“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 29: Dũng Khí Kết Bạn Cùng Thiên Chúa

 

Dũng Khí Kết Bạn Cùng Thiên Chúa

 

Hầu hết những người Công giáo trong thiên niên kỷ thứ ba đều khá quen thuộc với hình ảnh của một Thiên Chúa nhân hậu. Thế nhưng, việc người tín hữu dám xem Ngài như một người bạn thì lại là một câu chuyện khác.

 

Có lẽ có nhiều người trong chúng ta lớn lên trong thời gian trước khi có Công đồng Vaticano II. Đúng vậy, thời trước Công đồng, giáo lý đã vô tình dạy chúng ta về một Thiên Chúa có lúc thì như một người cha hà khắc, có lúc thì như một vị thẩm phán chính trực – đấng có quyền xét xử chúng ta đời đời. Với một nền tảng đức tin kiểu như vậy, thật khó để chúng ta dám nghĩ về Thiên Chúa như một người bạn. Nói đúng hơn, không ai dám nghĩ như vậy!

 

May mắn thay, hầu hết những người Công giáo trong thiên niên kỷ thứ ba đều khá quen thuộc với hình ảnh của một Thiên Chúa nhân hậu. Thế nhưng, dám xem Ngài như một người bạn thì lại là một câu chuyện khác.

 

Đối với anh/chị, Thiên Chúa là ai? Tôi thường đặt câu hỏi này cho các thao viên và những người đến linh hướng với tôi như vậy. Thường thì tôi sẽ gợi ý để họ tự lập một danh sách về cách mà họ xưng hô với Chúa, và nhấn mạnh vào danh xưng nào có ý nghĩa với họ nhất. Theo đó, tôi nhận ra rằng, cách gọi “Cha”“Chúa Giêsu” là phổ biến nhất; những danh xưng như “Đấng Tạo Hóa”, “Đấng Cứu Chuộc”, “Thầy”“Đấng Thần Linh” cũng thường được họ nhắc đến; nhưng hiếm khi tôi thấy sự xuất hiện của từ “bạn”.

 

Tại sao chúng ta không dám nghĩ đến Chúa như một người bạn? Vậy “bạn” có nghĩa là gì?

 

  • Là người mà chúng ta có thể tâm sự.

Tôi có hay nói chuyện với Chúa không? Có thể thật dễ dàng để đọc một lời kinh, nhưng để thực sự nói chuyện với Chúa đòi hỏi chúng ta dám dùng chính ngôn từ của mình để bày tỏ nỗi sợ hoặc niềm hy vọng với Chúa.

 

  • Là người mà để chúng ta lắng nghe.

Cuộc trò chuyện với Chúa thường chỉ là độc thoại. Do đó, chúng ta cũng cần phải tĩnh lặng và lắng nghe Chúa. Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách – qua Kinh thánh, thiên nhiên, Thánh Thể, và qua những người mà chúng ta quen biết. Vậy, Chúa đang nói gì với tôi trong lúc này?

 

  • Là người chúng ta tin tưởng.

Bạn có tin tưởng vào Chúa không? Điều đó không dễ dàng như bạn nghĩ, vì sự thường, chúng ta dễ đầu hàng trước những nỗi lo lắng và sợ hãi thay vì tin cậy vào Chúa.

 

  • Là người luôn tin tưởng chúng ta.

Hãy thử nghĩ đến việc Thiên Chúa đang ban cho chúng ta một ý chí tự do để hiểu được sự tin tưởng Ngài dành cho chúng ta là lớn lao đến mức nào. Tôi có đang sống và hành động xứng với niềm tin ấy của Chúa không?

 

  • Là người mà chúng ta muốn dành thời gian với họ.

Trong một thế giới ồn ào và đầy xao nhãng, việc dành thời gian cho Chúa chính là cách để trải nghiệm sự tĩnh lặng và bình yên.

 

  • Là người muốn dành thời gian cho chúng ta.

Chỉ cần một vài phút mỗi ngày thôi cũng là đủ cho Chúa để Ngài lôi kéo chúng ta đến với Ngài, nếu chúng ta mở lòng lắng nghe tiếng Ngài gõ cửa.

 

  • Là người mà chúng ta muốn cùng  dùng bữa với họ.

Thường khi một người bạn rủ đi ăn tối, chúng ta chậm rãi thưởng thức và thích nán lại lâu với họ. Nhưng, tự hỏi, khi Chúa Giêsu mời ta tham dự Bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta có nán lại lâu hơn và bày tỏ lòng biết ơn với Chúa không?

 

  • Là người chúng ta có thể cậy nhờ lúc gặp khó khăn.

Điều này khá dễ dàng với hầu hết mọi người. Nhưng liệu chúng ta có trân trọng Chúa đủ không?

 

  • Là người luôn tin tưởng ta mỗi khi họ gặp thử thách.

Trong một thế giới đầy bạo lực và bất công, liệu Chúa có thể trông cậy vào chúng ta để nuôi sống người đói, chào đón người tị nạn, đấu tranh cho công lý, làm việc vì hòa bình và cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta không?

 

Nếu bạn vẫn cảm thấy thật khó để hình dung về Thiên Chúa như một người bạn hữu, thì hãy chiêm ngắm Đức Giê-su. Ngài có rất nhiều bạn, và một trong những người bạn thân nhất của Ngài là Ladaro (người em của Marta). Bằng phương pháp chiêm niệm của thánh I-nhã, chúng ta  hãy tưởng tượng mình đang dùng bữa tối với Chúa Giêsu, Lazaro, Marta và Maria. Hãy tưởng tượng khung cảnh đó với những món ăn, có rượu, và những cuộc trò chuyện với nhiều chủ đề khác nhau. Lúc đó, người bạn Giêsu của bạn đang nói gì với bạn?

 

Vậy, dám làm bạn với Chúa, tại sao không? Và chúng ta hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần vì món quà rất đỗi ngạc nhiên này.

 

Nguồn: IgnatianSpirituality.com

Tác giả: Barbara Lee

Chuyển ngữ: Anh Quân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Thánh Phanxicô Xaviê, S.J. – Hiện thân của những căng thẳng sáng tạo

Mọi hành trình thiêng liêng đích thực đều khởi đi từ một cuộc gặp gỡ …

Thánh Phanxicô Xaviê, SJ: Nhà thừa sai thao thức và tha thiết với sứ mạng

Kể từ khi Dòng Tên được thành lập, phần lớn 15 năm cuối đời Thánh …