ NÀO ?   Với trái tim nhiệt thành, quả cảm và hân hoan (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, s. 80) [80] … Lời kêu gọi của Ta được cảm hứng từ lòng nhiệt thành của các vị rao giảng …

Xem tiếp »

Kinh truyền tin với ĐTC: Hãy chăm sóc người đau yếu

VATICAN. Trưa ngày Chúa nhật 08.02.2015, như thường lệ, ĐTC đã đọc kinh Truyền Tin vào lúc 12h trưa trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy quan tâm chăm sóc những ai …

Xem tiếp »

Vị ngọt thời gian

(Tâm sự của một người cha) Ngồi nhìn những búp mai he hé đang đung đưa nhịp nhàng trong làn gió thơm mát của những ngày cuối năm, lòng tôi miên man nhiều suy nghĩ. Tôi nghĩ đến mấy đứa con sẽ từ Sài Gòn về nhà ăn Tết, nghĩ …

Xem tiếp »

« Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (9.2.2015 – Thứ hai, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (Mc 6, 53-56)   53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 …

Xem tiếp »

Tâm Tình Hiến Dâng

Con là chi mà Chúa yêu, Chúa mến Đặt vào lòng tiếng mời gọi hiến dâng Để bao ngày vẫn khắc khoải đi tìm Mong trao hiến cho mối tình Thượng Đế! “Hãy Theo Thầy”, để trong từng biến cố giúp sáng lên tình dâng hiến cao vời dẫu cho …

Xem tiếp »

Gx. Thiên Thần: Nhóm Giáo Lý Viên Mừng Lễ Bổn Mạng Phaolô Miki – Nhìn Lại Một Hành Trình Hiện Diện và Phục Vụ

 Vào lúc 18h00 ngày 06. 02. 2015, Cha sở Phêrô Trần Văn Nhân, quản xứ giáo xứ Thiên Thần, dâng thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Miki, bổn mạng của nhóm Giáo Lý Viên Giáo Xứ Thiên Thần. Nhóm Giáo Lý Viên giáo xứ Thiên Thần được chính thức thành lập …

Xem tiếp »

Ta Sống Thực…

.                            Một ngày sống, tưởng chừng rất bình dị,                            Với công việc thường ngày vẫn đấy thôi,                            Chân bước đi hay chán nản lặng ngồi,                            Đời công chính hay lắm điều toan tính?                            Mỗi phận người, thói quen như tiền định,                            Sáng thức dậy, …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (31.01.15 – 06.02.15)

ĐTC KÊU GỌI CÁC HĐGM VÀ CÁC BỀ TRÊN DÒNG CỘNG TÁC VATICAN. ĐTC đã gửi thư đến các HĐGM và các Bề trên dòng tu để giới thiệu Uỷ ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Trong …

Xem tiếp »

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (5)

D. BẠN ĐƯỢC SAI ĐẾN ĐỂ LÀM GÌ ?   Loan báo Nước Thiên Chúa và ơn cứu độ giải thoát (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, s. 8-9) [8]. Là nhà rao giảng Tin Mừng, trước hết Đức Kitô loan báo một Triều đại, đó là triều đại …

Xem tiếp »

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (4)

C. BẠN ĐƯỢC SAI ĐẾN VỚI NHỮNG AI ?   Kề cận với những ai đang khát khao ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống (trích Sứ điệp THĐGMTG 2012 về Tân Phúc Âm Hóa, s. 1) [1]… Chúng tôi để cho một trang Tin Mừng soi sáng chúng tôi: …

Xem tiếp »

Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến

Khi tin, tôi sẽ dám gởi trao Khi tôi trông cậy, tuyệt vọng sẽ dừng bước Và khi yêu mến, tôi sẽ dám cho đi chính bản thân Người xưa có câu: “Vững như kiềng ba chân.” Hay “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng …

Xem tiếp »

“Mai Vàng” Nơi Xứ Người

Gởi những anh em: “Xuân này con không về…” Tết đến xuân về là thời gian để mọi người nghỉ ngơi, xum vầy bên gia đình và bạn bè. Ấy vậy mà anh em tôi, những người cùng bước theo Giêsu trong Dòng Tên, vẫn đang âm thầm miệt mài …

Xem tiếp »

Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo tại Nhật Bản năm 1597 (Lễ nhớ ngày 6 tháng 2)

26 cây thập giá trên một ngọn đồi ở thành phố Nagasaki đầu năm 1597 là lễ dâng hoa trái đầu mùa của Hội Thánh Nhật Bản. Dòng Tên góp phần vào hiến tế ấy ba anh em người bản xứ: thánh Phaolô Miki, 33 tuổi, lúc ấy đang chuẩn …

Xem tiếp »

Marketing và Triết Học (phần 2)

Cái Lý Cái Tình Trong Marketing Nhưng nếu chỉ với Cái Lý như vậy, liệu đã trọn vẹn chăng? Quả thật, với những cố gắng không ngừng trong việc đổi mới và áp dụng những thành tựu tiên tiến nhất của các lĩnh vực khác, ngành khoa học Marketing đã …

Xem tiếp »

Chân thành

Mưu cầu hạnh phúc là điều thuộc về bản chất con người. Con người thật khó đến với nhau nếu không vì lòng khao khát sâu thẳm ấy nơi chính mình. Mưu cầu ấy hối thúc và lôi cuốn mọi người trao cho nhau một thế giới bình an.Tuy vậy, …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung ĐTC: Người cha phải biết chờ đợi và tha thứ

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung diễn ra vào sáng thứ 4, 4.2.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nói về vai trò của người cha trong gia đình. “Mọi gia đình cần có một người cha” – ĐTC đã khẳng định như thế. Bên cạnh sự hiện diện của …

Xem tiếp »

Bất Ưng…

  .                             Trong cuộc sống, thường chẳng được như ý,                             Rất nhiều điều trái ý, mãi bủa vây,                             Ta ước mong bao điều, phút giây này,                             Nhưng chẳng được là bao… trong ý nguyện.                             Vì tất cả, chúng đều ở ngoài ta,                             Ta chỉ …

Xem tiếp »

Marketing và Triết Học (phần 1)

   Cái Lý Cái Tình Trong Marketing   Dẫn nhập           Cái “Lý” trong Marketing               Marketing làm gì để không đánh mất mình?               Marketing làm gì để nhận ra những thay đổi xung quanh?               Làm thế nào để Marking suy tư phản tỉnh (critical thinking)?          …

Xem tiếp »

Thánh Gioan de Britô, “mẫu mực cho mọi sứ giả của Đức Kitô nơi dân ngoại” (Lễ nhớ ngày 04 tháng 2)

Người tín hữu trong cuộc hành trình tìm vào sự sống của Thiên Chúa, hình như bị đặt trước một khó khăn không thể vượt qua được: đó là chúng ta chỉ đặt chân vào điểm đến khi bước qua khỏi cõi đời này. Đất Hứa như mật hút trên …

Xem tiếp »

Thánh Gioan de Brito, Chân phước Rodolphô Acquaviva và các bạn tử đạo tại Ấn Độ̣ (lễ nhớ ngày 04 tháng 2)

Thánh Gioan de Brito sinh năm 1647 tại Lisbõa, nước Bồ Đào Nha, trong một gia đình quý phái và giàu sang hạng nhất thời đó. Ngài vào Dòng năm 15 tuổi, và sau khi thụ phong linh mục, ngài đến Ấn Độ truyền giáo năm 26 tuổi. Ngài tập …

Xem tiếp »

Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ Dâng Đức Giêsu trong Đền Thánh

 “Chúng ta hãy tưởng tượng trong đầu mình hình ảnh Đức Mẹ Maria ẵm Hài Nhi Giêsu trên tay bước đi. Mẹ dâng Hài Nhi trong đền thờ, Mẹ giới thiệu Người cho muôn dân, Mẹ mang Người đến gặp dân của Ngài. Vòng tay của mẹ hệt như “chiếc …

Xem tiếp »

Tự độ & Tha độ trong Thiền Phật Giáo (Giác ngộ “Tự Tánh” trong THIỀN Phật Giáo – Phần 4)

Sống cuộc sống ở trần gian này chẳng phải là “đường đi ra” nhưng thật sự là “Đường về” GIÁC NGỘ “TỰ TÁNH” TRONG THIỀN  PHẬT GIÁO (Theo Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng) PHẦN 1: Thiền Huệ Năng : Thiền là ”Thấy Tánh” PHẦN 2: Bản chất …

Xem tiếp »

Ngôi Lời đã làm người: Một khái quát về đức tin Công Giáo – Phần II (tt)

Chương II: ĐỨC TIN: TƯƠNG QUAN CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA 7. Đức Tin Kitô Giáo: Chấp Nhận Đức Giêsu là Chúa Ở trên, chúng ta đã nói đức tin là sự tín thác vào Thiên Chúa. Đây là một đức tin căn bản và nền tảng. Một người Do …

Xem tiếp »

Thông cáo của Uỷ ban Phụng tự: Mấy điểm cần ghi chú về việc cử hành Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt…

Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/thong-cao-cua-uy-ban-phung-tu-may-diem-can-ghi-chu-ve-viec-cu-hanh-le-tro-an-chay-kieng-thit/6705.55.4.aspx

Xem tiếp »

Lạy Chúa, Con Đây! (86)

Lạy Chúa con đã chọn bước đường theo Chúa đã chập chững những bước đi của người chủng sinh đã tập thay đổi đời mình nhiều lắm. Con đã ép mình nhìn mọi thứ bằng cặp mắt của nhà tu đã cố gắng mở lòng ra, để sống đời quảng …

Xem tiếp »

Viết cho người Sống Thử!

Hai em thân mến, Sau loạt bài “Cái Chết Của Một Hài Nhi” trên báo Tuổi Trẻ, chắc hẳn những câu chuyện của các em đã để lại nơi dư luận nhiều suy nghĩ trái chiều. Có người thông cảm và cầu mong cho các em và gia đình được …

Xem tiếp »

Yêu em bằng một tình yêu khác

Anh và em, đôi bạn thân từ bé Thuở tâm hồn còn trong trắng thơ ngây Cứ vui chơi ca hát suốt đêm ngày Chẳng ưu tư, chẳng muộn phiền lo lắng. Đến một ngày khi đôi ta vừa lớn Trái tim hồng rung nhịp đập đầu tiên Biết ước …

Xem tiếp »

PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (3)

B. BẠN ĐƯỢC SAI ĐI ĐẾN NƠI ĐÂU ?   Ra đi đến những vùng ngoại biên, cần ánh sáng của Tin Mừng (Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 19-20) Phúc âm hóa bao hàm lòng nhiệt thành tông đồ. Phúc âm hóa bao hàm một ước muốn trong …

Xem tiếp »