Bài tập Mùa Chay – Bài 18: Dấn thân

Bài tập 18 – DẤN THÂN

“Chính anh em hãy cho họ ăn”

 

Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. – Luca 9:12–17

 

Tôi luôn thấy lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở đây thật khó hiểu nhất: Chính anh em hãy cho họ ăn (Luca 9:13). Tại sao Người lại nói như vậy, dù biết họ không có đủ thức ăn, rồi sau đó lại làm phép lạ?

 

Tôi nghĩ câu chuyện này hé mở về cách Thiên Chúa hành động. Ngài không phải là một Đấng chỉ ban phát, như một người cha giàu có nuông chiều con cái. Ngài muốn con cái mình hành động, luôn sẵn sàng với khát khao làm cho Nước Chúa hiển trị.

 

Trong phần Giới thiệu của cuốn sách này, tôi đã gợi ý về sự dung hòa giữa hành động của chúng ta và hành động của Thiên Chúa. Chúng ta không đạt được ơn cứu ộ nhờ e làm của mình, nhưng cũng không thể thụ động ngồi yên và để Thiên Chúa làm mọi sự. Những lời của Chúa Giêsu ở đây rất quan trọng; Ngài muốn các môn đệ làm một điều gì đó, đôi khi chỉ đơn giản là bày tỏ những mong muốn mà họ hy vọng được thành toàn. Chúng ta cũng phải làm điều tương tự trong lời cầu nguyện – dâng lên Chúa những điều chúng ta mong muốn được Người thực hiện, như đã thấy trong Bài tập 9. Có lẽ hành động của chúng ta chính là cách diễn tả tự do khát khao để Thiên Chúa hành động – tựa như mở cánh cửa đón nhận tình yêu dư đầy của Người.

Cầu nguyện 

Hãy bày tỏ khao khát của bạn với Chúa Giêsu: hãy nói với Ngài điều bạn mong muốn xảy ra. Hãy làm điều này mỗi ngày và chú ý đến những gì dần hiện lên trong tâm trí bạn theo thời gian. Những khao khát của bạn có trở nên cụ thể hơn không – bớt chung chung như “xin cứu thế giới” mà rõ ràng hơn như “xin giúp con tạo sự khác biệt trong cuộc đời đứa trẻ này”? Việc bày tỏ khát khao có giúp bạn nhận ra cách Thiên Chúa đang hướng dẫn bạn tham gia vào công cuộc xây dựng Vương Quốc của Ngài không?

Hành động

Hãy quan sát cuộc sống hàng ngày của bạn và chú ý đến những hành động phục vụ trực tiếp cho người khác. Đâu là khát khao sâu thẳm thúc đẩy những việc làm ấy?  Hãy viết vào nhật ký về mong muốn sâu xa mà bạn hy vọng sẽ được thành toàn khi bạn cộng tác với Thiên Chúa để đổi mới chính mình. Tìm hiểu về các sứ vụ của Giáo hội mà bạn có thể đóng góp bằng cách nuôi dưỡng khát khao này. Hãy tra cứu trực tuyến để biết các dòng tu, trường học, đại học, dịch vụ xã hội và tổ chức Công giáo khác đang thực hiện những gì. Bạn cảm thấy được mời gọi ở đâu?

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần II: “Exercise 18: Feeding Five Thousand”

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-03-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/03/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Người Cha Nhân Hậu …

Bài tập Mùa Chay – Bài 17: Tín thác

Bài tập 17 – TÍN THÁC Dẹp yên cơn bão   Đức Giêsu xuống thuyền, …