Bài tập 16 – TRUNG TÍN
Phúc cho anh em
Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
– Luca 6:20–23
Các Mối Phúc Thật được xem như một hướng dẫn nội bộ cho đời sống Kitô hữu, vì chúng mô tả việc thực thi sứ mạng trên thế giới như thế nào. Chúa Giêsu cho thấy rằng, mọi thước đo thành công theo lẽ thường đều sai lầm – và những gì có vẻ khó khăn thực ra có thể là dấu chỉ của lòng trung tín trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa.
Tôi hình dung sẽ như thế nào nếu tôi trở thành một phần của một đội bóng tuyệt vời đang bước vào mùa giải với hy vọng giành chức vô địch. Huấn luyện viên sẽ nói với các thành viên trong đội về những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt, những cuộc đấu tranh mà họ sẽ phải vượt qua để giành chiến thắng. Tất nhiên, một huấn luyện viên chân chính sẽ thành thực về những gì các thành viên trong đội phải đối mặt để họ không mất tinh thần khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi.
Trong các Mối Phúc Thật, Chúa Kitô cũng dùng cách tiếp cận tương tự, cho thấy rằng niềm hy vọng xa xôi để xây dựng Nước Thiên Chúa sẽ đan xen với những thăng trầm. Ngài nói với các môn đệ của mình rằng sứ mạng này sẽ đầy gian truân nhưng phần thưởng sẽ là Nước Trời.
Đức Giêsu nói rằng anh em sẽ biết mình đang góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa khi người ta “thù ghét, khai trừ, sỉ vả và vu khống anh em” (Luca 6:22) giống như họ đã từng làm với các Ngôn sứ. Người đời ghét những ai được Thiên Chúa sai đến bởi vì những người ấy luôn đánh động lương tâm của những kẻ tự cho mình là công chính. Đức Giêsu đã đảo lộn mọi thứ qua việc đến với những người phong hủi, phụ nữ, những người thu thuế và tội nhân. Ngày nay, các Kitô hữu làm lay động lương tâm người khác qua việc dấn thân phục vụ những người nghèo, những em bé chưa được chào đời, người nhập cư và người tị nạn, các gia đình, các bệnh nhân và nhiều người khác nữa.
Chúa Kitô đang mời gọi bạn phục vụ vì lợi ích của ai?
Bạn có sẵn lòng bị sỉ nhục và khinh chê vì công việc mà Chúa Kitô đã kêu gọi bạn hay không?
Bạn có sẵn sàng đứng lên bảo vệ những người không có khả năng tự bảo vệ mình và làm việc không mệt mỏi trước sự công kích không?
Nếu bạn làm như thế, Chúa Giêsu sẽ nói: bạn thật có phúc.
Cầu nguyện
Bạn hãy dâng lên Chúa ước muốn yêu thương và phục vụ những người mà Ngài đã ban cho bạn tài năng và lòng nhiệt thành để phục vụ.
Hành động
Bạn hãy cầu xin Thiên Chúa chỉ cho bạn những cách mà Giáo hội đã tìm kiếm để tiếp cận những người con yêu dấu của Chúa và học hỏi từ họ. Điều này có thể có nghĩa là đọc và suy ngẫm về giáo huấn của Giáo Hội hoặc làm tình nguyện viên tại một tổ chức thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng nhân danh Chúa Giêsu.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần II: “Exercise 16: Blessed Are You”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên