Có Chúa luôn bên ta - Lời nhắc nhở mỗi ngày

Có Chúa luôn bên ta - Lời nhắc nhở mỗi ngày
 

Có cám dỗ cho rằng Thiên Chúa không ở gần ta, hoặc làm ta quên mất rằng Người vẫn đang hiện hữu. Chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.

 

Chúng ta có thường nghĩ về sự hiện diện của Thiên Chúa không? Chúng ta có thực sự tin rằng Thiên Chúa luôn kề bên, bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới này?

 

Thông thường, điều này khó có thể nhận biết, không chỉ đối với lý trí mà còn đối với cả con tim, rằng Thiên Chúa  hiện diện khắp mọi nơi. Con mắt chúng ta không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nên chúng ta dường như quên mất Người. Đây là lý do vì sao việc thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu rất quan trọng.

 

Tỏ lòng tôn kính trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thánh Francis de Sales đưa ra lời suy niệm sau đây về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuốn “Dẫn nhập về Đời sống Đạo Đức” (Introduction to the Devout Life) như sau:

 

Cần nhận thức đúng đắn và sống động rằng sự hiện diện của Ngài có ở vạn vật; tức là, Ngài có mặt khắp mọi nơi và trong mọi sự. Chẳng có nơi nào hay thứ gì trên thế giới mà không có sự hiện diện Chí Thánh của Ngài”. Theo lẽ đó, giống như những cánh chim tung cánh bay luôn tiếp xúc với bầu trời, bất kể chúng ta đi đâu cũng sẽ tiếp xúc với sự hiện diện của Chúa mọi lúc mọi nơi. Đó là sự thật mà tất cả đều sẵn sàng thừa nhận, nhưng không phải ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của nó.

 

Thánh Francis de Sales còn đưa ra phép so sánh dưới đây để giúp hình dung cách tiếp cận với sự hiện diện của Thiên Chúa:

 

Một người mù khi ở trước mặt vị vua của mình sẽ giữ thái độ tôn kính nếu được cho biết rằng vua đang ở đó, cho dù không thấy được ông vua đó. Trên thực thế, con người dễ dàng quên đi những gì không nhìn thấy, vì vậy dễ rơi vào sự bất cẩn và bất kính. Cũng vậy, con yêu dấu, chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa mặc dù đức tin răn dạy chúng ta rằng Ngài vẫn luôn hiện diện. Chúng ta không nhìn thấy Ngài bằng đôi mắt phàm trần nên chúng ta quá dễ quên Ngài và hành động như thể Ngài đang ở xa.

 

Chúng ta có thể không nhìn thấy Thiên Chúa bằng mắt trần, nhưng chúng ta vẫn nên hành động theo cách nhận ra sự hiện diện của Ngài. Nếu chúng ta quên rằng Thiên Chúa luôn ở bên, chúng ta chỉ cần nhắc nhở bản thân và hãy cố gắng làm những gì có thể để đặt mình vào trong sự hiện diện của Ngài.

  Nguồn: Aleteia Tác giả: Philip Kosloski Chuyển ngữ: Châu Anh | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên
Có Chúa luôn bên ta - Lời nhắc nhở mỗi ngày

Truyền Thông Dòng Tên

22 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người tạo bài đăng này

Bài viết liên quan

Manna: Hãy theo Thầy (Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh - Ga 21,15-19)Suy Niệm Tin Mừng
Manna: Hãy theo Thầy (Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh - Ga 21,15-19)

Xin ơn yêu Giêsu bằng tình yêu thiết thân riêng tư. Xin ơn theo Ngài vì nghe thấy lời mời gọi vang lên mỗi ngày: Hãy theo Thầy. Và xin ơn dám sống hết mình cho những người được Chúa trao phó.

1 tuần trước
Manna: Thiên Chúa đã yêu thế gian (Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm A mùa Thường niên, Ga 3,16-18)Suy Niệm Tin Mừng
Manna: Thiên Chúa đã yêu thế gian (Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm A mùa Thường niên, Ga 3,16-18)

Chia sẻ mọi sự, chấp nhận được sai đi, tận tụy làm việc được giao. Vì Thiên Chúa là tình yêu, xin cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa.

3 giờ trước
Lễ Chúa Ba Ngôi | Suy Tư Tin Mừng CN Chúa Ba Ngôi - Năm ASuy Tư Tin Mừng
Lễ Chúa Ba Ngôi | Suy Tư Tin Mừng CN Chúa Ba Ngôi - Năm A

Là Kitô hữu, có thể chúng ta đều biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: có một Chúa, nhưng có ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

22 giờ trước

Các bài viết được quan tâm