Lưu trữ hàng tháng: April 2016

Cha Filipe Ngô Minh (Gomez, SJ) thăm Đại Chủng viện Vinh Thanh

BUỔI CHIA SẺ CỦA LINH MỤC NGÔ MINH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại hội trường của Đại Chủng viện Vinh Thanh, linh mục Ngô Minh (tên thật là Filipe Gomez, SJ.) đã có buổi nói chuyện với quý thầy đại chủng …

Xem tiếp »

“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (01.5.2016 – Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C)

  “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (Ga 14, 23-29) 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? ” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu …

Xem tiếp »

Tình Yêu không phải dạng thường đâu

Khoảng 70.000 thanh thiếu niên tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Bầu không khí của Thánh Lễ đầy sinh động và vui tươi. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, con đường dẫn đến hạnh phúc chính là học …

Xem tiếp »

Hai mảnh đời – Hai thái độ sống

Cơn gió chiều mùa Thu Sài Gòn nhảy nhót trên những ngọn cây cao vun vút ngoài sân. Rồi chợt thấy tôi, nó lại cà tưng cà tưng từng bước theo tôi vào căn phòng của bệnh nhân suy thận. Vừa mở cửa, gió liền luồn qua khe tràn đầy …

Xem tiếp »

Dâng hiến sáng tạo (39)

VII. SÁNG TẠO TÍNH Sáng tạo tính là một biểu hiện của Thiên Chúa trong chúng ta. Là hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta phản chiếu quyền năng sáng tạo của Ngài, chúng ta gầy dựng một công trình, mà theo một nghĩa thần nhiệm nào đó, …

Xem tiếp »

Tìm gặp Thầy Giêsu để làm gì?

Hiện diện Mẹ và anh em của Thầy Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi …

Xem tiếp »

Giới thiệu phim NGÀY MỚI

Được gợi hứng từ những chuyển biến nội tâm và thay đổi đời sống thật nhờ Linh Thao, Truyền Thông Dòng Tên (SJVN) muốn chuyển tải sự biến đổi tích cực này qua thước phim ngắn. Trải qua các bài tập Linh Thao, người làm Linh Thao (thao viên) được …

Xem tiếp »

Những quà tặng cao quý của Chúa Thánh Thần

Mỗi người chúng ta được hiện diện trên cõi đời này là một món quà vô cùng cao quý của Thiên Chúa. Qua từng ngày sống, mỗi cá nhân chúng ta luôn có dịp khám phá ra biết bao điều mới mẻ nơi chính mình, mà chúng ta xác tín …

Xem tiếp »

Tâm tình gửi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Mẹ Maria yêu mến, Là người Công giáo, con được mời gọi qua việc chiêm ngắm ảnh tượng mà hướng tâm hồn lên Thiên Chúa tối cao. Chắc hẳn trong đời sống đức tin, ảnh tượng thánh giúp con cảm nhận nhiều hơn sự gần gũi của Thiên Chúa. Vì …

Xem tiếp »

Lòng thương xót ư ? Tôi chẳng cần !

Cuộc sống của tôi vốn tự do, tôi có quyền định đoạt tất cả; những gì tôi chọn, ấy là điều tốt nhất và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Tự do lớn nhất của tôi là khước từ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa …

Xem tiếp »

Hội Sinh viên Công giáo Vinh kỷ niệm 20 năm thành lập

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh đã tổ chức 2 ngày gặp gỡ tất cả 15 tổ sinh viên trực thuộc Hội trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông tại giáo xứ Làng Anh, giáo hạt Cửa Lò, …

Xem tiếp »

Bớt ảo tưởng đi!

  Ta thường hay ảo tưởng về chính mình. Có đôi khi ta cứ ngỡ rằng mình là người quan trọng lắm, như thể mọi thứ trong vũ trụ này phải quy hướng về ta, để ý đến ta. Cả khi buồn lẫn khi vui, lúc thành công cũng như …

Xem tiếp »

Câu chuyện về chú Thành

Thường thì người bệnh rất ám ảnh với cảm giác bất lực. Tuy nhiên, chú Thành thì khác. Lần đầu gặp chú trong bệnh viện, tôi còn nhớ như in dáng vẻ hoạt bát và suy nghĩ lạc quan của chú. Chú Thành hoạt bát trong cách mà chú tự …

Xem tiếp »

Hòa Minh, kỷ niệm một năm, đặt viên đá xây nhà mục vụ

Ngày 24/04, giáo họ Hòa Minh kỷ niệm 1 năm thành lập và cử hành nghi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà mục mục. Ngay từ sáng đông đảo giáo dân trong giáo họ và các vị khách mời đã tập trung tại sân nhà thờ để …

Xem tiếp »

Sự đáp trả của Thiên Chúa

Đã nhiều lần, chúng ta nài van một điều gì đó nơi Thiên Chúa mà dường như chúng ta không nhận được như ý mình. Có phải Thiên Chúa đã không nghe đến lời kêu xin của chúng ta, hay vì lòng chúng ta chưa đủ tha thiết với Ngài? …

Xem tiếp »

Đức Tin và Giới Trẻ (6)

Sáng Chúa nhật 13-3-2016, tại Học Viện Dòng Tên, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. đã chia sẻ với các bạn sinh viên Công Giáo Thủ Đức về chuyên đề: “Đức Tin và Giới Trẻ”. Cha giải đáp nhiều thắc mắc của các bạn trẻ. Chúng tôi xin trích nơi …

Xem tiếp »

Mùa hoa đang về tại giáo họ Hòa Chúng …

Xem tiếp »

Con đi tìm xem con đang tìm gì?

Hiện diện Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên Đền Thờ. Người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan …

Xem tiếp »

“Mình chia tay em nhé”

Mình chia tay em nhé! Chia tay chỉ đơn giản là ta xa nhau thôi.  Anh và em sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng với tư cách khác, với một bộ mặt khác. Chia tay nghĩa …

Xem tiếp »

Bàn tay mẹ, gót chân cha

Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay thật sốt sắng với ý chỉ cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Rảo mắt nhìn quanh, khi hết thảy mọi người đều chăm chú nguyện cầu, bất chợt, một đôi bàn tay cáu bẩn đập vào mắt; đôi tay của một …

Xem tiếp »

Lòng thương xót Chúa

Lạy Chúa, là một nữ tu, có đôi lúc con cảm thấy trong con ước mong được quan tâm từ một ai đó bên ngoài. Con muốn được biết đến, muốn được công nhận… Điều đó thách đố con phó thác hơn vào Tình Yêu của Chúa. Trong cám dỗ …

Xem tiếp »

Cuộc sống nơi bệnh viện về đêm…

Bệnh viện, hai từ mà có lẽ không ai mong muốn phải nhắc đến trong cuộc sống của mình. Dẫu vậy, có lúc bệnh viện lại trở nên quen thuộc, thậm chí nó trở thành “ngôi nhà” đối  với những ai không may mắn gặp phải cơn hoạn nạn. Tôi …

Xem tiếp »

Thư gửi cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp!

Cha Phanxicô Xaviê kính yêu, Hẳn là người Công giáo và bà con lương dân nào cũng rất yêu mến cha như một chứng nhân đức tin trên quê hương đất nước chúng con. Là mục tử của Chúa, cha quyết tâm sống chết với đoàn chiên của mình. Khi …

Xem tiếp »

Lời hứa yêu thương

            Lời hứa mà đôi bạn trẻ trao nhau trong ngày hồng phúc có được chân thật không, khi mà ngày nay tình trạng đổ vỡ của các gia đình đã đến mức báo động? Phải chăng lời hứa ấy được xem như một thủ tục hay một nghi lễ …

Xem tiếp »

Có cách nào để trẻ nhỏ ngoan ngoãn tham dự thánh lễ?

Sau bài “Có nên đưa trẻ nhỏ đi lễ ngày Chúa Nhật?”, chúng tôi nhận được nhiều lời nhận xét. Dưới đây, chúng tôi xin trích lại một bài góp ý để hy vọng các trẻ nhỏ nhận được niềm vui khi tham dự thánh lễ với cha mẹ của …

Xem tiếp »

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 04/2016 (số 12)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 19/04/2016

Xem tiếp »

Lý trí thuần túy – Lý trí tương giao

“Lý trí tương giao” trong “Lý thuyết về hành vi tương giao” của Habermas – – – I. Khái niệm “lý trí tương giao” 1. Lý thuyết về hành vi tương giao là hướng tiếp cận mới 2. “Lý trí tương giao” là nguyên lý có tính lượng giá II. …

Xem tiếp »

Dâng hiến sáng tạo (38)

VI. HƯỚNG DẪN TÂM LINH Lúc nào phải chỉ bảo? Lúc nào phải đưa ra những lời chỉ bảo và lúc nào phải tránh. Rất khó mà biết. Bao lâu có thể, nên giữ thinh lặng, vì một lý do đơn giản: đưa ra những chỉ dẫn là một cách …

Xem tiếp »

Các em tìm gì ở cuộc đời?

“Đ… m…! Nó bảo không có xe. Đ… m… nó chứ! Đ… m…! Tao … Đ… m…! …” Đó là một câu nói mà các em cho là rất bình thường. Từ nhỏ, các em đã quen với kiểu nói mà một câu phải đệm ít là vài ba tiếng …

Xem tiếp »

ĐTC Phanxicô niềm nở đón tiếp những người tỵ nạn

Hôm nay (16-4), Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón 12 người tị nạn Syria đến Rome. Sau chuyến viếng thăm các hòn đảo của Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng nhân đạo, Ngài đã cứu họ khỏi một trại tập trung ở Lesbos. 12 người tị nạn đã đến Rome …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tròn 89 tuổi

[youtube]https://youtu.be/MjFrEIpeuzw[/youtube] Hôm nay, thứ bảy ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tròn 89 tuổi. Ngài cử hành sinh nhật trong âm thầm, tương tự như cách mà Ngài đã sống kể từ khi từ nhiệm triều đại giáo hoàng ba năm trước đây. Đức Thánh Cha Bênêđictô …

Xem tiếp »

Con muốn trở thành nữ tu!

Con gái của tôi và tôi đi lễ sớm. Chúng tôi thấy 3 nữ tu bước vào nhà thờ và ngồi chung với nhau. Con gái tôi lập tức để ý và háo hức hỏi: “Bố ơi, nhìn kìa, đó là các Ma-sơ!” Chắc lát nữa con sẽ nói chuyện …

Xem tiếp »

Những mảnh đời cần “lửa”

Trên chiếc ghế gỗ bên cạnh khung cửa sổ nho nhỏ, nó ngồi gặm nhấm từng chữ trong cuốn “Hữu thể và Thời gian”. Nó như chìm ngập trong biển suy tư về những vấn đề của cuộc sống mà cuốn sách gợi lên. Ánh nắng le lói màu vàng …

Xem tiếp »

Mười điểm chính của Tông huấn Amoris Laetitia

WHĐ (10.04.2016) ­­– Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia (Niềm vui Tình yêu) của Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được công bố ngày thứ Sáu 08 tháng Tư 2016. Tông huấn là thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình: Khoá ngoại …

Xem tiếp »

Có thật Kinh Thánh là Lời của Chúa không?

Có một người vô thần trêu người bạn mình là một tín hữu Công Giáo: Người vô thần: Tôi thấy ông thật ngớ ngẩn. Tin vào những điều tầm phào. Người Công Giáo: Tôi tin tầm phào cái gì? Người vô thần: Rõ ràng cuốn sách Kinh Thánh gì gì …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha: 7 lời khuyên về cung cách ứng xử khi gặp tranh cãi trong đời sống hôn nhân

[youtube]https://youtu.be/Dc1-eWyy1DQ[/youtube] Trong Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui Yêu thương), Đức Thánh Cha đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các cặp vợ chồng. Ngài đề xuất một chiến lược khả thi cho những hoàn cảnh khó khăn.   Đức Thánh Cha nói rằng, khi tranh cãi, có nhiều …

Xem tiếp »

Đức tin là ân ban

Chiều nay mưa thật to, nó ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của nó như mũi tên  xuyên thẳng qua “tấm mành mưa” rồi lao vun vút vào khoảng không gian vô định… Nó hồi tưởng về lần gặp anh chị Nguyên tại bệnh viện đa khoa …

Xem tiếp »

Lòng thương xót vượt trên tất cả

Có bao giờ bạn nghĩ rằng hạnh phúc mà bạn có được, dù là nhỏ nhoi nhất, đều bởi Thiên Chúa mà đến? Trong những khoảnh khắc chúng ta tưởng chừng như vô vọng nhất, thì chính Thiên Chúa lại cho sự sáng vụt lóe lên. Trong những lúc mà …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung với ĐTC 13.04.2016: Cả những người tội lỗi cũng đồng bàn với Thiên Chúa

VATICAN. “Cả những người  tội lỗi cùng đồng bàn với Thiên Chúa…Giáo Hội không phải là một cộng đồng của những người hoàn hảo, nhưng là những môn đệ đang lữ hành vốn bước theo Đức Giêsu bởi vì họ nhận ra mình là tội nhân và cần đến sự …

Xem tiếp »

Biết trân trọng Tình yêu

Tình yêu là một món quà vô cùng cao quý mà Thên Chúa ban tặng cho con người. Chính tình yêu làm cho sự sống của chúng ta trở nên đúng nghĩa của nó. Sự hiện hữu của chúng ta sẽ chẳng còn giá trị gì nếu vắng bóng tình …

Xem tiếp »

Chúa ơi, bố con sống lại rồi!

Con có bố, mà dường như không có bố. Con có đây, mà hình như không có con. Con nói thế, vì là con gái đã hơn 30, mà con mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa đời mình cách đây 7 năm, và cảm nhận tình thương của …

Xem tiếp »

Có nên đưa trẻ nhỏ đi lễ ngày Chúa Nhật?

Anh chị thân mến, Anh chị hạnh phúc bên đứa con xinh gái. Là gia đình đạo đức, mỗi Chúa Nhật anh chị đều đưa em bé đi tham dự thánh lễ. Không riêng anh chị, tôi thấy nhiều bậc cha mẹ cũng đưa con mình đến nhà thờ để …

Xem tiếp »

Tại sao Chúa không hiện ra hay làm nhiều dấu lạ để khiến nhiều người tin vào Ngài?

Xã hội bây giờ là xã hội vô thần rồi, họ cứng lòng tin lắm. Với lại hồi đó nếu Chúa không hiện ra với các tông đồ thì các Ngài cũng không tin Chúa đâu. Vậy chăng bây giờ Chúa cũng cho tổ tiên họ về nói với họ …

Xem tiếp »

Hoa trái của Tình yêu

Tình yêu luôn là cái đích cho tất cả những ai còn đang lữ thứ nơi trần gian. Thế nhưng có phải tất cả đều hướng đến một tình yêu đích thực và tình yêu ấy có trọn vẹn để rồi mang đến những hoa trái của con tim chân …

Xem tiếp »

Lời tình nơi bãi biển

Sau một đêm vất vả nhưng không bắt được con cá nào, các tông đồ chèo thuyền vào bờ trong tâm trạng u buồn về tinh thần, đói lả về thân xác. Nghe theo lời khuyên của một người lạ, họ quyết định thử thả lưới lần cuối với chút …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo hội tuần qua (01.04.16 – 08.04.016)

ĐỨC HỒNG Y GEORGES COTTIER QUA ĐỜI VATICAN. ĐHY Georges Cottier, người Thụy Sĩ, nguyên Thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, đã qua đời trong đêm 31.03 rạng ngày 01.04, hưởng thọ 94 tuổi. ĐHY thuộc Dòng Đa Minh, đậu tiến sĩ thần học tại Roma và tiến sĩ …

Xem tiếp »

Đời sống quan trọng hơn Tổ chức

“Lý trí tương giao” trong “Lý thuyết về hành vi tương giao” của Habermas – – – I. Khái niệm “lý trí tương giao” 1. Lý thuyết về hành vi tương giao là hướng tiếp cận mới 2. “Lý trí tương giao” là nguyên lý có tính lượng giá II. …

Xem tiếp »

Kinh Cầu nguyện với Thánh Gia

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse, Trong các Ngài, chúng con chiêm ngắm được sự huy hoàng của tình yêu đích thực; chúng con hướng về các Ngài với tấm lòng tin tưởng. Kính lạy Thánh Gia Nazarét, Xin cũng ban cho gia đình chúng con, nên …

Xem tiếp »

Điểm dừng

Trong cuộc sống bề bộn của chúng ta, đã không ít lần chúng ta đã gặp phải những chuyện đau lòng. Câu chuyện ấy có thể xảy ra với chính bản thân chúng ta, hay với một người thân mà chúng ta quen biết. Những lúc như thế, lòng chúng …

Xem tiếp »

“Xác loài người ngày sau sống lại” – Là xác nào sống lại?

Xin cho con hỏi trong kinh Tin Kính, có tín điều “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Cha xứ dạy chúng con rằng chúng ta sẽ không sống lại với thân xác hiện nay vì nó đã bị hoen ố bởi tội lỗi rồi nhưng thân xác …

Xem tiếp »

Tông Huấn mới của Đức Thánh Cha: “Niềm vui Yêu thương”

Tông Huấn mới của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố sáng ngày 8-4-2016, tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Văn kiện này đúc kết thành quả của hai Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình do Đức Thánh Cha triệu tập năm 2014 và 2015. Tông huấn gồm …

Xem tiếp »

Hình ảnh hai nhóm sinh viên Công Giáo mừng lễ chung tại giáo xứ Sầm Sơn, Thanh Hóa

Từ 14h30 chiều ngày 02/04 cho đến 14h30 chiều ngày 03/04, hai nhóm sinh viên Công Giáo – nhóm SVCG Thanh Hóa tại Quê Nhà và nhóm SVCG Phú Mỹ, Hà Nội – mừng lễ chung với nhau tại giáo xứ Sầm Sơn, giáo phận Thanh Hóa. Có lẽ, cái …

Xem tiếp »

Đức Tin và Giới Trẻ (5)

Sáng Chúa nhật 13-3-2016, tại Học Viện Dòng Tên, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. đã chia sẻ với các bạn sinh viên Công Giáo Thủ Đức về chuyên đề: “Đức Tin và Giới Trẻ”. Cha giải đáp nhiều thắc mắc của các bạn trẻ. Chúng tôi xin trích nơi …

Xem tiếp »

Viết cho Em: Tuổi 18

Tuổi 18 – thời điểm được xem là bước ngoặt của cuộc đời, khi mọi thứ đang đợi chờ ở ngưỡng cửa của sự quyết định. Tuổi 18 như người ta thường nói là tuổi “vào đời”, bước qua ngưỡng cửa của tuổi trẻ hồn nhiên, tiến vào thế giới …

Xem tiếp »

Một chút suy tư về đức tin

– Con muốn về! – Tại sao thế con? – Con không muốn theo đuổi nữa! – Vì sao? – Con không muốn! – Thế trước kia vì sao con lại muốn theo đuổi? Con muốn theo đuổi làm gì? – Con muốn theo đuổi vì con muốn phục vụ …

Xem tiếp »

ĐTC Phanxicô gặp gỡ và chúc lành cho cô bé sắp bị khiếm thị

[youtube]https://youtu.be/_ilk8ObzNG8[/youtube] Em Lizzy Myers, 5 tuổi, đã hoàn thành giấc mơ của mình khi được gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Giáo Hoàng hỏi: “Lizzy. Con đang làm gì ở đây?” Trong một vài năm nữa, bé gái này sẽ hoàn toàn mất khả năng thị giác và thính giác …

Xem tiếp »

Tiếp kiến chung ĐTC: Đừng xét đoán vì tất cả đều là tội nhân

VATICAN. “Mỗi người chúng ta cần tự chất vấn mình: “Vâng, người đó là một tội nhân. Còn tôi thì sao?” Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng tất cả đều đã được tha thứ… Chúng ta không được sợ hãi để nhận ra và thú nhận mình …

Xem tiếp »

Kitô hữu sống sự hòa hợp của Thần Khí chứ không phải sự yên ổn do thỏa hiệp

VATICAN. “Không thể lẫn lộn sự hòa hợp ngự trị trong cộng đoàn Kitô hữu, là hoa trái của Thần Khí, với sự ‘yên ổn’ có được do dàn xếp, thương lượng thường che đậy đi những xung đột và chia rẽ bên trong. Một cộng đoàn được hợp nhất …

Xem tiếp »

Khoảnh khắc gặp Ngài

Từng khoảnh khắc trong cuộc sống luôn đem lại cho chúng ta một giá trị đích thực nào đó, mà chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta câu trả lời. Cái khoảnh khắc chỉ trong một giây thôi, Maria quay lại nhìn thấy Đấng Phục Sinh, mà trước đó …

Xem tiếp »

Nhóm sinh viên công giáo Thanh Bình – Đà Nẵng

Chuyến đi từ thiện kết hợp hội trại truyền thống tại một giáo xứ vùng núi, Lăng Cô, giáo phận Huế. Vài nét về nhóm sinh viên công giáo (SVCG) Thanh Bình – Đà Nẵng, Nhóm SVCG Thanh Bình là một trong 9 nhóm thành viên của nhóm SVCG Đà …

Xem tiếp »

Ý chỉ cầu nguyện tháng Tư của Đức Thánh Cha Phanxicô

VATICAN. Trái đất là quà tặng của Thiên Chúa và món quà ấy phải mang lại lợi ích cho hết mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như thế trong đoạn video ý chỉ cầu nguyện tháng Tư. Trong tháng này, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện …

Xem tiếp »

Viết tiếp phần kết

Dường như phần đa những người kitô hữu đều biết phần kết luận của đoạn Tin Mừng nói về dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu nhưng liệu rằng đó phải chăng là cái kết cuối cùng. Buổi tĩnh nguyện hôm nay mời gọi các bạn trẻ đến từ 5 nhóm …

Xem tiếp »

Ngôn ngữ từ đúng/sai tới thấu hiểu

“Lý trí tương giao” trong “Lý thuyết về hành vi tương giao” của Habermas – – – I. Khái niệm “lý trí tương giao” 1. Lý thuyết về hành vi tương giao là hướng tiếp cận mới 2. “Lý trí tương giao” là nguyên lý có tính lượng giá II. …

Xem tiếp »

Tàu xa

Có những con người, có những cuộc đời. Có những con tàu, có những hành trình. Con người đi trên những con tàu, cuộc đời gắn với những hành trình. Nói khác đi, con người ví tựa con tàu đang rong ruổi những hành trình cuộc đời. Tháng ba vội …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Lòng Thương Xót

VATICAN. Đừng bao giờ mệt mỏi kín múc lòng thương xót nơi Thiên Chúa Cha và đem nó đến cho toàn thế giới, sống thương xót và phổ biến sức mạnh của Tin Mừng khắp nơi. Đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh …

Xem tiếp »

Thư chúc mừng mẹ sinh ra năm em bé đáng yêu!

Chị Manita thân mến, Chúng tôi chúc mừng và chia vui cùng với gia đình chị, bởi từ đây vợ chồng chị sống hạnh phúc với năm cô công chúa vừa mới chào đời. Là người mẹ Ấn Độ vừa sinh tự nhiên ra năm cô con gái chỉ trong …

Xem tiếp »

Hạnh phúc không ở đâu xa!

Cuộc sống có những thứ người ta không thể cân-đong-đo-đếm. Không phải vì chúng quá nhẹ hay quá nhỏ nhưng vì chúng rất lớn, lớn đến vô giá và rất thiêng liêng. Tôi muốn nói đến điều ai cũng ước mong và nâng niu, đó là hạnh phúc. Một giám …

Xem tiếp »

Phải rồi, mình đã lớn!

Bỗng một ngày, ta chợt nhận ra: mình đã lớn! Ta nhận ra điều này như một chân lý vào một thời khắc nào đó mà ta chẳng có một sự chuẩn bị nào. Thời gian lặng lẽ trôi, chậm rãi và nhẹ nhàng, đến độ không hề làm ta …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo hội tuần qua (23.03.16 – 31.03.16)

ĐỨC THÁNH CHA LÊN TIẾNG TRONG NHỮNG VỤ KHỦNG BỐ GẦN ĐÂY ROMA. Đức Thánh Cha tái bày tỏ đau buồn và nghiêm khắc lên án các vụ khủng bố tại Bruxelles (Bỉ) hôm 22-3, tại I-rắc hôm 25.3 và tại Pakistan hôm 27.03 vừa qua. Đức Thánh Cha nói: …

Xem tiếp »

GX. Thiên Thần: Hình Ảnh Tuần Thánh

CHÚA NHẬT LỄ LÁ THỨ NĂM TUẦN THÁNH THỨ SÁU TUẦN THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH GIÁO KHU GIUSE Bản tin giáo xứ Thiên Thần.                  

Xem tiếp »

Quốc gia nào yêu mến Đức Thánh Cha nhất?

Bạn thử nghĩ xem, quốc gia nào yêu mến Đức Thánh Cha Phanxicô nhất? Quê hương Argentina của Ngài? Mexico hay Philippines? Cuộc thăm dò ý kiến toàn cầu được tổ chức WIN / Gallup International thực hiện, cho thấy câu trả lời ngạc nhiên: Bồ Đào Nha là quốc …

Xem tiếp »

Logo chính thức của Truyền Thông Dòng Tên

Kính thưa quý vị độc giả, Chúng tôi xin trân trọng kính báo để quý vị được biết. Tên gọi chính thức của Truyền Thông Dòng Tên là SJVN với logo đi kèm là: hoặc đảo màu:   và trong trường hợp cần hình logo nhỏ, đòi hỏi nét vẽ …

Xem tiếp »

Chuyện lòng Chúa thương xót

                                                                                                                               MM Tân, S.J. Nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, trong ngôi nhà thờ tạm, Cả đoàn người hơn 170 người già trẻ lớn bé nối tiếp nhau, tiến đến bên dòng suối thanh tẩy, trong đêm vọng Phục sinh, để xin ơn  đức tin, để tất …

Xem tiếp »