Lưu trữ hàng tháng: November 2015

Bạn chuẩn bị gì cho Năm Thánh?

Vào ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12) sắp tới đây, Đức Giáo Hoàng sẽ long trọng khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Quả là dịp thật thuận tiện để chúng ta đón nhận tất cả ơn lành của Thiên Chúa, là Đấng hằng thương xót, …

Xem tiếp »

Năm Thánh Thương Xót tha các tội bị dứt phép thông công

Nói chuyện với Linh Mục Arturro Cattaneo thần học gia và chuyên viên giáo luật, giáo sư Phân khoa thần học Lugano, bắc Italia Trong sắc lệnh công bố Năm Thánh Thương Xót “Misericordiae vultus” ĐTC Phanxicô khẳng định rằng trong Mùa Chay của Năm Thánh ngài sẽ gửi tới …

Xem tiếp »

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 34): Chúa Giê-su không bao giờ cố gắng thành công một mình

“Khi giao chiến, cần lời chỉ đạo, muốn thắng trận, cần nhiều cố vấn”. Cn 24:6  Bạn cần tha nhân. Bạn cần Thiên Chúa. Mọi thứ bạn có đều do Thiên Chúa ban. Thành công là tập hợp những mối tương quan. Nếu không có thân chủ thì làm sao …

Xem tiếp »

Ý nghĩa Năm Thánh trong đời tôi

Ít nhất một lần trong đời, tôi đã được sống trong Năm Thánh! Tôi nhớ đó là thời điểm mà cả thế giới bị đe dọa bởi những dự báo về ngày tận thế, giới công nghệ thông tin đau đầu với việc tìm ra giải pháp cho lỗi Y2K, …

Xem tiếp »

Năm Thánh

Ngày 8 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tôi, tại đền thờ thánh Phêrô ở Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc Năm Thánh lần thứ 30 trong Giáo Hội Công Giáo với chủ đề về Lòng Thương Xót. Bài viết …

Xem tiếp »

Công bố Tông Sắc Năm Thánh về lòng thương xót

VATICAN. Chiều thứ bẩy 11-4-2015, Tông sắc của ĐTC ấn định Năm Thánh Ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại Đền thờ Thánh Phêrô. Năm Thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8-12 năm nay và kết thúc vào ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha tuyên bố Năm Thánh Lòng Thương Xót

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zby4yDzdVHM[/youtube] VATICAN. Lúc 5 giờ chiều 13-3-2015, ĐTC đã chủ sự nghi thức thống hối tại Đền thờ Thánh Phêrô, với phần xưng thú và giải tội cá nhân sau đó. Ngài long trong tuyên bố Năm Thánh Lòng Thương Xót từ 8-12-2015 đến 20-11-2016. Hiện diện tại Đền thờ …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha gặp giáo lý viên Uganda: Giáo lý viên không chỉ là thầy dạy mà trên hết phải là những chứng nhân

KAMPALA. Giã từ tổng thống và chính quyền Uganda, vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 27.11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến đền thánh Anrê Kaggwa tử đạo ở Munyonyo, cách thành phố Entebe 40 cây số để gặp gỡ hàng ngàn giáo lý viên và giáo chức Công …

Xem tiếp »

Thánh I-nhã và ơn gọi Dòng Tên

 [youtube]https://youtu.be/RsQkjaPVevg[/youtube] 1. Thánh I-nhã sáng lập Dòng Tên Trước tuổi 30, I-nhã chỉ quen thích với chuyện binh đao thế sự, tìm kiếm hư danh thế tục. Từ khi bị trọng thương trong trận chiến tại Pamplona, Inhã bắt đầu được Chúa hoán cải và dẫn đưa trên đường thiêng …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha đến Uganda và phát biểu trước Tổng thống Yoweri Museveni cùng quan chức chính quyền

KAMPALA. Lúc quá 3 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 27.11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra phi trường của thủ đô Nairobi để đi Uganda, bắt đầu phần hai trong chuyến viếng thăm mục vụ tại ba nước Phi Châu. Sau 1 giờ 20 phút bay, máy bay …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha vinh danh đại kết bằng máu tại Uganda

KAMPALA. Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Uganda noi gương đại kết bằng máu của các vị tử đạo Uganda trong đời sống hằng ngày của mình. Đây là thông điệp của ĐTC trong bài giảng thánh lễ được cử hành tại Đền các Thánh tử đạo Công giáo …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Kenya: Không hối lộ, vì hối lộ làm băng hoại xã hội

NAIROBI. Sáng thứ sáu, 27.11.2015, sau khi thăm khu ổ chuột Kangemi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ 70 ngàn bạn trẻ Kenya tại sân bóng đá Kasarani cách Kangemi 22 cây số. Đây là trung tâm thể thao chính của thủ đô Nairobi, được kiến thiết cách đây …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (25): Phê-rô trải nghiệm lòng thương xót

Những giọt nước mắt hổ thẹn và hối hận lăn dài trên khuôn mặt của Phê-rô, khi ông vội vã thoát khỏi sân dinh vị thượng tế, là nơi Chúa Giê-su đang bị giam giữ. Một tiếng nói bên trong nội tâm tra khảo ông: “Làm sao ông lại chối …

Xem tiếp »

Niềm tin giản đơn đến bất ngờ

Tạ ơn Chúa vì con bị HIV ! Đây là lời cầu nguyện “ngược đời” của một con người hạnh phúc trong khổ đau. Chị là một người giữa bao người. Chị bình thường trong một cuộc sống bình thường. Thế nhưng, một ngày đã tới, ngày mà chị biết …

Xem tiếp »

Ngắm xem cho tỏ Tình yêu (20)

(Tình Cha Hương Lúa) Tình Cha hương lúa trổ đòng đòng Dịu mát lòng ai nỗi khát mong Gọi bước quay về mang khắc khoải Tơ duyên chắp cánh gót thong dong Êm êm vẫy gọi rung rinh lá Sóng sánh duyên tình gió mát trong Thoang thoảng ươm thơ …

Xem tiếp »

ĐTC thăm viếng khu ổ chuột tại Nairobi: Giữa anh chị em, cha thấy như ở nhà

NAIROBI. Trước cuộc gặp với giới trẻ, ĐTC đã đến thăm những người nghèo tại Kangemi, một trong bảy khu ổ chuột của Nairobi vốn là nơi sinh sống của hàng nghìn người trong những điều kiện thiếu tiện nghi và hết sức tạm bợ. Tại Kangemi, ĐTC đã đến …

Xem tiếp »

Giáo phận Bà Rịa có Tân Giám mục Phó

VATICAN. Tin từ Phòng Báo Chí Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn hiện đang là Tổng đại diện của Giáo phần Bà Rịa làm Giám mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam. Tiểu sử …

Xem tiếp »

ĐTC tại Kenya: “Sức khỏe” của xã hội luôn phụ thuộc vào “sức khỏe” của gia đình

Kenya, 26-11-2015 Mặc dù trời mưa nặng hạt và đầy bùn đất, hàng trăm ngàn người vẫn tham dự Thánh Lễ với Đức Thánh Cha. Ngài cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Anh. Đây là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Kenya. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha …

Xem tiếp »

ĐTC Phanxicô: Tu sĩ không cầu nguyện thì xúc phạm khủng khiếp đến Thiên Chúa

NAIROBI. Khi bước theo Đức Giêsu người ta đi qua cửa mà vào, không phải trèo qua cửa sổ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã vận dụng hình ảnh này khi nói chuyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh của Kenya tại khuôn viên trường …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (24): Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội của lòng Chúa thương xót

Giới răn yêu thương và thương xót không chỉ dành cho mỗi Ki-tô hữu, mà còn dành cho Giáo Hội Công Giáo trong ý nghĩa toàn bộ. Hơn nữa, nếu Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, thì Giáo Hội cần phải mang trong mình chính lòng …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại khu đại học Nairobi: Hãy vững mạnh trong đức tin

NAIROBI. Sáng hôm nay thứ 5 ngày 26.11, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác ở Kenya trong cuộc họp đại kết và liên tôn được tổ chức tại phòng khánh …

Xem tiếp »

Giáo Xứ Hoa Lư-Kỷ niệm 50 năm Hồng Ân

Xem tiếp »

ĐTC ở Kenya: bạo lực, xung đột và khủng bố khơi dậy sự sợ hãi

Với 21 tiếng pháo vang rền, ĐTC Phanxicô được đón chào tại dinh thự của Tổng thống Uhuru Kenyatta. Sau đó, Đức Thánh Cha trồng một cây trong khu phức hợp của tổng thống. Ngài theo tập tục của người Kenya là việc trồng cây con để biểu hiện niềm …

Xem tiếp »

Đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô tại Kenya

NAIROBI. Trong diễn văn đầu tiên tại Kenya, ĐTC Phanxicô cổ võ đất nước này gạt bỏ những khác biệt về chủng tộc và tôn giáo để vượt thoát nghèo đói và chán chường vốn làm gia tăng bạo lực và khủng bố. Sau chuyến bay kéo dài khoảng 7h15phút …

Xem tiếp »

Phó thác và Cậy trông

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm Phụng Vụ, là những ngày mà Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tâm tình phó thác và trông cậy. Phó thác vì chúng ta không biết trước được ngày giờ của Chúa. Trông cậy vì chúng ta tin rằng …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (23): “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” và giới răn yêu thương kẻ thù

Cao điểm cũng như chóp đỉnh của tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa mời gọi, đối với Chúa Giê-su trong Bài Giảng Trên Núi, chính là giới răn yêu thương kẻ thù: “Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe Luật …

Xem tiếp »

Tri ân công trình sáng tạo của Thiên Chúa

Ngước mắt lên cao, ngắm trời và nhìn trăng sao, nhìn mây trắng bay lững lờ, nhìn từng đàn chim bay lượn trên không trung. Ôi thật tuyệt diệu, một bức tranh sống động, an lành hạnh phúc. Ngước nhìn chung quanh, nào những ngọn núi hùng vĩ, những thác …

Xem tiếp »

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh

Anh chị em thân mến, Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12/2015) được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn là ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Thánh Cha sẽ dâng Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh, với nghi thức mở Cửa Thánh của Vương Cung Thánh …

Xem tiếp »

ĐGH: Bạn không thể nói về giáo dục mà không nói về lòng nhân đạo!

Trả lời những câu hỏi của vài nhà giáo dục được chọn ra từ hàng ngàn người tham dự với mình, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích ý tưởng của mình về những thách đố mà chúng ta đang đối diện trong lĩnh vực giáo dục. Roberto Zappala tại Viện …

Xem tiếp »

Thiên Chúa trong tuổi học trò!

Ai đó đã từng nói rằng: “Khi sống, con người thường phải lựa chọn”. Thật vậy! Người ta tìm chọn một ca khúc hay để nghe, lựa một bông hoa đẹp để ngắm,… và cũng cần chọn một niềm tin để sống. Là một nữ sinh Công giáo, tôi chọn …

Xem tiếp »

Thánh lễ với ĐTC: Bà góa là hình ảnh của Giáo hội đang tín trung chờ đợi ngày Chúa đến

VATICAN. “Giáo hội chỉ thật sự tín trung với Thiên Chúa khi luôn dõi mắt hướng nhìn lên Đức Giêsu. Nhưng Giáo hội sẽ không còn sức sống và trở nên tầm thường nếu tìm kiếm sự bảo đảm nơi thế gian.” Đây là thông điệp của Đức Thánh Cha …

Xem tiếp »

Dâng hiến sáng tạo (18)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 3/. Khám phá ra người mơ mộng Chúng ta có thể cứu xét những cách bộc lộ giúp nhận ra một người mơ mộng. Một dấu hiệu mang nhiều ý nghĩa của thói quen mơ mộng hay của động năng đào thoát nơi một …

Xem tiếp »

Giáo Xứ Hiển Linh: Trường Giáo Lý Hiển Linh mừng ngày Nhà Giáo

Chúa Nhật 22 tháng 11, Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, Trường Giáo Lý Hiển Linh đã có buổi tri ân quí cha, quí thầy và quí sơ cùng các anh chị Giáo Lý Viên. Dẫu biết rằng ngày Nhà Giáo Việt Nam đã trôi qua được hai ngày, nhưng thiết …

Xem tiếp »

Trạm xá là nhà

Ngôi nhà đón tiếp bệnh nhân còn đó, nhưng lúc này vắng tanh, cửa đóng then cài, ngôi nhà thân thương ngày nào của bà con sắc tộc giờ đã trở thành mờ nhạt trong tâm trí mọi người. Nhớ những ngày đầu đặt chân lên cánh đồng truyền giáo …

Xem tiếp »

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 33): Chúa Giê-su biết giá trị của mình

“Ai có quà biếu sẽ rộng đường lui tới, sẽ gặp được người chức trọng quyền cao”. Cn 18:16  Hãy ý thức về giá trị của bạn  Nhiều người xung quanh bạn chưa chắc hiểu rõ bạn. Và cho dù họ có hiểu bạn rõ hay không cũng không quá …

Xem tiếp »

Phần VIII: Ki-tô học của Thánh Phao-lô

Thánh Phaolô (trước là Saolô) thành Tácxô chính là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Tân Ước. Ngài không phải là một trong số các tông đồ ngay từ ban đầu; thực ra ngài đã bách hại Hội Thánh tiên khởi. Tuy vậy, ngài đã trải qua cuộc hoán …

Xem tiếp »

ĐTC Phanxicô làm thế nào để thăng tiến hòa bình bằng bóng đá?

(Romereport, 22-11)   Gần đây, tại nhà nghỉ Thánh Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp riêng nhiều đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu như Atletico Madrid và Milan. Những đội bóng đến từ Argentina, trong đó có cả San Lorenzo de Almargo – đội bòng yêu thích của Đức …

Xem tiếp »

Ngắm xem cho tỏ tình yêu

Quê hương tuổi thơ Ôi kỷ niệm quê hương ngày xưa ấy Nhớ bóng cây ao cá với sân vườn Nhớ tuổi thơ trốn tìm trong bụi rậm Những đêm hè hú hí gọi tiếng ve Bắt đom đóm chắp đèn cho ánh sáng Để đầu giường cứ ngỡ tựa …

Xem tiếp »

Cho con xin một vé vào thiên đàng!

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Là con người, ai trong chúng con cũng sợ chết. Trước cái chết, chúng con không chỉ run sợ vì cơn đau đớn tột cùng, nhưng còn hoang mang sợ mình sẽ hóa ra không. Đàng sau kiếp nhân sinh này là gì vậy Chúa? …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (22): Tha thứ, thái độ căn bản của lòng thương xót

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện xin Thiên Chúa thương xót tha thứ cho chúng ta: “xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12). Lời cầu xin tha thứ mà Chúa Giê-su …

Xem tiếp »

Theo Aristotle, bản thể là gì?

Dẫn nhập Bản thể là một định nghĩa rất lớn trong hành trình phát triển của triết học, do đó để có thể hiểu cách thống suốt về bản thể trong toàn bộ hành trình phát triển triết học là một công trình vô cùng lớn. Trong phạm vi đề …

Xem tiếp »

Rôma phê duyệt kế hoạch an ninh cho Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót

Sau những cuộc tấn công ở Paris, an ninh được tăng cường trên khắp Rôma. Điều này gây phiền toái và bất tiện cho nhiều người dân. Báo động sai do những túi bị bỏ rơi hoặc các va li đã khiến hệ thống tàu điện ngầm phải đóng cửa …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo hội tuần qua (14.11.15 – 20.11.15)

CHÍNH QUYỀN ANGOLA QUÉT SẠCH TRẺ EM BỤI ĐỜI KHỎI CÁC ĐƯỜNG PHỐ LUANDA. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm độc lập  khỏi Bồ Đào Nha, trong những ngày này, cảnh sát đã cho xe đi hốt hàng ngàn trẻ em bụi đời sống lang thang trên …

Xem tiếp »

Thánh lễ với Đức Thánh Cha: “Hối lộ thánh”

VATICAN. “Giáo hội không gắn bó với tiền của và quyền lực, không ‘tôn thờ hối lộ’. Sức mạnh và niềm vui của Giáo hội chính là Lời Chúa.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ những lời trên đây trong thánh lễ sáng hôm nay, thứ 6 ngày 20.11, …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (21): Thương chôn xác kẻ chết

Đứng trước một người vừa nhắm mắt ra đi, chúng ta mới thấy rằng cái chết là một huyền nhiệm.[1] Sự huyền nhiệm của cái chết có thể được nhìn qua hai điều: Với cái chết của người khác chúng ta thấy rằng, người nhắm mắt ra đi bước vào …

Xem tiếp »

Ngắm xem cho tỏ tình yêu (19)

               Đoản khúc ân ca Có một điều lòng con thầm nguyện ước Cho muôn người vẹn nghĩa một tình yêu Như Ngôi Lời Can-vê chiều dâng hiến Tuôn máu đào nguồn sức sống trao ban. Vững tin rằng tình yêu luôn tha thứ Đôi tay Ngài chạm đến mảnh …

Xem tiếp »

20-11, Thầy trò bận tâm luận bàn (3)

 (3) Muốn giỏi cần phân biệt các lĩnh vực khác nhau? Cân nhắc hay lượng định, cần tùy lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học, tôn giáo, y học… Nếu mọi lĩnh vực đều đặt trong tầm nhìn của chính trị, thì thật là hạn …

Xem tiếp »

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ” (21.11.2015 – Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ)

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ” (Mt 12, 46-50) 46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh …

Xem tiếp »

ĐTC Phanxicô sẽ là sứ giả hoà bình và hoà giải tại Phi châu

VATICAN. ĐTC Phanxicô sẽ là sứ giả của hoà bình và hoà giải khi ngài viếng thăm ba nước Phi châu vào tuần tới. Đây là tuyên bố của linh mục Federico Lombardi, giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh trong buổi họp báo sáng hôm 19.11.2015, tại Phòng Báo …

Xem tiếp »

Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Thiên Chúa khóc thương cho một thế giới không biết đến hòa bình

VATICAN. “Ngày nay, mọi nơi trên thế giới đều xảy ra chiến tranh mà dường như lại chẳng có lý do chính đáng nào cho những cuộc chiến ấy. Nhưng người ta có thể hy vọng tìm thấy con đường dẫn tới hòa bình với Năm Thánh Lòng Thương Xót …

Xem tiếp »

Roma, thiết lập vùng cấm bay trong Năm Thánh và tránh sợ hãi thái quá

ROMA. “Vùng cấm bay” (no-fly-zone) đã được nới rộng ra. Đây là phát biểu của thị trưởng Roma, ông Franco Gabrielli, bên lề cuộc họp báo giới thiệu logo của Năm Thánh. Để hoàn tất những công việc cho Năm Thánh Lòng Thương Xót, không có luật lệ đặc biệt …

Xem tiếp »

Đường đến đỉnh vinh quang

Hằng ngày, chúng ta đi lại trên nhiều con đường khác nhau. Mục đích của việc đi lại ấy nhằm đặt chân được đến tiêu điểm mà chúng ta mong muốn. Đôi khi, chúng ta cũng bị lạc đường vì nhiều lý do. Mỗi khi bị lạc, mỗi người chúng …

Xem tiếp »

Giáo Lý Viên – Người Gặp Gỡ Và Khơi Lên Niềm Hy Vọng

Cuộc sống mỗi người đều có những ước mơ và niềm vui đi kèm, vậy ước mơ và niềm vui của chị là gì khi theo đuổi ơn gọi Giáo lý viên (GLV)? Qua thời gian 4 năm dạy giáo lý, khởi đi từ sự thôi thúc của lý tưởng …

Xem tiếp »

20-11, Thầy trò bận tâm luận bàn (2)

(2) Muốn giỏi cần biết sửa sai? Trò thường được nhận xét, được sửa bài. Thầy thấy nhiều khi cũng “tội nghiệp” trò. Thầy còn thấy khá là “bất công” với trò, khi trò chưa được phép “sửa” thầy, khi thầy trò chưa được phép “sửa” ngành giáo dục. Nói …

Xem tiếp »

Tiến hành nghi thức kiểm soát Cửa Thánh Đền thờ Phêrô

VATICAN. Lúc 6h30 chiều ngày 17.11.2015, ĐHY Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự nghi thức kiểm soát để chuẩn bị mở Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 08.12 tới đây. Vào ngày 8.12 tới đây, nhân lễ Trọng Đức Mẹ Vộ Nhiễm …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung ĐTC: Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở toang

VATICAN. Giáo Hội chẳng có cánh cửa nào được bọc thép và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn mở toang cửa. Đây là sứ điệp được ĐTC gửi gắm trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 18.11.2015, tại quảng trường Phêrô trước sự …

Xem tiếp »

Ân tình người cầm lái

Âm thầm lặng lẽ với hy sinh Dãi nắng dầm mưa vẹn nghĩa tình Vững chắc tay chèo đưa tiễn khách Hoàng hôn sớm tối buổi bình minh Chờ mong lữ khách bình an bước Vượt sóng trần gian lướt thắng mình Bước tiếp đường xa đang vẫy gọi Ân …

Xem tiếp »

20-11, Thầy trò bận tâm luận bàn (1)

Câu chúc cửa miệng thường là: chúc trò trở thành con ngoan trò giỏi, chúc thầy công tác tốt. “Con ngoan” có ý nói về đạo đức, “trò giỏi” có ý nói về tài năng. Trộm nghĩ, giỏi cho ra giỏi chính là đạo đức lắm, nên thầy trò sẽ …

Xem tiếp »

Những nẻo đường của lòng Chúa thương xót

                                                                         MM Tân, S.J. “Hãy đi bán tất cả tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hày đến theo tôi” (Mt 19,21). Điểm xuất phát của các xe …

Xem tiếp »

Phục vụ để tìm thấy sự bình an trong Chúa

Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình và động lực thúc đẩy chị trở thành một Giáo Lý Viên (GLV) ? Tôi đã lập gia đình và hiện đã có hai cháu, một trai một gái. Tạ ơn Chúa vì sự êm ấm trong gia đình phần …

Xem tiếp »

Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Kitô hữu không sống hai mặt

VATICAN. “Cần cảnh giác trước tinh thần thế gian vì có thể dẫn chúng ta đến một cuộc sống hai mặt.” Đây là lơi nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ sáng hôm nay, 17.11, tại nhà nguyện thánh Marta. Vẫn theo lộ trình mà …

Xem tiếp »

Dâng hiến sáng tạo (17)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ Một vài thái độ nơi người bình thường Phải biết rằng cả những con người bình thường thỉnh thoảng cũng có một vài thái độ lệch lạc này. Nhưng nếu người ta cố ý cho phép chúng thành cố định hay có quá nhiều …

Xem tiếp »

Sau các cuộc tấn công tại Paris, thành Rome củng cố các biện pháp an ninh

Rome, 16-11-2015 Sau vụ tấn công khủng bố tại Paris, Nhà nước Hồi giáo tuyên bố là họ sẽ nhắm tới Washington, London và Rome. Do đó, chính phủ Ý đang nghiên cứu cách thức tăng cường an ninh. Hiện nay, an ninh trên đường bộ và sân bay đã …

Xem tiếp »

Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Hãy cảnh giác trước tinh thần thế gian

VATICAN. “Đừng hủy bỏ căn tính Kitô hữu, cũng đừng mặc lấy tinh thần thế gian, vì những điều ấy tất yếu dẫn đến việc chối đạo và những bách hại.” Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ hai 16.11, tại …

Xem tiếp »

Hai thần học gia Li-băng và Brasil được giải thưởng Ratzinger 2015

VATICAN. Hôm thứ hai 16.11, trong cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Toà Thánh, Vatican đã công bố tên của hai thần học gia lỗi lạc từ Li-băng và Brazil được trao giải thưởng Ratzinger 2015. Những người được nhận giải thưởng, vốn vẫn thường được xem như “giải …

Xem tiếp »

Thánh lễ tại Paris cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố

PARIS. Trong ngày lễ quốc tang, Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris, đã chủ sự thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Toà Đức Bà Paris chiều ngày 15.11.2015 để cầu nguyện cho các nạn nhân khủng bố. Các chuông của Nhà thờ Chánh Toà Đức Bà Paris …

Xem tiếp »

Đừng đọc lá số tử vi của bạn, nhưng hãy nhìn vào Chúa Giêsu!

Khi cảm thấy cấp thiết phải kiểm tra lá số tử vi của mình, bạn hãy chuyển ánh mắt vào Chúa Giêsu. Đây là lời khuyên nhủ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi ngài đảm bảo rằng một ánh mắt hướng về Chúa “sẽ giúp ích cho chúng ta tốt …

Xem tiếp »

Lời cầu xin

Lạy Cha, Con ước gì Một ngày sống của con Cha được đầy ắp tiếng cười Cha cười vì con nhỏ bé Ngu ngơ trước mặt người đời Cha cười vì con khờ dại Chẳng biết tính toán so đo Cha cười vì con yếu đuối Chỉ biết bám víu …

Xem tiếp »

“Làm giáo lý viên giúp tôi trở nên một người bố tốt”

Chào anh, các con anh cảm thấy như thế nào khi có một người bố là Giáo lý viên (GLV)? Nói chung là khá hãnh diện, đặc biệt là anh đầu. Bởi lẽ cháu thấy những anh chị lớn mà cháu hâm mộ đang học trong lớp của bố dạy …

Xem tiếp »

Thánh lễ an táng cha Stêphanô Cổ Tấn Hưng, Dòng Tên

Sáng nay ngày 16-11-2015, anh em Dòng Tên, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, gia đình và giáo dân quây quần bên linh cữu cha Cổ Tấn Hưng để cùng hiệp dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, cha Giuse Phạm Thanh Liêm gợi nhớ lại những chặng đường …

Xem tiếp »

Tâm tình gửi Anh Stêphanô

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube   “Anh nằm xuống sau một lần …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (20): Thương chuộc kẻ làm tôi

Khi còn nhỏ đọc lời này trong kinh thương người có mười bốn mối, tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Đến khi trưởng thành tôi hiểu ra ý nghĩa của tình trạng nô lệ đã được viết trong cuốn sách lịch sử nhân loại như thế nào. Chế …

Xem tiếp »

Đôi vợ chồng Brazil sắp được phong chân phước

Cha mẹ của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là thánh Martin và Zélie là đôi vợ chồng đầu tiên được phong thánh cùng nhau. Tuy nhiên, họ không phải là cặp vợ chồng duy nhất và cuối cùng để được phong thánh. Trong những tháng gần đây, có một sự …

Xem tiếp »

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 32): Chúa Giê-su tạo điều kiện cho người khác chuộc lỗi lầm

“Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa”- Gr 31: 34 Ai cũng mắc sai lầm. Tất cả mọi người  Hãy đọc tiểu sử của các nhà đại triệu phú. Nhiều người trong số họ phá sản nhiều lần. Chỉ …

Xem tiếp »

Thánh Rôcô Gonzalez và các bạn tử đạo tại Paraguay (lễ nhớ ngày 16 – 11)

Năm 1614, thánh Rôcô Gonzalez, viết cho cha bề trên: “Con phải chiến đấu liên tục với những bối rối, với cảm tưởng mình bị xúc phạm, nhưng con cương quyết ở lại nhiệm sở, dù phải chết cả ngàn lần.” Đó là lúc ngài đang ráo riết ổn định …

Xem tiếp »

Chuyện phiếm (3):Cuộc tâm sự của bé

Cuộc tâm sự của bé (Trước khi chào đời, bé tâm sự với mẹ…) (Bé): Mẹ ơi, con sắp được sinh ra phải không? (Mẹ): Đúng rồi, con yêu à! (Bé): Mẹ ơi, có phải ngoài kia là một thế giới rộng lớn không? Con nhỏ bé thế này, làm …

Xem tiếp »

Giêsu ơi, bạn tuyệt vời!

Bạn hiền, hai chữ ngày càng trở nên ‘khan hiếm’ trong ngôn ngữ thường ngày, cũng như dần dần ‘vắng bóng’ trong lòng người. Thử hỏi vì sao lại thế? Gặp bạn Giêsu, tôi chợt thấy con đường tình bạn mà người ta thường trải qua. Muốn làm bạn với …

Xem tiếp »

Nghĩ về Bác Bảy Hưng

Trong Dòng Tên có tới 2 người lấy tên Bác Bảy, cha Lý và cha Hưng. Cha Lý đã qua đời hơn 5 năm về trước và bây giờ Bác Bảy Hưng cũng đã đi theo đúng con đường Chúa đã định sẵn. Cái chết của từng bác khác nhau …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha Phanxicô chia buồn với Giáo hội và nhân dân Pháp

VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô đau buồn vì các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris và tại sân vận động Pháp, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Ngài chia sẻ nỗi khổ đau với gia đình các nạn nhân và tha thiết cầu nguyện để …

Xem tiếp »

Viết cho những bà bầu nhí bỏ thai!

Em thân mến, Làm mẹ là một thiên chức ca cả của bất kỳ người phụ nữ nào. Tuy nhiên, hẳn là bào thai em từng cưu mang lại gây cho em và gia đình nhiều hoang mang lo lắng! Em phân vân nên giữ hay phá bỏ đứa con …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các thành viên Cơ Quan Cứu Trợ Người Tị Nạn của Dòng Tên

VATICAN. Sáng hôm nay, 14.11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên thuộc Cơ Quan Cứu Trợ Người Tị Nạn của Dòng Tên nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các thành viên như sau: “Tôi rất …

Xem tiếp »

Phục vụ

Lòng khát khao được phục vụ Chúa là điều mong muốn thật chính đáng cho bất cứ Kitô hữu nào. Chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố rằng: “Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12, 26). Thế nhưng, làm sao chúng ta hiểu …

Xem tiếp »

“Trở Thành Giáo Lý Viên Đã Làm Tôi Thay Đổi”

Chào chị, xin chị “bật mí” một chút về bản thân và gia đình của chị? Tôi sinh ra nơi một vùng quê ở Bình Thuận. Xứ đạo của tôi nhỏ nên thiếu cả linh mục chứ nói gì đến trường giáo lý bài bản. Vì Bố rối đạo nên …

Xem tiếp »

Hướng về ngày nhà giáo 20 -11

Kính thưa quý độc giả, Trong tâm tình hướng về ngày 20-11, ngày tri ân quý thầy cô giáo, chắc hẳn đã có không ít câu chuyện, lời thơ, điệu nhạc diễn tả lòng biết ơn này. Tuy nhiên, còn có những những thầy cô rất đặc biệt và cũng …

Xem tiếp »

Linh mục Louis Gendron, SJ – Khoa trưởng một phân khoa thần học độc nhất

Các độc giả của báo Le Brigand đã có dịp biết đến linh mục Louis Gendron, SJ trong thời gian ngài làm Giám tỉnh Dòng Tên Trung Hoa cho đến cuối năm 2011. Lúc đó ngài sống ở Macao, cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha và bây giờ thuộc …

Xem tiếp »

Một tu sĩ Dòng Tên người Burundi chuẩn bị để phục vụ ở Trung Quốc

Thầy Ladislas Nsengiyumva, SJ được Đức Tổng Giám mục Đài Bắc truyền chức phó tế tại nhà thờ Thánh Gia – Tỉnh Dòng Tên Trung Hoa năm 2015 Nói chuyện với thầy Ladislas Nsengiyumva, Dòng Tên Ở phân khoa thần học Dòng Tên thuộc Đại học Phụ Nhân* (Fu Jen) Đài …

Xem tiếp »

Ngắm xem cho tỏ tình yêu (18)

Xin được là… Con xin làm nén hương trầm Hiến mình làm lễ âm thầm dâng Cha, Xin là khúc hát lời ca Ngân nga tình Chúa tình Cha giữa đời, Con xin làm nến Chúa ơi Tiêu hao nến cháy dâng đời tri ân, Con xin làm tiếng chuông …

Xem tiếp »

ĐTC với cựu học sinh trường Dòng Tên: “Virus giêsu hữu” là sự thật luôn ở thế giằng co

VATICAN. Học trò của trường Dòng Tên là người luôn ở trong sự giằng co vốn đưa dẫn họ đến sự thật, họ sở hữu thứ “virus giêsu hữu” khi biết chiêm ngắm thực tại như nó là hầu nhận ra những bất công và lời mời gọi của Thiên …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo hội tuần qua (07.11.15 – 13.11.15)

ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH CÁC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP CUỘC SỐNG VATICAN. Đức Thánh Cha khuyến khích các Trung Tâm Trợ Giúp Cuộc Sống ở Italia tiếp tục hành động như những người Samaritano nhân lành trong cuộc sống xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên …

Xem tiếp »

Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng

VATICAN. “Đừng rơi vào hình thức ‘tôn thờ ngẫu tượng nội tại tính cục bộ’ cũng như tôn thờ những phong tục thói quen cố hữu. Nhưng thay vào đó, chúng ta phải luôn biết nhìn vượt lên trên: vượt ra khỏi nội tại tính cục bộ để vươn tới …

Xem tiếp »

Thánh Giuse Pignatelli: Người gìn giữ tinh thần của Dòng trong giai đoạn khó khăn (lễ nhớ ngày 14 – 11)

“Xác tôi làm mồi cho tôm cá hay giòi bọ cũng không quan trọng. Điều tôi ao ước hơn hết là được chết trong Dòng Tên với các anh em tôi.” Thánh Giuse Pignatelli sống trong những năm tháng đen tối nhất trong lịch sử Dòng Tên. Năm 1767, chính …

Xem tiếp »

Cáo Phó Cha Stêphanô Cổ Tấn Hưng SJ.

Cáo Phó Cha Têphanô Cổ Tấn Hưng

Xem tiếp »

Thánh Stanislaô Kostka: ‘Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn’. (Lễ nhớ ngày 13 – 11)

Thánh Stanislaô Kostka – Bổn mạng Tập sinh Dòng Tên “Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn”: đó là câu tâm niệm của thánh Stanislaô Kostka. Nhiều người quen nhìn vào các thánh Dòng Tên như những vị tử đạo, những nhà truyền giáo, những …

Xem tiếp »

Phúc tử đạo ngày nay

Người Việt chúng ta vui mừng vì có các vị Thánh Tử Đạo. Đó là tấm gương mọi thời cho con cháu. Nhìn lại hình ảnh của các Ngài, chúng ta học hỏi được thái độ từ bỏ để bước theo Thầy Giêsu. Có Vị dám từ bỏ địa vị …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (19): Thương chuộc kẻ làm tôi

Khi còn nhỏ đọc lời này trong kinh thương người có mười bốn mối, tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Đến khi trưởng thành tôi hiểu ra ý nghĩa của tình trạng nô lệ đã được viết trong cuốn sách lịch sử nhân loại như thế nào. Chế …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung ĐTC: Sự chung sống sẻ chia trong gia đình

VATICAN. Một gia đình không bao giờ ăn chung với nhau, hay không trò chuyện với nhau tại bàn ăn nhưng xem truyền hình, hay là sử dụng smartphone, thì đó là “một gia đình thiếu vắng tính gia đình”. Khi con cái gắn chặt với máy vi tính hay …

Xem tiếp »

Dâng hiến sáng tạo (16)

III. NHỮNG MẦM MỐNG ẤU TRĨ 3. Khuynh hướng thu mình hay lẩn tránh (withdrawal tendencies) Khuynh hướng đào thoát hay động năng lẩn tránh xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau và kết hợp với những đặc tính đủ loại của nhân cách. Cách chung, người sử dụng …

Xem tiếp »

Đức Giáo Hoàng tại Florence: Giáo Hội hòa nhịp với những thăng trầm của người dân

Với dòng người đông đảo trên đường phố, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiến vào sân vận động Florence trong chiếc xe popemobile. Bên trong, hàng ngàn người chào đón nồng nhiệt Đức Giáo Hoàng. Thậm chí, Ngài còn đùa vui bằng cách gây chút chú ý với mọi người, …

Xem tiếp »

Sức mạnh trong lời cầu nguyện!

Cuộc sống luôn bất ngờ khiến con người không thể kiểm soát được. Có những bất ngờ may mắn giúp tôi vui, nhưng không thiếu biến cố đau thương khiến tôi buồn. Dù vui hay buồn, tôi cũng được mời gọi hướng về Trời cao để cầu nguyện với Thiên …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa (19): Thương cho khách đỗ nhà

Lật lại câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giê-su, chúng ta thấy hình ảnh Mẹ Maria với thai nhi trong lòng, cùng thánh Giu-se đi tìm một chỗ trọ ở gần Bê-lem. Nhưng tất cả mọi cánh cửa đều đóng lại với hai người. Thánh Lu-ca kể lại rằng: “Bà …

Xem tiếp »