Lưu trữ hàng tháng: October 2020

Nên Thánh nhờ làm người như Giêsu

  ĐỨC CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH Trong Kinh Thánh Cựu Ước, qôdes קֹ֑דֶשׁ hay qados קָדֹֽשׁ để chỉ phẩm tính thánh thiện. Từ này bắt nguồn từ động từ qadas קָדַ֥שׁ có nghĩa là tách khỏi cái phàm tục, để thuộc về cái thánh thiêng (separate, single out).[1] Khi động …

Xem tiếp »

Nên Thánh

            Xin cho tôi được nên thánh như lời Chúa Giêsu mời gọi, nên giống Ngài ngày một hơn.   1. Thiên Chúa mời gọi mọi người nên thánh “Hãy nên thánh vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Thánh” (Lv 19, 2). “Các …

Xem tiếp »

Đường Hẹp – Con đường nên Thánh

Mt 7:13-14: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” Các bạn trẻ thân mến! …

Xem tiếp »

Đồng hương với các Thánh

Trong thư gửi tín hữu Êphêxô, thánh Phaolô đã viết rằng: “Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa…” (Ep 2,19-20). Suy ngẫm về việc mình là đồng hương …

Xem tiếp »

Cha Tôi

  Ánh bình minh dần lên như mọi ngày Trải ánh vàng trên màu xanh lá lúa, Vùng thôn quê mang đậm sắc yên bình Và nơi ấy cha tôi còn mưu sống.   Mái tóc đen giờ đã dần phai sương, Tay chai sần hằn lên những lao nhọc, …

Xem tiếp »

Mẹ vẫn ở cùng con

Trong một dịp được viếng trung tâm hành hương Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, có nhiều điều khiến tôi phải bất ngờ, và cảm xúc ấy vẫn lưu giữ trong tôi đến hiện tại, như những cảm nghiệm cá nhân quý báu mà Chúa nhắn nhủ đến tôi qua …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 31-10

☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 31-10-2020 ⏰ 📖(Lc 14,1.7-11)📖 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn …

Xem tiếp »

Sự chết và ý nghĩa đời người

  Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.   Giở trang sách của cuộc đời, tôi đọc được mấy hàng tâm sự của Alfred Delp, một linh mục dòng Tên, bị Đức quốc xã bắt giam ở Bá-Linh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trước khi bị tử hình vào …

Xem tiếp »

Bức thư gửi lên Thiên Đường

  Chúa ơi, Chúa có khỏe không?  Đã lâu rồi con chưa được gặp Chúa, con nhớ Chúa lắm…    Trong lòng con có nhiều chuyện lắm Chúa ơi, con ước ao được gặp Chúa, nói ra hết tất cả….Chúa dành chút thời gian cho con nhé!!!    Mấy tuần …

Xem tiếp »

Bữa tiệc Nước Trời (Ngày 31 tháng 10 năm 2020 -Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Bữa tiệc Nước Trời (Lc 14, 1.7-11)   1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ …

Xem tiếp »

Làm thế nào để vào thiên đàng?

Thiên đàng là một cách nói khác của Nước Trời hay Nước Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, thiên đàng là đích đến mà họ mong chờ bởi lẽ họ tin rằng thiên đàng là nơi chốn của hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cữu. Người ta thường thắc …

Xem tiếp »

Hiểu lầm

Vầng dương thức giấc, màn đêm vội vàng gói ghém những mẩu tàn tích nhá nhem rồi nhanh chóng thu mình vào các góc khuất của cuộc đời. Sinh thong thả mở cặp mắt vàng đục hướng về phía âm thanh ken két của cánh cửa phòng giam vốn lâu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-10

☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 6, 30-10-2020⏰ 📖(Lc 14,1-6)📖 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông …

Xem tiếp »

Lề luật và sự sống (Ngày 30 tháng 10 năm 2020 -Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Lề luật và sự sống (Lc 14, 1-6)   1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.3 Người lên tiếng …

Xem tiếp »

Trẻ nhỏ hôm nay thế nào?

Trong những ngày mưa vừa qua, tôi có dịp đồng hành với các em nhỏ nơi điểm tông đồ cuối tuần, nghĩa là quan sát, tương tác và hòa nhập với chúng. Tôi thấy lòng mình nhận được nhiều niềm vui thật đơn sơ từ các em nhỏ, và trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-10

☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ❤️Thứ 5, 29-10-2020❤️ 📖(Lc 13,31-35)📖 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay …

Xem tiếp »

“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (29.10.2020 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Lc 13, 31-35) Vua Hê-rô-đê và “Con Cáo” Vua Hê-rô-đê đã chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả và giờ đây, theo những người Pha-ri-sêu, nhà vua lại còn muốn giết cả Đức Giê-su nữa! Có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-10-2020 (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

Xem tiếp »

Tháng Này

Tháng này buồn lắm Mẹ ơi! Miền Trung lũ lụt khắp nơi đau lòng, Bao người trôi nổi trên sông. Trong lòng ngập lút niềm mong bến bờ. Tháng này người đợi người chờ. Mẹ con, chồng vợ đợi chờ thấy nhau. Ngước về ngăn cách rất mau, Tìm đâu …

Xem tiếp »

« Người chọn lấy mười hai ông » (28.10.2020 – Lễ Thánh Simon và thánh Giu-đa Tông Đồ)

« Người chọn lấy mười hai ông » (Lc 6, 12-19)   12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Phúc thay ai xây dựng hòa bình

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến, Nếu có một lúc nào đó chúng ta thử đặt mình như một người đứng bên ngoài để quan sát thế giới sống của con người, chúng ta sẽ thấy gì? Thế giới con người đa dạng và khác biệt biết bao. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 27-10-2020⏰ 💫(Lc 13,18-21)💫   Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành …

Xem tiếp »

“Nước Trời giống như…” (27.10.2020 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  “Nước Trời giống như…” (Lc 13, 18-21) 18 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 26-10-2020⏰ 🌟(Lc 13,10-17)🌟 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 15): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (4)

Ma quỷ có thể nhập vào người không? Nếu ma quỷ nhập vào người, thì phải làm gì? Mời quý vị lắng nghe Cha Toàn giải đáp.

Xem tiếp »

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Dòng Tên Tại Manila, Phi Luật Tân

Video Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế   Lúc 9 giờ sáng (giờ Manila) ngày 24 tháng 10 năm 2020, tại nhà thờ Gesù thuộc Đại học Ateneo de Manila, Dòng Tên Phi Luật Tân, Đức Cha Honesto Ongtioco, Giám mục giáo phận Cubao đã truyền chức Phó tế cho …

Xem tiếp »

Người phụ nữ còng lưng (26.10.2020 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

Người phụ nữ còng lưng (Lc 13, 10-17)   10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên …

Xem tiếp »

Vùng Trời Nước

Bão đến thổi bay một vùng trong khoảnh khắc Đặt để con người có được chọn lựa đâu? Thổi vắng bóng người, tiếng cười nơi thôn xóm, Thổi bay sự sống, nhưng ký ức vẫn còn. Bão đến rắc gieo những chân trời huỷ diệt, Cuốn lấy bình yên, cả …

Xem tiếp »

Thánh lễ tạ ơn 25 năm linh mục của cha Giuse Hoàng Văn Quảng S.J.

“Đức mến thì cao trọng hơn cả” (1 Cr 13,13) (28.10.1995 – 28.20.2020) Hòa cùng tâm tình của Đức Maria trong từng chuỗi Mân Côi của cuộc đời mình, Cha Giuse Hoàng Văn Quảng S.J. dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn 25 năm hồng ân linh mục tại Thánh …

Xem tiếp »

Hai điều răn (25.10.2020 – Chúa nhật 30 Thường niên năm A)

Lời Chúa: (Mt 22, 34-40) 34 Một hôm, khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, …

Xem tiếp »

“Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (25.10.2020 – Chúa Nhật XXX Thường Niên, năm A)

  “Điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Mt 22, 34-40 Ba nhóm người Ngay trong câu đầu tiên và chỉ trong một câu, bài Tin Mừng nêu ra ba nhóm người: “Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu …

Xem tiếp »

Đời sống gia đình trẻ và những điều “không như là mơ”

Người xưa có câu: “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, và đó là điều mà hầu hết ai cũng trải qua. Đó không chỉ là biến cố lớn đối với những chàng trai, cô gái nhưng còn là sự kiện quan trọng của cả gia đình, dòng họ. …

Xem tiếp »

Đại dương chính là lá phổi của trái đất

ĐỌC Chương 1, mục 3: Đánh mất đa dạng sinh học Đức giáo hoàng Phanxicô đã không ngần ngại khi bàn đến sự đánh mất đa dạng sinh học: “Mỗi năm chúng ta đều có thể chứng kiến sự biến mất của hàng triệu loài động thực vật mà chúng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 24-10-2020 (Lc 13,1-9) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông …

Xem tiếp »

Thanh xuân và những con đường

Thanh xuân năm ấy, từ những nẻo đường xa xôi, chúng ta tới thành phố này rồi gặp nhau trên một con đường. Có kẻ mới chập chững bước vào nơi mình vẫn luôn mơ – đại học, kẻ khác đang chật vật mài đũng quần trên ghế giảng đường, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-10-2020 (Lc 12,54-59)  Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời …

Xem tiếp »

Chỉ Một Tình Yêu

Trong đại dịch Covid-19, có lần tôi ngồi trò chuyện với một người bạn nước ngoài về chuyện chiếc khẩu trang. Không chỉ ở Việt Nam, ở bên phương Tây, chuyện đeo khẩu trang cũng được quan tâm nhiều. Khi đại dịch Covid-19 hoành hành, dường như ở đâu cũng …

Xem tiếp »

Tôi thấy gì trong cơn lũ?

Anh chị em tôi tại Miền Trung Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lịch sử. Tôi đã và đang thấy gì trong cơn lũ ấy? Tôi thấy những dòng nước trắng xóa đang dần thay chân cho đất liền và các ngôi nhà. Nước lênh …

Xem tiếp »

Áo dòng xanh trên dòng nước lũ

  Có mặt trên trận chiến sinh tử trong những ngày đầu lũ Chị là hiện thân của tình yêu giữa muôn ngàn khổ đau. Áo dòng xanh giữa dòng nước đục ngầu Chị trao gửi tình thương và lời an ủi. Trên chiếc bè chuối, đưa mắt nhìn về …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 22-10-2020 (Lc 12,49-53) “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! …

Xem tiếp »

Tuổi già

  *** “Nếu đã biết một ngày tôi sẽ chết, Thì hôm nay tôi đã sống hay hơn” *** Lá vàng rơi trước hàng ba, Gợi lên cảm thức tuổi già đến nơi. Một đời đã chẳng nghỉ ngơi, Đến hồi lực kiệt, một hơi chẳng còn. Tiếc chăng khi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 21-10-2020 (Lc 12,39-48) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì …

Xem tiếp »

Thư gửi Vợ

Bà xã yêu dấu của anh, Chẳng phải vì hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam anh mới nhớ tới em đâu. Anh vẫn nhớ và biết ơn em nhiều trong suốt cuộc đời. Nhưng anh muốn mượn cơ hội ngày 20/10 này để nhắn gửi đến em những …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 20-10-2020 (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy …

Xem tiếp »

Kể cho nhau chuyện về một con tim biết lắng nghe

  Khánh nhật Truyền giáo, ngày Chúa nhật 18 tháng 10 năm nay, Hội Thánh cử hành ngày truyền giáo, vì thế tháng 10 được kể là tháng đặc biệt dành cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Nhân đây anh chị em chúng ta, những người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10

☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 19-10-2020⏰ 🌍(Lc 12,13-21)🌍 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “ThưaThầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài chotôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiệnhay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 15): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (3)

Ngày nay nhiều người thờ ma quỷ để được ma quỷ giúp nhờ quyền năng của mình. Vậy tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ lộng hành như vậy?

Xem tiếp »

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Ngày 19 tháng 10 năm 2020 – Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên)

  Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Lc 12, 13-21)   13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia …

Xem tiếp »

Đừng…

———– Đừng để ai trở thành ưu tiên sống, Khi chính ta, một lựa chọn mà thôi. Hãy quan tâm đúng cách và đúng người, Mỗi tương quan, cân bằng là đẹp nhất. Đừng dài dòng, giải thích với một ai, Người thích ta, họ vốn không cần đến, Người …

Xem tiếp »

Ròm: chạy lom khom

Sau những bước chạy như tên bay của Phúc và Ròm vì bọc tiền mưu sinh, màn ảnh khép lại, có lẽ trong ta có ít nhiều cảm xúc đan xen và đủ thứ suy nghĩ chê khen. Có thể Ròm chưa trọn vẹn chưa mãn nhãn như những gì …

Xem tiếp »

Đêm!

Tiếng mưa xối xả bên ngoài, tiếng gió rít từng cơn qua từng then cửa sổ. Đêm tháng 10 ở Huế canh cánh lòng người. Họ nói Huế buồn lắm, cứ mỗi độ tháng 10 là buồn thúi đất thúi ruột. Mà không riêng chi Huế, toàn dãi đất miền …

Xem tiếp »

« Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa » (18.10.2020 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm A)

  « Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa » (Mt 22, 15-21) Hai nhóm Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê « Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy ». Và cái bẫy họ giăng ra lần …

Xem tiếp »

Một tình yêu mãi mãi có còn không?

Liệu có còn nên tin vào tình yêu? Ai cũng muốn yêu, thèm yêu và biết rằng chỉ khi yêu, cuộc sống mới làm nên ý nghĩa. Nhưng người ta không cần một tình yêu tạm bợ, nhất thời, nông nổi; người ta càng không muốn tình yêu bị pha …

Xem tiếp »

Điểm tựa Giêsu

  Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có quá nhiều mối bận tâm, vì tôi bận thỏ thẻ với đời rằng tôi yêu cuộc đời này từ trong tình yêu thương của ba mẹ, từ những món quà tôi được ban nhận và cả tuổi thơ chất đầy ư ắp …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-10

🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 7, 17-10-2020⏰ 💌(Lc 12,8-12)💌 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Phúc thay ai khao khát sự công chính

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến, Được sống như một người công chính lương thiện là một trong những khao khát căn bản và chính đáng nhất của con người. Nhân di sơ tính bản thiện. Cho dù con người có bị chìm ngợp giữa vòng vây bọc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 16-10-2020 ⏰ 📖(Lc 12,1-7)📖 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo …

Xem tiếp »

Trả cho Thiên Chúa môi trường tươi đẹp

“Làm hòa với thiên nhiên” hoặc “hoán cải sinh thái” là cụm từ chúng ta có thể nghe trong vài năm trở lại đây. Số là tình trạng ô nhiễm môi trường, ngôi nhà chung đang bị tàn phá. Hậu quả của nó ai cũng thấy. Tệ hơn, ai cũng …

Xem tiếp »

Chính đầu óc của bạn làm bạn bất hạnh

“Lạc đà chui qua lỗ cây kim còn dễ hơn người giàu có tiến vào Nước Chúa” (Mc 10,25). Người ta có thể làm gì để được hạnh phúc? Thưa chẳng có gì bạn hay người khác có thể làm được. Tại sao? Đơn giản vì ngay lúc này bạn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 15-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 47-54)📖 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các …

Xem tiếp »

Thánh lễ mừng bổn mạng và bổ nhiệm tại Giáo xứ Hòa Minh – Giáo phận Đà Nẵng

   Giáo xứ Hòa Minh nguyên là Giáo Họ của Giáo xứ Hòa Khánh, được Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri- Bản Quyền Giáo phận Đà Nẵng tại thời điểm đó, giao cho Dòng Tên Việt Nam chăm lo công tác mục vụ , và nâng lên thành Giáo Họ …

Xem tiếp »

Sinh viên Công Giáo vùng Thủ Đức khai giảng năm học mới 2020 – 2021

Xem tiếp »

Dòng dõi Bác ái

  Ngày Giáo Hội mừng nhớ thánh Vinh-sơn Phao-lô, tôi được gợi nhắc về thánh nhân, cũng như những người con đang sống theo tinh thần của ngài, cụ thể là các sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, những người đã chia sẻ và hướng dẫn tôi nhiều điều …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 14-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 42-46)📖 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này …

Xem tiếp »

Tiệc Cánh Chung

  Maria Mai Phương               Là người Kitô hữu, tôi được nghe nhiều về “Ngày Phán Xét”, “Ngày Cánh Chung”, “Ngày Tận Thế”, kể cả “Ngày phán xét riêng” của mỗi người.  Mỗi lần nghe về ngày ấy, thú thật tôi không can đảm để nói rằng mình sẵn …

Xem tiếp »

Lỗi của mình là chẳng thể buông tay

Tình yêu không có lỗi! Vâng, yêu ai đó, tự bản chất của nó, chưa bao giờ là “có lỗi”, vì yêu ai hay không yêu ai không phải là chuyện có thể dùng lý trí mà bắt ép được. TÌnh yêu tự đến (rồi tự đi) theo cách nó …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 13-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 37-41)📖   Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 14): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (2)

Ma quỷ là “chúa” lừa đảo. Những người gặp ma, hay bị ma doạ, ma ám, là do ảo giác hay mình thấy thật, ma quỷ cố tình cho mình thấy? Ma quỷ có quyền năng không? Tại sao ma quỷ có quyền lực? Cha Vũ Thế Toàn sẽ trả …

Xem tiếp »

Làm vợ người chết

  Trời hôm ấy lạnh lắm! Những luồng gió Bấc như những lưỡi dao mỏng tanh, sắc nhọn cứa sâu vào da thịt, thấu đến tận xương tủy. Ai nấy đều co ro, khoang tròn hai tay như hai sợ dây thừng cỡ lớn trói thật chặt tấm hình hài …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 12-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 29-32)📖 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

Xem tiếp »

Truyện ngắn: Giấc ngủ bình yên

(Truyện)   1. –“Kêu con dậy đi em! Sáng rồi, bác sĩ làm việc rồi đó!” Chị đang ngồi tựa cửa cái, trả lời anh trong vô vọng: -“Chữa gì nữa anh! Bao nhiêu tiền bạc rồi! Có hết đâu!”. Anh vỗ vai, ngồi xuống cạnh và ôm chị vào …

Xem tiếp »

Chân phước Carlo Acutis

Chân phước Carlo Acutis, bổn mạng của các lập trình viên. Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại thành phố Milan của nước Ý. Cậu là con trai duy nhất của ông bà Antonio và Andrea Acutis. Từ nhỏ, cậu đã tỏ ra là một …

Xem tiếp »

Nhớ Trong Đời

Đừng xem trọng bề ngoài, nó có thể lừa dối, Đừng xem trọng giàu sang, nó có thể mất dần, Hãy xem trọng những người trao ta những nụ cười, Vì nụ cười, biến ngày buồn thành vui. Hãy đến nơi ta thích, trở thành người ta muốn, Vì mỗi …

Xem tiếp »

Không mặc y phục lễ cưới (11.10.2020 – Chúa nhật 28 Thường niên A)

“Chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình có mặc y phục lễ cưới không? Lời Chúa: (Mt 22, 1-14) 1 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng: 2 Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia …

Xem tiếp »

Nước Trời và tiệc cưới (11.10.2020 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, năm A)

  Nước Trời và tiệc cưới (Mt 22, 1-14) Hình ảnh tiệc cưới Hình ảnh “tiệc cưới” thật quen thuộc đối với chúng ta, bởi vì tiệc cưới cũng là một sự kiện mà ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm; có thể chúng ta chưa và sẽ không …

Xem tiếp »

Kinh Mân Côi cho người bận rộn

Kinh Mân Côi từ lâu đã trở thành một kho tàng ân sủng mà con người kín múc mãi không bao giờ vơi. Thực vậy, có lần Đức Mẹ hứa với chân phước Alan rằng: nếu ai tôn sùng kinh Mân Côi thì sẽ được đón nhận ơn phúc của …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Phúc thay ai xót thương người

Cao Gia An, S.J. Các bạn thân mến, Trong suốt cuộc đời rao giảng của Đức Giêsu, tất cả các giáo huấn và hành động của Người đều nhắm đến một đối tượng duy nhất, đó là trái tim của con người. Đức Giêsu có vẻ như không để ý …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 10-10-2020 (Lc 11, 27-28) Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: …

Xem tiếp »

Sức mạnh của Đất

ĐỌC  Chương 1: “Khí hậu như một lợi ích chung” Trong phần này, Đức giáo hoàng Phanxicô giải thích chứng cứ rõ ràng của khoa học trong việc con người là nhân tố chính yếu đã gây ra biến đổi khí hậu như thế nào. Cụ thể, ngài đã kêu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 09-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-10-2020 (Lc 11,15-26) Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên …

Xem tiếp »

Lời kinh mẹ dạy

Ngày tôi còn bé thì tràng chuỗi Mân Côi là vật quý giá trong gia đình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tràng chuỗi đó do ông bà nội để lại cho ba mẹ tôi, được treo trang trọng trên một cái đinh cũ ở cột nhà gần chỗ …

Xem tiếp »

Niềm Vui Nước Trời

Lời Chúa Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên[1] nhắc nhở ta về thái độ cần có khi dự phần vào Nước Trời. Nước Trời là nơi tràn ngập niềm hân hoan vui mừng như trong một tiệc cưới. Để có thể tham dự vào tiệc cưới Nước Trời, người ta …

Xem tiếp »

Em là ai, mà vĩ đại đến thế?

Đọc những tin tức về em, xem những đoạn video về em, tôi tự hỏi, em là ai mà tuyệt vời đến thế. Em nhỏ tuổi hơn tôi, không khoác lên người chiếc áo lễ hay tấm áo dòng. Em có lẽ chưa bao giờ có cơ hội đào sâu …

Xem tiếp »

Khi người tu sĩ yêu

Mùa hè năm đó, lần thứ hai Anh không đủ điểm thi vào Đại chủng viện. Anh phải chia tay Tiểu Chủng viện, chia tay với ước mơ chở thành linh mục giáo phận sau ba năm học tập, rèn luyện và cố gắng. Buồn chán và thất vọng là …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-10-2020 (Lc 11,5-13) Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

Xem tiếp »

Khi đau khổ đến…

Sống trong kiếp con người này, liệu có ai dám khẳng định là mình không bao giờ gặp đau khổ? Ngay tại bản chất hữu hạn của kiếp con người đã là một sự đau khổ rồi. Đau khổ và những bất trắc trên đường đời cứ thay phiên nhau …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 07-10-2020 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

Xem tiếp »

Trí sáng, tâm ngay

‘Mắt là đèn soi thân thể; mắt lành lặn thì toàn thân được sáng sủa; nhưng nếu mắt vạy vò thì thân sẽ tối tăm’ (Lc 11, 34). Thật sai lầm khi cho rằng chỉ cần có nhiều thiện chí và độ lượng hơn nữa là thế giới sẽ được …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 06-10-2020 (Lc 10, 38-42) Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời …

Xem tiếp »

Chênh Vênh Phim – Đời

“Trong những xã hội truyền thống (gọi là truyền thống chứ thậm chí chỉ cần cách chúng ta chừng 50-100 năm về trước), các nam nữ thanh thiếu niên thường rất ngưỡng mộ cha mẹ, người thân, hàng xóm láng giềng và các thầy cô giáo của mình. Vì họ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-10

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 05-10-2020 (Lc 10,25-37) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 13): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (1)

Ma quỷ luôn là đề tài lôi cuốn nhiều người. Nhưng mấy ai có thể hiểu đúng được bản chất của nó. Cha Vũ Thế Toàn sẽ chia sẻ cho chúng ta những kiến thức hữu ích về đề tài Ma quỷ trong chương trình Nói Với Em số 13 …

Xem tiếp »

Tháng 10. Nhiều vị thánh dành cho người trẻ

Nếu mở lịch công giáo trong tháng 10, chúng ta dễ bắt gặp nhiều vị thánh trẻ nổi tiếng. Gọi là trẻ vì có người trạc tuổi như chúng ta, có vị tâm hồn luôn hướng về tuổi trẻ. Trong tâm thế đó, người trẻ được mời gọi và gợi …

Xem tiếp »

Một Giây Thời Gian

Chợt muốn biết giá trị của một năm, Hãy hỏi người vừa thi rớt đại học. Còn muốn biết giá trị của một tháng, Hãy hỏi thăm người mẹ vừa sinh non. Nếu muốn biết giá trị của một tuần, Hãy hỏi người biên tập tuần tạp trí. Và muốn …

Xem tiếp »

Chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ thiêng liêng theo hình thức online

  Hướng dẫn ngắn cho người điều phối và các tham dự viên (Dựa theo tài liệu Online Spiritual Conversation – Service for Discernment in Common)   Chuẩn bị trước khi bước vào buổi chia sẻ Lời Chúa hoặc chia sẻ thiêng liêng             Có thể sử dụng phần mềm …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 03-10-2020⏰ 💥(Lc 10, 17-24)💥   MẾN YÊU HẰNG NGÀY  () Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một …

Xem tiếp »

Hớn hở vui mừng (3.10.2020 – Thứ bảy Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban …

Xem tiếp »

Điều bình dị…

Màn đêm buông xuống dần, tiếng ồn của mấy quán Karaoke đang tan dần, chỉ còn tiếng nhái kêu râm ran báo hiệu trời sắp đổ một cơn giông. Ngoài vườn, vài cơn gió hiu hiu thổi, phát ra tiếng xào xạc như tiếng lá đang tán gẫu với nhau. …

Xem tiếp »

Trăng thơ

Rung lắc theo nhịp kéo của chiếc máy cày, gia đình chúng tôi chất đầy cảm xúc trở lại Sài Gòn. Một nỗi buồn man mác lớn dần khi bóng dáng của ngôi thánh đường đơn sơ Giáo xứ Xuân Thanh khuất dần phía cuối con đường. Một niềm vui …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 02-10

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 02-10-2020⏰ 💥(Mt 18,1-5.10)💥 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

Xem tiếp »