
Bài Tin Mừng hôm nay (năm A, và cũng có thể chọn cho các năm B và C) dẫn chúng ta vào câu chuyện thân tình về việc Chúa Giêsu làm cho người bạn thân thiết của Người là Ladarô sống lại từ cõi chết. Ladarô là em của Maria và Mácta ở Bêtania. Mácta được biết đến như người đã phục vụ bữa ăn cho Chúa Giêsu, trong khi Maria ngồi dưới chân Người mà lắng nghe. Maria cũng chính là “người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình mà lau chân Người” (Ga 11,2). Tin Mừng theo thánh Gioan cho biết: “Đức Giêsu yêu mến Mácta, em của bà, và anh Ladarô” (Ga 11,5).
Ngày nay, bệnh tật không còn thường xuyên dẫn đến cái chết; nhưng vào thời của Chúa Giêsu, khi hiểu biết y khoa còn rất hạn chế, người ta thường qua đời vì bệnh tật đơn giản. Chỉ một cơn sốt thôi cũng đủ làm dấy lên nỗi lo âu sâu sắc. Vì yêu thương và lo lắng cho em mình, Mácta và Maria đã sai người đến báo tin cho Chúa Giêsu về bệnh tình của Ladarô: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang đau nặng” (Ga 11,3). Nghe vậy, Chúa Giêsu phán với các Tông Đồ: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là để tôn vinh Thiên Chúa, và nhờ đó Con Thiên Chúa được tôn vinh” (Ga 11,4).
Thế nhưng, Chúa Giêsu vẫn ở lại nơi Người đang lưu trú thêm hai ngày nữa rồi mới lên đường đến Bêtania. Trong sự thấu suốt nhiệm mầu của Thiên Chúa, Người biết rằng Ladarô sẽ qua đời trước khi Người đến. Khi Chúa Giêsu đến nơi, Mácta ra đón Người, bày tỏ nỗi đau buồn sâu thẳm của mình. Maria cũng đến gặp Người, tâm hồn tan nát và sầu khổ. Khi thấy chị, Chúa Giêsu “thổn thức trong lòng và xao xuyến”, và Người đã khóc”
Tại sao Con Thiên Chúa lại khóc? Người biết mình sắp làm gì. Người biết rằng nỗi sầu thương của mọi người chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành niềm vui. Vậy tại sao Người lại rơi lệ? Vừa thấy Chúa Giêsu khóc, có những người hiện diện đã nói: “Kìa xem, ông ta thương anh ấy biết mấy!” (Ga 11,36).
Những giọt lệ của Chúa Giêsu mặc khải chiều sâu lòng xót thương nơi trái tim nhân loại của Người. Người không chỉ là Ngôi Hai toàn năng của Ba Ngôi Thiên Chúa, mà còn thật sự là con người; và Thánh Tâm Người chính là một trái tim nhân loại đích thực, hiệp nhất trọn vẹn với thần tính của Người. Trong giây phút thân tình ấy, khi đối diện với tang tóc, hoang mang, niềm tin và cả sự thiếu niềm tin, đau đớn, mất mát, thậm chí cả nỗi tuyệt vọng, Chúa Giêsu đã biểu lộ cách hoàn hảo tình yêu thần linh của Người. Người cảm nhận tất cả những tâm tình đang dâng lên từ những người hiện diện, và trái tim Người rung động bằng một lòng trắc ẩn thánh thiện và tinh tuyền nhất mà trái tim con người từng có thể cảm nhận.
Trong hành trình tiến về những ngày cuối của Mùa Chay, và những suy niệm về tội lỗi mình cùng nhu cầu phải sám hối, hãy để câu chuyện này nhắc nhở ta rằng chính Đức Giêsu, Đấng có trái tim tràn đầy lòng xót thương, đang kêu gọi bạn bước ra khỏi tội lỗi. Hãy tiếp tục xét mình cách chân thành, khiêm tốn và cẩn trọng. Chúa Giêsu yêu bạn như Người đã yêu Maria, Mácta và Ladarô. Khi bạn cảm nhận tội lỗi của mình, nỗi đau, sự hoang mang hay thậm chí những lúc tuyệt vọng, Chúa Giêsu đáp lại bằng nỗi buồn thánh thiện, bằng những giọt lệ và bằng lòng trắc ẩn. Vào thời sau hết, Người sẽ là Đấng phán xét muôn loài. Nhưng lúc này, Người là Lòng Thương Xót và là Sự Cảm Thương tinh tuyền, mong được nói với bạn như đã nói với Ladarô: “Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” và “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi” (Ga 11,43-44). Hãy bước ra khỏi tội lỗi. Hãy để mình được tháo cởi khỏi mọi gánh nặng đang trói buộc. Hãy đứng dậy, tiến vào đời sống mới của ân sủng.
Hôm nay, hãy chiêm ngắm lòng xót thương ấy. Hãy chiêm ngắm những giọt lệ Chúa Giêsu khóc vì bạn, vì mọi điều bạn đang vật lộn, vì tất cả những đau khổ bạn đang mang lấy. Hãy xác tín rằng niềm vui của những người đã chứng kiến Ladarô bước ra khỏi mồ cũng đang chờ đợi bạn, nếu bạn để cho Chúa Giêsu gọi bạn ra khỏi nấm mồ của tội lỗi và mặc cảm, để bước vào sự sống mới.
Lạy Chúa là Đấng đầy lòng xót thương, lòng thương xót của Chúa vô biên và không bao giờ cạn. Lòng thương xót ấy tinh tuyền và trọn hảo trong mọi sự. Xin tuôn đổ lòng thương xót ấy xuống trên con, để con không còn sợ hãi khi đối diện với tội lỗi mình và khiêm tốn thú nhận cùng Chúa. Xin tháo cởi những xiềng xích đang trói buộc con, xin gọi con bước ra, tiến vào đời sống mới. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên