
Gần đây, một phân tích dữ liệu về hôn nhân mới được công bố cho thấy các cặp vợ chồng tham dự Thánh Lễ thường xuyên có tỷ lệ ly hôn thấp hơn nhiều so với các cặp vợ chồng không tham dự. Nghiên cứu này càng khẳng định thêm những gì mà nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, rằng niềm tin vào Thiên Chúa và đời sống cộng đồng mà Giáo Hội mang lại giúp củng cố đời sống hôn nhân.
Trong một bài viết gửi cho Viện Nghiên cứu Gia đình (IFS), nhà xã hội học Jesse Smith thuộc Đại học Ohio đã trình bày những phát hiện của mình, sau khi phân tích dữ liệu từ các cuộc hôn nhân từ năm 2009 đến năm 2018. Ông nhận thấy rằng, với các cặp vợ chồng kết hôn sớm, việc tham dự Thánh lễ có tác động đáng kể đến việc duy trì sự gắn kết của họ.
Jesse Smith chỉ ra rằng: “Đối với những người kết hôn ở tuổi 21 hoặc trẻ hơn mà không đi Nhà Thờ, hơn một nửa trong số họ đã ly hôn vào năm 2018.” “Đối với những người đi nhà thờ hàng tuần, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn hơn một phần ba.” Với những cặp kết hôn ở độ tuổi từ 22 đến 25, “xác suất ly hôn là 22% đối với những người không đi nhà thờ hàng tuần, nhưng chỉ là 14% đối với những người đi nhà thờ thường xuyên”. Ông nhấn mạnh, “Điều cần rút ra là việc đi nhà thờ có thể giúp duy trì sự ổn định trong hôn nhân, nhất là đối với những người kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, khi đời sống hôn nhân có thể gặp rất nhiều khó khăn.”
Bên cạnh đó, theo nhà xã hội học Brad Wilcox thuộc Đại học Virginia, những người tham dự Thánh lễ thường xuyên có khả năng kết hôn cao nhất (56%), so với những người thỉnh thoảng tham dự (44%) và những người hiếm khi hoặc hầu như không bao giờ tham dự (39%). Wilcox cũng lưu ý thêm rằng “Những người Mỹ thường xuyên đi nhà thờ có khả năng ly hôn thấp hơn khoảng 30 đến 50%. Họ cũng khẳng định rằng đời sống hôn nhân của họ hạnh phúc hơn khoảng 15% so với các cặp vợ chồng không theo tôn giáo nào.”
Năm 2018, Đại học Harvard công bố kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài 14 năm với sự tham gia của 66.000 người, cho thấy rằng “những người thường xuyên tham dự các nghi lễ tôn giáo có tỷ lệ ly hôn thấp hơn 50% ở tuổi già”.
Wilcox chỉ ra ba lý do chính tại sao việc thường xuyên đến nhà thờ lại rất quan trọng đối với một cuộc hôn nhân bền vững.
(1) Ông mô tả cách thức mà các nhà thờ củng cố những “chuẩn mực đạo đức” trong Kinh Thánh như lòng chung thủy và sự tha thứ, những điều rất quan trọng mà các cặp vợ chồng cần thực hành để hôn nhân của họ được phát triển. Những chuẩn mực này thường được rao giảng từ bục giảng và được những người cùng đi nhà thờ chứng kiến, giúp chúng ăn sâu vào tâm trí các cặp vợ chồng và bảo vệ họ khỏi những cạm bẫy như ngoại tình hoặc nghiện rượu.
(2) Một yếu tố khác được Wilcox chỉ ra là “mạng lưới” mà các nhà thờ cung cấp cho các cặp vợ chồng. Những mạng lưới này tạo ra tình bạn và những người cố vấn giữa các thế hệ để các cặp vợ chồng tương tác, cung cấp các lời khuyên để cặp đôi có thể vượt qua những thách thức không thể tránh khỏi trong đời sống hôn nhân, chẳng hạn việc nuôi dạy con cái và thậm chí là hỗ trợ tài chính khi cần thiết.
(3) Khía cạnh quan trọng thứ ba mà Wilcox nhấn mạnh là “giới răn” mà các nhà thờ cung cấp cho các cặp vợ chồng, giúp gắn kết các cá nhân với một trật tự đạo đức thiêng liêng”. Điều này mang lại cho các cặp vợ chồng niềm xác tín chung về sự hiện hữu của Thiên Chúa, là “người thứ ba” thiết yếu trong cuộc hôn nhân của hai vợ chồng.
Thật vậy, theo các nhà thần học, quan điểm “ba ngôi” về hôn nhân này giúp đôi vợ chồng hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa thay vì chỉ dựa vào nhau. Điều này sẽ giải phóng họ khỏi những kỳ vọng phi thực tế đối với người bạn đời và đặt nền tảng cho niềm tin rằng Thiên Chúa là ngôi sao dẫn đường đích thực trong hôn nhân của họ.
Trước tình cảnh tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Mỹ tiếp tục giảm mạnh, Smith tập trung vào việc tham dự Thánh Lễ như một yếu tố then chốt để đảo ngược xu hướng này. Ông kết luận: Nếu chúng ta muốn có một nền văn hóa gia đình bền vững, chúng ta cần phải nuôi dưỡng một nền văn hóa đức tin trưởng thành.
Tác giả: Dan Hart
Nguồn:https://ifstudies.org/in-the-news/pope-appoints-catholic-harvard-professor-to-vatican
Lược dịch: Văn Tài, S.J.