ĐÊM TRĂNG MIỀN ĐẤT ĐỎ
Sinh viên Công Giáo Nhân Văn
Trên miền đất đỏ hiền hòa và thân thương, Gia đình Sinh viên Công giáo Nhân Văn – Sinh viên Công Giáo Vùng Thủ Đức đã có những giây phút thật trọn vẹn để cùng đồng hành, sẻ chia và lan tỏa niềm vui Trung Thu đến các em nhỏ người đồng bào dân tộc S’tiêng tại Giáo xứ Thanh An.

Tông đồ trung thu “Đêm trăng miền đất đỏ”. Ảnh: SVCG Nhân Văn
Đêm trăng đặc biệt ấy đã mở ra một khoảng trời của tình yêu và lòng biết ơn. Chúng tôi bắt gặp những nụ cười trong trẻo, đôi mắt sáng lấp lánh và những bàn tay bé nhỏ đang háo hức đón chờ. Không chỉ là những phần quà, chiếc bánh, chiếc lồng đèn, mà còn là tình yêu thương, là niềm tin trao gửi, để các em cảm nhận rằng mình luôn được mọi người yêu thương.

Tông đồ trung thu “Đêm trăng miền đất đỏ”. Ảnh: SVCG Nhân Văn
Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa – vì chính Ngài đã cho chúng ta cơ hội gặp gỡ và cùng nhau dệt nên một mùa Trung Thu không chỉ rực sáng ánh đèn, vang tiếng cười, mà còn chất chứa sự hiện diện, lắng nghe và thấu hiểu. Những khoảnh khắc có thể trôi qua, nhưng tình yêu và bài học Ngài gieo vào hành trình này sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người. Và rồi, tất cả chúng ta – dưới ánh trăng tròn ấy – cùng nhau lắng lại để học cách cho đi, để biết trân trọng từng khoảnh khắc yêu thương giản dị.

Tông đồ trung thu “Đêm trăng miền đất đỏ”. Ảnh: SVCG Nhân Văn
Trung Thu không chỉ là mùa của trăng sáng, mà còn là mùa của yêu thương và trao ban. Người trẻ chúng con được mời gọi trở nên ánh trăng dịu hiền của Chúa, phản chiếu tình yêu Ngài đến những nơi còn thiếu vắng niềm vui. Ước mong rằng, từ miền đất đỏ ấy, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau viết nên những câu chuyện ý nghĩa, để tình yêu và niềm vui được “TOẢ” lan đến khắp mọi miền.

Tông đồ trung thu “Đêm trăng miền đất đỏ”. Ảnh: SVCG Nhân Văn
Ban truyền thông
Sinh viên Công Giáo Nhân Văn
