Chiếc khẩu trang của con

Chiếc khẩu trang của con

 

Lạy Chúa, Ngài nhìn thấy con và Ngài nghe tiếng con.

Qua chiếc khẩu trang, Ngài có thể thấy lúc con cười khi con khóc.

Qua chiếc khẩu trang, Ngài cũng có thể lắng nghe lời con thầm thĩ nguyện xin

hay cả những lời con trách móc, than van

Bạn bè con chẳng thể thấy, cũng chẳng thể nghe hay biết,

Gia đình, đồng nghiệp con cũng vậy.

Nhưng Ngài thấu hết…

Chiếc khẩu trang này đã vô tình cướp đi nét đẹp trong giao tiếp hàng ngày,

nhưng nó cũng cho con tự do theo cách nào đó.

 

Những nụ cười, những nghĩ suy, những thầm thì của bản thân

lại trở thành điều bí ẩn với tha nhân

Nhưng không gì là không thể với Ngài, lạy Chúa!

Ngài nhìn thấu lớp khẩu trang con đeo, Ngài nghe và Ngài biết rõ.

Nhưng chiếc khẩu trang của Ngài!

Chiếc khẩu trang của Ngài thì sao?

Ai có thể nhìn xuyên qua chiếc khẩu trang của Ngài? Và lắng nghe điều gì đó?

 

Lạy Chúa, con không thể…

Con không thể biết Ngài cười hay cau có

Con không thể nghe tiếng Ngài nhẹ nhàng đáp lại lời con hay bỏ qua lời con trách móc

Con không thể cảm nhận được mình đã làm đẹp lòng Ngài chưa hay cần sống tốt hơn.

 

Lạy Chúa, chúng con có thể bỏ khẩu trang ra được không? Bỏ chúng đi được chứ?

Khi đại dịch ập đến, chúng con phải đeo khẩu trang để an toàn, để bảo vệ lẫn nhau

Nhưng liệu đôi mắt, đôi tai của chúng con có thể nhạy bén hơn!

Chúng có thể nhìn thấy, có thể nghe được những nụ cười, những tiếng khóc than, những lời thì thầm xung quanh?

Ai làm cho cuộc sống này đáng sống hơn?

 

Lạy Chúa, liệu chúng con có thể nhận ra chiếc khẩu trang của Ngài cũng là của chúng con?

Chúng con không sao thấy Ngài giữa dòng đời vội vã

Chúng con không sao gặp Ngài trong những điều kỳ diệu

Chúng con không sao nghe được tiếng Ngài dịu êm giữa cuộc sống ồn ào

 

Lạy Chúa, chúng con đang đeo khẩu trang để làm gì?

Bảo vệ, đương đầu, tránh né, giả vờ hay cần thừa nhân…?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt lên trên những chiếc khẩu trang ấy.

Ngài ở đây để chúng con thấy, chúng con nghe

Xin giúp chúng con cởi bỏ chiếc khẩu trang của mình.

 

Lm. Edward Schmidt S.J.

Lược dịch: Lyeur Nguyễn

Nguồn: https://www.xavier.edu/jesuitresource/online-resources/prayer-index/coronavirus-prayers

Chiếc khẩu trang của con

JK

2 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Bình an và Chân lý - Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục SinhCầu Nguyện
Bình an và Chân lý - Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thiên Chúa chúng ta muốn mở mang tâm trí bạn, giống như Ngài đã làm cho các môn đệ của Ngài vào ngày Phục Sinh.

2 tháng trước
Chúa Nhật Lễ Lá - Tuần ThánhCầu Nguyện
Chúa Nhật Lễ Lá - Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá mở ra Tuần Thánh với lời tung hô “Hosanna” – không chỉ là lời ca tụng, mà là tiếng kêu xin được cứu độ.

2 tháng trước
Đức tin và Hy vọng đối trọng với với Sợ hãi và Tuyệt vọng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục SinhCầu Nguyện
Đức tin và Hy vọng đối trọng với với Sợ hãi và Tuyệt vọng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay trình bày một bản tóm lược ngắn gọn về ba lần Đức Giêsu hiện ra sau khi sống lại.

2 tháng trước

Các bài viết được quan tâm